Đại chiến Tây Ban Nha - Pháp: Lấy Nadal dọa "Gà trống"

Tổng hợpThứ Sáu, 22/06/2012 07:00:00 +07:00

Trước thềm trận tứ kết với ĐT Pháp, các cầu thủ TBN đã lấy hình ảnh của Rafael Nadal để lên dây cót tinh thần và cảnh báo ĐT Pháp về một cuộc chiến khốc liệt.

Tay vợt người Tây Ban Nha Rafael Nadal mới đây đã đi vào kỉ lục của làng banh nỉ thế giới với chức vô địch Roland Garros lần thứ 7, nhiều nhất trong lịch sử giải đấu này.

Với người dân Tây Ban Nha, Nadal giờ là một niềm tự hào dân tộc lớn, một biểu tượng của làng thể thao nước này. Thậm chí tại nước này còn tồn tại cụm từ “Tinh thần Nadal”  để chỉ ý chí quyết thắng trong bất cứ hoàn cảnh nào. Trước trận tứ kết với ĐT Pháp, các cầu thủ Tây Ban Nha đã tỏ rõ quyết tâm ra sân với một niềm cảm hứng mạnh mẽ từ tấm gương Rafael Nadal.

Tiền vệ trung tâm Sergio Busquets chia sẻ: “Ở đất nước chúng tôi, bóng đá và tennis là hai môn thể thao được yêu thích nhất. Chính vì vậy chúng tôi không thể làm người hâm mộ thất vọng  nhất là khi Rafael Nadal vừa mang về vinh quang cho Tổ quốc bằng một chiến tích phi thường. Anh ấy là một tấm gương cho toàn đội noi theo. Người Pháp hãy dè chừng bởi chúng tôi sẽ sân với một tinh thần máu lửa và quyết thắng giống như những gì Nadal thường thể hiện mỗi khi thi đấu”.

 

Chung quan điểm với tiền vệ của Barcelona, Jesus Navas - người ghi bàn thắng quyết định trong trận đấu với Croactia  nói: “Chứng kiến Nadal thi đấu là niềm vui với bất kì người Tây Ban Nha nào. Anh ấy là thần tượng của hầu hết mọi người dân Tây Ban Nha, từ trẻ nhỏ đến người già. Ở Nadal người ta thấy được niềm khao khát chiến thắng, sự chăm chỉ rèn luyện và một ý chí sắt đá. Anh ấy là niềm tự hào của chúng tôi. Chiến thắng của Nadal tại Roland Garros đã khích lệ chúng tôi rất nhiều và các cầu thủ tự ý thức được rằng mình sẽ phải chơi thật tốt giống như Nadal để không phụ lòng mong đợi của người hâm mộ”.


Ở chiều ngược lại, tình cảm mà Nadal dành cho bóng đá xứ sở bò tót cũng rất đặc biệt. Hai năm trước, anh có mặt trên khán đài sân Soccer City để cổ vũ cho đội nhà trong trận chung kết World Cup 2010 với Hà Lan. Nadal đã bật khóc khi chứng kiến khoảnh khắc Iniesta ghi bàn thắng trong hiệp phụ để đưa TBN lên ngôi bá chủ thế giới lần đầu tiên. Sau đó anh vào tận phòng thay đồ để ăn mừng chức vô địch với thầy trò Luis Aragones.  Nadal cũng gây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp với các thành viên của La Roja, đặc biệt là đội trưởng Casillas và tiền đạo Llorente.


Thủ thành Casillas cho biết: “Nadal là một CĐV trung thành của ĐT TBN và chúng tôi cũng rất ngưỡng mộ anh ấy. Nadal đã làm nên lịch sử trên đất Pháp và đó vừa là tấm gương, vừa là  động lực để chúng tôi quyết tâm đánh bại ĐT Pháp trong trận đấu sắp tới”.  

 

Tùng Lâm

Bình luận
vtcnews.vn