Cựu chủ tịch Barca xỉ vả người kế vị không thương tiếc

Thể thaoThứ Bảy, 16/10/2010 01:51:00 +07:00

(VTC News) - Trước trận đấu quan trọng với Valencia, cựu Chủ tịch Joan Laporta đã có những lời lẽ vô cùng nặng nề dành cho người đương nhiệm Sandro Rosell.

(VTC News) - Trước trận đấu quan trọng với Valencia, cựu Chủ tịch Joan Laporta đã có những lời lẽ vô cùng nặng nề dành cho người đương nhiệm Sandro Rosell.

Joan Laporta và Sandro Rosell từng chung chiến tuyến, nhưng do đối lập về cách điều hành đội bóng nên họ dần “xa mặt cách lòng”. Vì thế, có giai đoạn Sandro Rosell lập liên minh để lật đổ Joan Laporta khi còn đương nhiệm.

"Rosell không xứng đáng làm Chủ tịch của Barca".

Ngược lại, khi Rosell sắp trở thành vị Chủ tịch mới của Barca, ngài Laporta đã đứng ra tố người đồng nghiệp từng dụ dỗ ông bán Ronaldinho cho Chelsea để hưởng tiền “hoa hồng”. Nhưng rút cục, Rosell vẫn kế nhiệm Laporta với số phiếu bầu ra cao.

“Cách điều hành CLB của chúng tôi rất hoàn hảo. Chúng tôi đã xây dựng nên một Barcelona vĩ đại hơn bao giờ hết. Nhưng Sandro Rosell và cộng sự của ông ta đang chà đạp lên những gì chúng tôi đã làm”, Joan Laporta nói.

Ông tiếp tục tuyên bố: “Họ đang có kế hoạch phá hủy đội bóng thì phải. Vì thế, tôi nghĩ Sandro Rosell không xứng đáng với vị trí Chủ tịch của Barcelona. Hình như ông ta đang hướng sự oán giận của quá khứ về phía tôi".

Bên cạnh đó, cựu Chủ tịch Barca còn phê phán gay gắt người đương nhiệm Rosell vì đã không trọng dụng “thánh” Johan Cruyff ở vị trí Chủ tịch danh dự của đội bóng. “Để Johan Cruyff ra đi là một sai lầm to lớn. Thế nên, ông ta - Sandro Rosell sao xứng đáng ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch của CLB. Ông ta đang có những hành động vô cùng sai lầm”, Laporta kết luận.

Song Mai

Bình luận
vtcnews.vn