Real - Espanyol: Phần 2 cuộc chiến Catalan - Madrid

Thể thaoThứ Ba, 21/09/2010 02:26:00 +07:00

(VTC News) - Cuộc đối đầu thứ 2 giữa thủ đô Madrid và xứ Catalan chỉ trong vòng 3 ngày. Liệu đêm nay, thầy trò Mourinho có được tiếp tục nở nụ cười?

(VTC News) - Chỉ 2 ngày trước, Barcelona đã kiếm trọn 3 điểm trên sân Vicente Calderon của Atletico Madrid, nơi họ chưa từng thắng dưới triều đại Guardiola. Đêm nay, đến lượt Espanyol, một đội bóng khác của xứ Catalan có chuyến hành quân khó khăn đến thủ đô Tây Ban Nha đối đầu với Real của Jose Mourinho.

Dù chưa thật thuyết phục xong phải thừa nhận sau 3 vòng đấu đầu tiên của La Liga mùa giải này,những ấn tượng mà dấu ấn của Mourinho để lại trong lối chơi của Kền kền trắng là khá thuyết phục, ít nhất là trên phương diện điểm số (thắng 2/3 trận, chưa tính chiến thắng trước Ajax tại Champions League). Những ngôi sao đã bắt đầu thể hiện mình, đội hình đã đạt được sự gắn kết nhất định, điều Los Blancos cần nhất lúc này chính là thể hiện được một sự ổn định trong cuộc đua dài hơi tới danh hiệu vô địch mùa giải năm nay. Và trước một đối thủ không quá mạnh như Espanyol, chiến thắng gần như là yêu cầu bắt buộc.

Ronaldo sẽ tiếp tục khai hỏa trong trận đấu đêm nay?

Vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng hiện tại không nói lên được nhiều điều về Espanyol, khi họ đã không còn là chính mình ở mùa giải này, sau sự ra đi của tiền đạo kỳ cựu Tamudo (sang Real Sociedad- đối thủ của Real 3 ngày trước !) và sự vắng mặt dài hạn của Ivan De la Pena. Trước một hàng công “khủng” của đội chủ nhà, niềm hy vọng lớn nhất của các cổ động viên xứ Catalan sẽ đặt vào thủ môn người Cameroon, Kameni. Nhưng ngay cả thủ môn kỳ cựu này cũng “mất giá” khá nhiều, sau khi để lọt lưới tới 5 bàn sau 3 trận, trong đó có trận thua tan tác trên sân của “Tàu ngầm vàng” Villareal. Đội bóng của huấn luyện viên Pochettino không chỉ yếu thế về lực lượng, mà ngay cả những con số thống kê cũng không ủng hộ họ. 7 lần gần đây nhất làm khách tại Bernabeu, Espnayol đều thất bại, thậm chí là thua đậm.

Thủ thành Kameni là niềm hy vọng lớn nhất bên phía Espanyol.

Hai đội bóng thành Madrid vốn chẳng ưa gì nhau, nhưng trong trận đấu đêm nay, các cổ động viên của Atletico chắc chắn sẽ cầu mong cho đội quân của Mourinho giành chiến thắng trước đội khách từ Catalan, không chỉ vì 3 điểm, mà cao hơn là vì danh dự của thủ đô Tây Ban Nha.

Lực lượng 2 đội trước trận đấu
Real sẽ không thể có sự phục vụ của ngôi sao trẻ Canales trong 2 đến 3 tuần do một chấn thương gặp phải khi tập luyện. Tuy nhiên tin vui với họ là trung vệ Albiol đã bình phục chấn thương và quay lại tập luyện cùng đồng đội. Trong khi đó, Espanyol không thể cho ra sân 2 tiền đạo Ivan Alonso, Daniel Osvaldo (người đã có 2 bàn thắng trong mùa giải này) và lão tướng De La Pena vì nhiều lý do khác nhau.


Đội hình dự kiến
Real Madrid: Casillas, Pepe, Carvalho, Ramos, Marcelo, Xabi Alonso, Khedira, Ozil, Ronaldo, Di Maria, Higuain.
Espanyol: Kameni, Chica, Ruiz, Forlin, Garcia, Duscher, Verdu, Marquez, Datolo, Luis Garcia, Callejon.
Dự đoán: Real thắng 3-1

Chí Thiện

Bình luận
vtcnews.vn