Adebayor & 5 cầu thủ "nổi điên" khi tái ngộ đồng đội cũ

Thể thaoChủ Nhật, 24/10/2010 01:25:00 +07:00

(VTC News) - Adebayor chỉ là một trong số khá nhiều những cầu thủ tên tuổi đã "nổi điên" khi tái ngộ các đồng đội cũ.

(VTC News) - Trong bóng đá có không ít những cuộc gặp đầy duyên nợ giữa cầu thủ với đội bóng cũ từng gây dựng tên tuổi của anh ta. Vậy họ đã làm gì?


Roberto Mancini trước thềm trận đầu giữa Man City với Arsenal đã phải lên tiếng cảnh bảo Adebayor: “Hãy bình tĩnh và đừng làm điều gì quá khích. Nếu cậu muốn trừng phạt Arsenal, đơn giản hãy ghi bàn và giành chiến thắng trong trận đấu này”.

Nói vậy không thừa, bởi cựu Pháo thủ này là 1 trong số những người bị la ó kịch liệt vì ăn mừng bàn thắng ngay trước mặt các CĐV đội bóng cũ.

1. Wayne Rooney (MU - Everton)

Chơi cho Everton từ năm lên 10, Rooney trở thành một tài năng đầy hứa hẹn của bóng đá Anh ở tuổi 16 trước khi chuyển sang MU năm 2004 sau những lời chỉ trích lẫn nhau giữa anh và David Moyes.

Năm 2008 trong lần gặp lại đội bóng cũ, Rooney bị khán giả Everton phản đối khi anh có pha phạm lỗi khá thô bạo với Mikel Arteta. Đáp lại, gã Shrek hướng về phía họ và hôn lên chiếc áo của Quỷ Đỏ, trước khi bị thay ra một cách vội vã bởi Sir Alex Ferguson.

Rooney bày tỏ tình yêu với MU trước mặt fan Everton 

2. Carlos Tevez (Man City - MU)
 
Tháng 7/2009, Carlos Tevez sau 2 năm chịu phận dự bị ở MU do không cạnh tranh nổi với Rooney và Berbatov đã chuyển sang bên kia thành phố không chút nuối tiếc. Và anh cũng không hề nuối tiếc khi làm động tác chế giễu đàn anh Gary Neville trên ghế dự bị sau khi ghi bàn, để được hồi đáp lại bằng động tác giơ ngón tay giữa của lão tướng MU.

Tevez giễu động tác của Neville,

Lão tướng MU cũng đáp trả ngay.

Được biết chính Neville là người khuyên Sir Alex nên đẩy Tevez đi vì “không có đóng góp gì cho đội”.

3. Frank Lampard (Chelsea - West Ham)

Rời Upton Park năm 2001, Lampard đã trở thành một trong những cầu thủ hàng đầu của bóng đá Anh khi đến với Chelsea, kình địch cùng thành phố của West Ham.

Tháng 4/2009, Lampard bị một cựu cầu thủ của West Ham gọi là “cặn bã” trên đài phát thành. Và ngay lập tức anh đáp trả bằng cách chọc thủng lưới đội bóng cũ và chạy thẳng tới trước mặt các fan của The Hammers giơ 2 tay lên ăn mừng.

Lampard bị fan West Ham la ó vì ăn mừng ngay trước mặt họ 

4. Luis Figo (Real Madrid - Barcelona)


Vụ chuyển nhượng mờ ám của Figo từ Barca sang kình địch không đội trời chung Real Madrid vào năm 2000 đã khiến các culé xứ Catalan cực kỳ tức giận. Năm 2002, khi Figo trở lại Nou Camp, anh đã được chào đón bằng những chiếc đồng xu và cả bóng gôn. Khi danh thủ người Bồ thực hiện một quả đá phạt góc, các CĐV của Barca cho rằng anh đang cố tình câu giờ nên đã ném hẳn một chiếc… thủ lợn vào người Figo. Thủ phạm vụ ném vật thể lạ sau này được xác định là Jimmy Jump, kẻ đã suýt thành công khi định “đội mũ” cho chiếc cúp vàng thế giới tại trận chung kết World Cup 2010.

Luis Figo đã được các nhân viên an ninh hộ tống ra khỏi sân.

Chiếc đầu lợn mà Jimmy Jump giành cho Figo.

5. Ashley Cole (Chelsea - Arsenal)

Ashley Cole rời bỏ Arsenal vào tháng 8 năm 2006 để chuyển sang khoác áo xanh của Chelsea (đi đêm) với mức lương cao hơn trước 5.000 bảng/tuần, đồng thời còn không quên chỉ trích đội bóng cũ đã “nuôi anh cho cá mập”.

Tờ ngân phiếu giả có in khuôn mặt Ashley Cole.

Và tất nhiên, một hành động bất trung như thế không thể được để yên. Tên của anh bị gọi thành “Cashley” (Cash - tiền mặt). Tháng 12 năm đó, một loạt tờ ngân phiếu giả có in mặt Ashley Cole và dòng chữ “Ngân hàng quốc gia Nga” đã được công bố trong trận Arsenal - Chelsea, trận đấu mà Cole bị ăn thẻ sau 30 phút bóng lăn với một pha vào bóng ác ý với Alexander Hleb. Bị khán giả la ó, Cole liền quay thẳng về phía họ và cãi nhau với các CĐV của The Gunners. Cũng may là lực lượng cảnh sát bố trí rất nghiêm ngặt, nếu không Cole sẽ gặp rắc rối với đủ các loại vật thể lạ.

6. Emmanuel Adebayor (Man City - Arsenal)

 Mùa bóng trước, Adebayor đã cố tình trêu tức khán giả Arsenal khi đạp vào mặt đồng đội cũ Robin Van Persie mà không hề xin lỗi.

Nhưng tâm điểm của trận đấu đó là ở bàn thắng thứ 3 của Man xanh, bàn thắng của tiền đạo người Togo. Ngay sau khi lập công, Adebayor đã chạy thẳng một mạch sang phần sân bên kia với cự ly 73m, dừng lại ngay trước mặt các khán giả từ London và thực hiện pha ăn mừng kiểu trượt. Hành động quá khích này ngay lập tức đuợc “đáp lễ” bằng những chai nước, đồ ăn và cả một chiếc ghế nhựa khiến một cựu Pháo thủ khác là Kolo Toure phải chạy tới lôi Ade đi.

Pha ăn mừng của Adebayor.

Kết quả của trận đấu là 4-2 cho Man xanh, nhưng BTC Premier League không quên tặng cho chân sút người Togo án phạt 25.000 bảng cùng án treo giò 3 trận vì hành vi phi thể thao với Van Persie.

Hoàng Quân

Mọi lúc, mọi nơi mỗi người trong chúng ta đều có thể lập tức giúp đỡ được cho đồng bào miền Trung.

Nhắn tin theo cú pháp đơn giản UHgửi 1405 (10.000đ/tin) hoặc UH gửi 1409 (18.000đ/tin) của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã hành động thiết thực để cứu trợ đồng bào miền Trung ruột thịt.


Bình luận
vtcnews.vn