Man City dốc 80 triệu bảng cho song tấu Rooney - Torres

Thể thaoThứ Tư, 27/10/2010 04:08:00 +07:00

(VTC News) - Mặc dù đã bỏ ra không biết bao nhiêu tiền để biến Man City thành “chòm sao” nhưng Sheik Mansour không muốn dừng lại.

(VTC News) - Mặc dù đã bỏ ra không biết bao nhiêu tiền để biến Man City thành “chòm sao” nhưng Sheik Mansour không muốn dừng lại.


Con số đầu tư mà ông trùm bất động sản và đánh cá thể thao người Arab đã bỏ ra giờ vượt ngưỡng 500 triệu bảng. Chính xác hơn là 573 triệu bảng, khi vừa hôm qua Roberto Mancini nhận được thêm 80 triệu nữa để dùng vào việc tậu tiền đạo “khủng”.

Điều này cũng có thể dẫn đến những bất lợi cho Man xanh khi luật của UEFA quy định các CLB không được nợ quá 45 triệu euro, tính từ mùa 2011/12. Nếu không thể tránh được con số trên, UEFA sẽ loại đội bóng đó ra khỏi khuôn khổ cúp châu Âu.

Dàn sao này vẫn chưa đủ "lung linh" với Sheik Mansour.

Trong khi đó đầu tháng 10, The Citizens đã công bố bản báo cáo tài chính với thâm hụt chi tiêu lên tới 121 triệu bảng, dù các hoạt động kinh doanh của CLB đã có bước tiến triển khi doanh thu tăng 40% so với năm ngoái.

Phía Man City tỏ ra bình thản trước thông tin trên khi cho rằng họ không về vi phạm luật của UEFA. GĐĐH Garry Cook cho biết: “Kế hoạch của chúng tôi là xây dựng ngân sách tài chính dồi dào cho CLB trong 2 năm đầu để tạo nên sức cạnh tranh của Man City trước khi tiến tới hoạt động thương mại lâu dài”.

Ông này cũng phản bác lại những ý kiến xung quanh chính sách tuyển quân của The Citizens khi bỏ ra hơn 100 triệu bảng mỗi mùa để tậu các ngôi sao. “Những lời chỉ trích chỉ nhắm tới 1 mặt của vấn đề chứ không căn cứ vào sách lược tài chính cũng như thực tiễn của đội bóng. Họ cứ nghĩ rằng chúng tôi đang chiêu mộ cầu thủ từ giải bóng đá ảo, nhưng mọi mục tiêu BLĐ của Man City đều có kế hoạch rõ ràng ai sẽ được Roberto Mancini chọn lựa”.

Sheik Mansour (trái) và GĐĐH Garry Cook.

Việc bơm tiền một cách bất thường này đến ngay sau khi ý định mua Rooney của Man xanh phá sản, nhưng đồng thời hợp đồng của chân sút này cho phép anh ra đi mà MU “chỉ” nhận lại 30 triệu bảng. Trên tờ News of the World, Roberto Mancini chính thức khẳng định ông sẽ không bỏ cuộc trong cuộc đua giành chữ ký của R10 cũng như Fernando Torres.

“Rooney vẫn có thể rời Old Trafford nhưng không phải tháng 1 này, mà là từ mùa hè sang năm. Vì vậy chúng tôi đã sẵn sàng để tận dụng cơ hội, dù biết khả năng là không cao vì mối thâm tình của anh ấy với Sir Alex Ferguson cũng như rào cản về mặt địa lý”.

Man City sẽ không từ bỏ 2 đối tượng này.

“Còn Fernando Torres không phải là mục tiêu bất khả thi. Torres đã muốn rời Liverpool và Man City luôn luôn sẵn sàng chào đón anh ấy. Chúng tôi đã muốn có Torres từ 1 năm trước nhưng chưa có điều kiện thuận lợi như hiện nay”.

Mặc dù nói khá “cứng” về việc chiêu mộ nhân sự của đối thủ nhưng mới đây đội bóng vùng Eastlands lại đưa ra đề nghị trị giá 40 triệu bảng cho Edin Dzeko của Wolfsburg. Và tất nhiên, Roberto Mancini hoàn toàn có thể nghĩ tới những giải pháp khác nhau như việc đẩy Roque Santa Cruz (người thừa ở City of Manchester, không được đăng ký thi đấu) trở lại Bundesliga. Ngoài ra còn có Fernando Llorente của Athletic Bilbao, người đang được cả Barca lẫn Real theo đuổi. Những mục tiêu này xem ra “dễ nuốt” hơn Rooney và Torres, vì cả 2 đều muốn tìm kiếm thử thách mới trong khi CLB chủ quản sẵn sàng lắng nghe (và cả làm giá) với Man xanh.


Hoàng Quân

Mọi lúc, mọi nơi mỗi người trong chúng ta đều có thể lập tức giúp đỡ được cho đồng bào miền Trung.

Nhắn tin theo cú pháp đơn giản UHgửi 1405 (10.000đ/tin) hoặc UH gửi 1409 (18.000đ/tin) của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã hành động thiết thực để cứu trợ đồng bào miền Trung ruột thịt.


Bình luận
vtcnews.vn