Arsenal và Barcelona: Bóng đá đẹp và bóng đá hoàn mỹ

Thể thaoThứ Năm, 08/04/2010 06:25:00 +07:00

(VTC News) - Người ta nói Arsenal và Barca là 2 CLB có lối chơi đẹp nhất thế giới. Nhưng thực ra, Arsenal chỉ chơi thứ bóng đá đẹp, còn Barca là hoàn mỹ.

(VTC News) - Người ta thường nói Emirates và Nou Camp là 2 địa danh hiếm hoi sót lại ở châu Âu mà tại đó, người ta vẫn còn tôn thờ lối bóng đá duy mĩ, và khi họ gặp nhau, đó là điểm giao thoa của 2 trường phái bóng đá có cùng tần số cảm hứng.


Nhưng những diễn biến ở Emirates và đặc biệt là 90 phút của trận lượt về rạng sáng qua đã chứng minh Arsenal và Barcelona không ở chung một trình độ bóng đá. Arsenal vẫn là đại diện tiêu biểu của thứ bóng đá đẹp, còn Barcelona là biểu trưng duy nhất cho sự hoàn mỹ.

Arsenal không cùng đẳng cấp với Barca

Những kẻ nông nổi thường nói Arsene Wenger bắt chước phong cách của Barca để rồi chuyển hóa nó vào trong lối đá đẹp mắt của The Gunners. Nhưng thực ra, chiến lược gia người Pháp đã chiêm nghiệm về bóng đá từ những câu chuyện trong quán rượu, để rồi sáng tạo ra một sản phẩm riêng trong những năm tháng ở Nancy, Monaco, mang nó sang Nhật và cuối cùng phát triển thành một trường phái ở Arsenal. Tính ra, triết lý của Wenger đã có trên 20 năm lịch sử.

Barca ở đẳng cấp cao hơn hẳn so với Arsenal. 

Nhưng 180 phút đối đầu ở London và Barcelona đã chỉ ra sự thua sút thấy rõ của Arsenal so với Barcelona. Một tuần trước, những Ibra, Messi, Xavi,… lẽ ra đã phải đánh gục pháo đài Emirates nếu không thiếu may mắn. Và tới rạng sáng qua, ưu thế của Barca đã được chuyển hóa vào một thắng lợi lịch sử.

88,6% độc giả The Times đánh giá Messi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đương đại.
Sự chênh lệch giữa Barca và Arsenal thể hiện rõ qua “độ vênh” giữa Messi và Bendtner, những trọng pháo trên tuyến đầu. Trong khi “M10” luôn khiến những kẻ ghét Barca nhất (như Real) phải ồ lên thán phục, thì sự vụng về của “B52” lại khiến các CĐV đối địch với Pháo thủ cười ồ. Mức độ sai khác cũng có thể tìm thấy ở các nhạc trưởng Xavi và Samir Nasri. Ở Nou Camp, Xavi đã tung ra 105 đường chuyền, với 95 lần bóng đi trúng đích. Những con số ấy ở Nasri chỉ là 31 đường chuyền và 20 lần thành công. Về chất lượng các đường chuyền, tờ El Pais còn chỉ ra rằng 92% trong số 62 đường chuyền của Xavi ở hiệp 1 đặt đồng đội vào tình thế thuận lợi.

Trên bình diện chung, Barcelona đã thực hiện 609 đường chuyền bóng, với 509 lần thành công (chiếm 84%). Trong khi đó, các chỉ số của đội khách chỉ là 347 đường chuyền và 239 lần chuẩn xác (69%). Sự sai khác về trình độ giữ bóng ấy chẳng khác nào “độ vênh” giữa Arsenal với Burnley. Và cũng đừng quên rằng Pháo thủ với đầy đủ Fabregas, Arshavin, Gallas chỉ kiểm soát bóng được 19% trong 20 phút đầu trận lượt đi ở Emirates.

Quan sát Xavi chơi bóng, người ta tự hỏi, Barca còn cần gì ở Fabregas. Và có lẽ, Sandro Rosell, ứng viên hàng đầu cho chức Chủ tịch đội bóng Catalan sẽ phải thay đổi cam kết của mình để ghi điểm trước các cules. Thay vì mua Fabregas, Rosell nên mang về Ribery.

Người ta còn có thể chỉ ra rất nhiều những thống kê nữa để chứng minh rằng Barcelona hiện ở một đẳng cấp rất khác biệt so với Arsenal. Nói như Arsene Wenger thì: “Chúng tôi đã thua trận trước một đối thủ mạnh hơn, đội bóng sở hữu cầu thủ hay nhất thế giới”. Còn nếu “vỗ mặt” như tờ El Periodico thì: “Barca và Messi đã dạy Arsenal một bài học về bóng đá”.

Arsene Wenger quá cô đơn. Ông tiếp quản Arsenal từ kẻ thực dụng George Graham và có 15 năm để cải tổ từ cái nền phòng thủ thành một đội bóng tấn công. Trong khi đó, lối chơi của Barcelona được xây dựng qua hàng nửa thế kỷ, từ Rinus Michels, Johan Cruyff tới Louis van Gaal, Frank Rijkaard và “Pep” Guardiola chỉ là người kế thừa. Azulgrana cũng được yểm trợ bởi lò đào tạo La Masia danh tiếng, nơi tiếp nhận những mầm non ở tuổi nhi đồng để làm nên những ngôi sao.

Bởi vậy, để Arsenal chơi đẹp mắt và hiệu quả như Barca, có lẽ là đòi hỏi quá nhiều.

Messi - Ông vua của bóng đá thế giới

“Rivaldo, Stoichkov, Ronaldo, Cruyff, các anh có xem Messi chơi bóng không?”, cây bút Matt Dickinson viết trên The Times. Có lẽ, Dickinson còn phải đặt câu hỏi ấy cho cả Kubala, Maradona, Romario, Ronaldinho,… Tất cả họ đã (hoặc sẽ) bị khuất phục bởi Messi, chân sút số 1 của Barca tại Cúp C1/Champions League ở tuổi 22 và sẽ sớm bước chân vào ngôi nhà huyền thoại.

Để thứ bóng đá đẹp trở nên hoàn mỹ, Arsenal cần một thiên tài như Messi.

82,5% độc giả tin Messi sẽ lật đổ Maradona.
Màn trình diễn của Messi rạng sáng qua đã khiến các tờ báo viết bằng tiếng Tây Ban Nha đã phải trầm trồ gọi anh là “El Maestro” (bậc thầy). Và lập tức, 88,6% độc giả của The Times - ấn bản của người Anh - đã bỏ phiếu cho “M10” ở vị trí cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đương đại, gấp 10 lần số phiếu của Rooney và gấp 20 lần của Ronaldo. Đồng thời, cũng có tới 82,5% độc giả tin rằng Messi rồi sẽ lật đổ Maradona huyền thoại để dựng lên một tượng đài mới.

Để thứ bóng đá đẹp của Arsenal trở nên hoàn mỹ, Arsene Wenger cần có một thiên tài như là Messi.


Tiểu Muội

Bạn có đồng ý với ý kiến nhận định của người viết bài này? Hãy gửi ý kiến bình luận, tranh luận của bạn cho VTC News qua hộp thảo luận cuối bài (Gõ tiếng Việt có dấu)! Trân trọng!

Bình luận
vtcnews.vn