Muốn Benzema, MU phải hi sinh... Rooney

Thể thaoThứ Sáu, 07/05/2010 01:32:00 +07:00

(VTC News) - Real rất sẵn lòng nhả Benzema cho MU, song đổi lại, họ phải có... Rooney.

(VTC News) - HLV Alex Ferguson rất “kết” Karim Benzema, và Real sẵn sàng nhượng lại tiền đạo này cho Manchester United, đồng thời “tặng” luôn “máy cày” Lass Diarra. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, MU phải nhả tiền đạo Wayne Rooney cho Los Blancos.

Từ lâu ngài Ferguson đã ngưỡng mộ tài năng chơi bóng của Karim Benzema. Tuy nhiên, do nhiều điều kiện khác nhau, MU buộc phải đứng nhìn Real nẫng Benzema ngay trước mặt hồi mùa Hè năm ngoái. Những ngày đầu ở La Liga, tiền đạo người Pháp thi đấu không đến nỗi nào nhưng càng đi sâu vào mùa giải, Benzema lại thể hiện một bộ mặt nhợt nhạt so với những gì anh từng làm được trong màu áo CLB Lyon.

Real đang dùng Benzema để ép MU nhả Rooney (trái).

Và cùng với chấn thương, Benzema dần đánh mất vị trí vào tay tiền đạo Gonzalo Higuain. Thế nên, từ cầu thủ được xem như một Galactico đích thực của Real, tiền đạo người Pháp bỗng trở thành “món hàng hớ của ngài Perez. Sau 24 trận đấu ở La Liga, Benzema chỉ mang về cho đội bóng 7 bàn thắng và 3 đường kiến tạo, một con số quá ít so với số tiền 34 triệu euro mà Los Blancos bỏ ra để có được anh từ Lyon.

Dẫu vậy, HLV Ferguson luôn đánh giá cao khả năng săn bàn của cầu thủ từng được ông gọi là “Zidane mới” của bóng đá Pháp. Theo báo chí Anh và Tây Ban Nha, MU sẵn sàng chi 20 triệu bảng để có được sự phục vụ của Benzema, còn Real giơ hai tay ủng hộ. Thậm chí, ngài Perez có thể “các" cho MU  thêm 70 triệu bảng cộng “quà khuyến mãi” Diarra.

Tất nhiên, ở chiều ngược lại, MU phải nhả tiền đạo Wayne Rooney cho Los Blancos. Rõ ràng thương vụ này chẳng khác nào đánh đố MU, bởi “ông già gân” cần Benzema để cùng Wayne Rooney hợp thành cặp “song sát” của Quỷ Đỏ, chứ không phải mua về một tiền đạo đẳng cấp để cho đi một cây săn bàn “đại khủng” như Rooney.


Song Mai(tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn