Sau Tây Ban Nha, đến lượt CĐV Ireland mất tích

Tổng hợpThứ Ba, 19/06/2012 07:00:00 +07:00

(VTC News)- Euro 2012 ngày càng trở nên nguy hiểm. Sau những vụ bạo động gần đây, giờ tiếp tục xuất hiện thêm các vụ mất tích bí ẩn.

(VTC News)- Euro 2012 ngày càng trở nên nguy hiểm. Sau những vụ bạo động gần đây, giờ tiếp tục xuất hiện thêm các vụ mất tích bí ẩn.

Nối gót Hà Lan, ĐT Ireland cũng đã phải nói lời chia tay với Euro 2012 sau 3 trận không biết mùi chiến thắng. Nhưng nỗi buồn thất trận đối với CĐV đến từ đảo quốc này không thể sánh với nỗi lo lắng, thậm chí sợ hãi mà họ đang trải qua. Đến nay, James Nolan, một CĐV Irealand vẫn được xác định là mất tích từ sau trận thảm bại trước Tây Ban Nha tuần trước.


Nhóm bạn đi cùng Nolan đã quyết định báo cảnh sát về vụ mất tích bí ẩn của Nolan. Họ cho biết CĐV 21 tuổi này đã chia tay họ tầm 1 giờ sáng tại khu chợ đồ cũ trong thành phố Bydgoszcz, miền trung Ba Lan sau khi cùng nhau dự khán các trận đấu tối hôm đó. Từ đó, Nolan vẫn chưa quay trở lại khách sạn cũng như không hề liên lạc với bất kỳ ai trong số họ.

Theo phán đoán ban đầu của cảnh sát thành phố Bydgoszcz, CĐV Ireland này đã mất tích vào khoảng đêm thứ bảy, rạng sáng chủ nhật. Lo lắng kịch bản có thể lặp lại giống như CĐV người Tây Ban Nha xấu số bị sát hại tại Ukraine trước đây không lâu, cảnh sát nước đồng chủ nhà Euro 2012 đã nhanh chóng nhập cuộc với quyết tâm tìm thấy người thanh niên ngoại quốc nhanh nhất có thể.

Để hỗ trợ công tác tìm kiếm, họ cũng đăng tải thông báo lên các website trong đó có 3 bức ảnh của Nolan chụp tại quê nhà với những dòng mô tả chi tiết: “Tại thời điểm mất tích, người đàn ông này đi giày thể thao, mặc quần jean xanh với áo thun in tên ngôi sao võ thuật “Chuck Norris” của Mỹ”.

Cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có thêm manh mối nào về Nolan tội nghiệp. Đồng hương của anh vẫn đang cầu nguyện từng ngày hằng mong cảnh sát có thể đưa anh trở về nhà an toàn. Một người bạn của Nolan bày tỏ: “Chúng tôi đã được cảnh báo về nạn bạo lực ở đây. Giờ thì tôi cầu mong Chúa sẽ phù hộ anh ấy”.

Cát Đằng

Bình luận
vtcnews.vn