Barca mưu tính phá Man City vụ Balotelli

Tổng hợpThứ Bảy, 24/07/2010 06:32:00 +07:00

(VTC News) - Vụ Mario Balotelli đến Manchester City đã gần xong, thì Sandro Rosell lại nhảy vào tìm cách phá đám.

(VTC News) - Như thể sợ thất hứa với người dân xứ Catalan khi vụ Fabregas rơi vào bế tắc, Sandro Rosell liên tục tuyên bố mong muốn sở hữu các ngôi sao khác. Mới đây, Barca đã sang Milan dạm hỏi về trường hợp của Mario Balotelli, người được cho là sẽ gia nhập Manchester City mùa hè này.


Tờ Corriere dello Sport cho hay, tân chủ tịch của Azulgrana và đại diện của tiền đạo Inter Milan đã có cuộc gặp mặt ở Milan hôm thứ Năm vừa qua, và chắc chắn câu chuyện giữa hai người không nằm ngoài đề tài tương lai của Balotelli.

Hứa thì nhiều, làm đã được bao nhiêu?

Cuộc gặp này diễn ra giữa lúc BLĐ Barcelona đang cân nhắc về tương lai của tiền đạo cao kều người Thụy Điển Zlatan Ibrahimovic. Mặc dù tương lai của Ibra ở Barca không đến nỗi quá bấp bênh, nhưng Rosell vẫn khiến dư luận đặt câu hỏi khi gửi lời "hỏi thăm" tới chân sút trẻ của Inter và nói: "Tài năng của Mario rất thích hợp với Barcelona".

Có điều, tương lai của Balotelli có vẻ sắp vào cảnh "ván đã đóng thuyền" khi chủ tịch Inter Massimo Moratti cho biết thương vụ giữa CLB của ông và Manchester City đang tiến triển tốt đẹp. Tỷ phú dầu lửa này cho hay, nếu tướng cũ của ông, Roberto Mancini chấp nhận mức lương mà Balotelli đang đòi hỏi, Man City sẽ có được anh với mức phí vào khoảng 23 triệu bảng.

Động thái này có lẽ chỉ là "đòn gió" của Rosell trong lúc Arsenal vẫn chưa sẵn sàng lắng nghe về trường hợp của Cesc Fabregas. Barca đã tuyên bố rằng họ sẽ không trả quá 50 triệu bảng cho đứa con xa quê, và dù Wenger luôn sẵn sàng đón nhận mọi đề nghị, nhưng khó có chuyện Giáo sư người Pháp để cậu học trò cưng của mình rời khỏi Emirates. Vì vậy, Sandro Rosell đang cố gắng khỏa lấp vấn đề này sang một bên bằng những ngôi sao đắt giá trên thị trường chuyển nhượng, để khỏi mang tiếng là thất hứa.


Hoàng Quân

Bình luận
vtcnews.vn