MU "B" nát lưới bởi đội cuối bảng Premer League

Thể thaoThứ Tư, 01/12/2010 07:00:00 +07:00

(VTC News) - MU “xịn” vừa vùi dập Blackburn 7-1 cuối tuần trước thì MU “B” cũng có một tỷ số đậm không kém tại Carling Cup, nhưng theo nghĩa hoàn toàn tiêu cực.

(VTC News) - MU “xịn” vừa vùi dập Blackburn 7-1 cuối tuần trước thì MU “B” cũng có một tỷ số đậm không kém tại Carling Cup, nhưng theo nghĩa hoàn toàn tiêu cực.

Trước khi trận đấu diễn ra, Sir Alex Ferguson đã bày tỏ sự tin tưởng rằng dàn sao trẻ của ông sẽ tỏa sáng khi được trao cơ hội tại giải đấu ít “chất béo” nhất trong hệ thống của FA, trong khi Avram Grant thì nói thẳng rằng ông không kỳ vọng quá nhiều vào các học trò khi họ đang đá rất bết bát tại Premier League.

Nhưng thực tế trên sân lại cho thấy West Ham hoàn toàn không hề có ý định buông súng ngay từ đầu. Mặc dù chơi ép sân nhưng MU với chỉ 2 cầu thủ đá chính trong trận thắng Blackburn có mặt trên sân (Fletcher và Anderson) đã chỉ tạo ra số cơ hội dứt điểm ngang bằng với đối thủ chứ không hơn.

West Ham đá ngang tài ngang sức với MU "B".

Hàng thủ liên tục mắc sai lầm đã khiến MU bị thủng lưới ở phút 22. Quả treo bóng của Obinna không quá khó đoán nhưng Fletcher đã không kèm chặt và để cho Jonathan Spector băng vào lắc đầu đưa bóng tung lưới Tomasz Kuszczak. Bàn dẫn trước khiến West Ham chơi hưng phấn hơn và họ đã nhân đôi cách biệt nhờ công của Spector ở phút 37. Lỗi lần này thuộc về Fabio Da Silva khi anh đã trượt chân trong pha lao ra tranh chấp trong vòng cấm địa.

Người cũ của Old Trafford, Jonathan Spector lập cú đúp trong hiệp 1.

Hiệp 2 cũng chẳng khá hơn đối với Quỷ Đỏ dù “thần tài” Macheda đã được tung vào sân để đá cặp với Javier Hernandez. Số cơ hội 2 bên tạo ra là bằng nhau nhưng The Hammers vẫn là bên tận dụng tốt hơn. Phút 55, Carlton Cole bật cao đánh đầu hạ gục Kuszczak sau quả tạt của Obinna. 11 phút sau cũng là tiền đạo này khống chế bóng vượt qua Johnny Evans trước khi nhẹ nhàng đưa bóng tung lưới đội khách, ấn định chiến thắng có vẻ khó tin cho "những chiếc búa".

Đại thắng cho West Ham.

Thua tan tác 0-4, MU đã chính thức trở thành nhà cựu vô địch Carling Cup. Cổ động viên MU sẽ phải nghi ngờ năng lực mà đội hình B, tập hợp của một số tài năng trẻ hứa hẹn, mang lại trong tương lai khi họ thúc thủ trước một dàn cầu thủ khá yếu cả về chất lượng lẫn tinh thần. Mà nhân tiện hãy nói tới Jonathan Spector, người lập cú đúp đầu tiên của trận đấu này. Anh là ai vậy? Từ năm 2003 - 2006, tuyển thủ người Mỹ chính là học trò cũ của Sir Alex trước khi bị bán sang Upton Park với giá chỉ 500.000 bảng, còn vị trí thi đấu của anh là… hậu vệ. Cú đúp anh vừa có được cũng chính là những bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu của cầu thủ này.

Sir Alex ngán ngẩm.

Trong khi đó cũng tại London, Arsenal đã dễ dàng “bắn cháy” Wigan qua đó tiến gần hơn tới chức vô địch đầu tiên sau gần 6 năm khô hạn danh hiệu.

Cú đánh đầu mở tỷ số của Spector.

Spector hoàn tất cú đúp trước đội bóng cũ.

Carlton Cole cũng không chịu thua kém một hậu vệ như thế.

Anh cũng làm ngay một cú đúp cho "bằng bạn bằng bè".

Đội hình thi đấu
West Ham (5-3-2): Robert Green - Matthew Upson, Tal Ben Haim, Jonathan Spector, Julien Fabert, James Tomkins (Reid 74’) - Luis Boa Morte, Pablo Barrera (Hins 76’), Radoslav Kovac - Carlton Cole (Stanislas 89’), Victor Obinna.
MU (4-3-3): Tomasz Kuszczak - John O’Shea, Jonathan Evans (Brown 72’), Chris Smalling, Fabio Da Silva (Rafael 65’) - Ryan Giggs, Darren Fletcher, Anderson - Gabriel Obertan, Bebe (Macheda 45’), Javier Hernandez.

Bàn thắng: West Ham - Spector (22’, 37’), Cole (55’, 66’)

Kết quả: West Ham thắng 4-0

Hoàng Quân
Bình luận
vtcnews.vn