Ibra vả đối phương, Milan tiếp mạch trận thất vọng

Thể thaoChủ Nhật, 05/02/2012 08:30:00 +07:00

(VTC News)- Cả Milan lẫn Napoli đều tung ra đội hình mạnh nhất trong cuộc quyết đấu tại San Siro

(VTC News)- Milan đang trình diễn một bộ mặt bạc nhược khi trước mặt là các đội bóng cùng đẳng cấp. Napoli thì trái lại, trở thành một giant-killer thực sự bằng việc đánh bại cả Milan, Inter lẫn Udinese. Chỉ có Juve là có điểm khi đối đầu với thầy trò Mazzarri sau trận hòa với tỉ số 3-3.

>>> Xem clip trận đấu

Thua Lazio, Milan để Juve thảnh thơi giữ ngôi đầu bảng, và hoàn toàn có thể tạm biệt ngôi vương nếu tiếp  tục nhận những kết quả bất lợi trước Napoli, Udinese và chính Juve trong trận đấu cuối cùng của tháng 2 bản lề. Napoli thì chẳng còn mơ đến ngôi vô địch, song họ đang rất khát điểm để có được vị trí trong top 3 cùng tấm vé chơi ở Champions League năm sau.

Với quyết tâm chiến thắng, Milan tung vào sân với đội hình gần như mạnh nhất. Trên hàng công, Ibra đá cặp cùng Robinho, hỗ trợ phía sau là Seedorf và Nocerino. Bên phía Napoli, bộ ba Lavezzi, Hamsik, Cavani cũng sẵn sàng làm khổ hàng thủ của đội chủ nhà.

Ibra không phát huy được khả năng ở trận đấu này

Đúng như dự đoán, độ khách nhập cuộc tự tin và tạm chiếm thế chủ động trong những phút đầu trận đấu. Song Milan chẳng phải tay vừa, họ phòng ngự theo lớp lang, chủ động dựng phòng tuyến từ xa khiến cho những đợt hãm thành của Napoli giảm hiệu quả đi rõ rệt. Tình huống nguy hiểm nhất mà đội khách tạo được về cầu môn Milan là cú sút trái phá từ cự li 25m của Hamsik nhưng Abbiati đã phản xạ không tồi.

>>> Xem clip trận đấu

Đội bóng áo sọc đỏ-đen cũng đáp lại bằng 2 cơ hội đáng kể liên tiếp. Phút 28, Ibrahimovic đi bóng kĩ thuật qua  2 cầu thủ đối phương, chọc khe tinh tế cho Robinho, tiếc là tiền đạo người Brazil đã băng xuống chậm một nhịp so với hậu vệ Napoli. Còn Emmanuelson thực hiện cú lốp bóng kĩ thuật, vượt qua tầm với của thủ môn De Sanctis nhưng bóng lại đi vọt xà ngang.

Napoli gây ra rất nhiều khó khăn cho đội chủ sân San Siro

Những phút sau đó, thế trận trở nên cân bằng hơn. Tuy nhiên, ngoại trừ những sai sót cá nhân nhỏ, cả Milan lẫn Napoli đều không phạm sai lầm nghiêm trọng nào dẫn đến sự thay đổi về mặt điểm số cho đến khi tiếng còi kết thúc hiệp 1 vang lên.

Đầu hiệp 2, Milan có sự thay đổi người bất đắc dĩ khi Amelia thế chỗ Abbiati trong khung gỗ. Mất người, đội chủ nhà còn bỏ lỡ một cơ hội cực kì ngon ăn khác sau pha nhả bóng khôn ngoan của Ibrahimovic cho Robinho. Tiếc là, dù trước mặt chỉ còn mình De Sanctis, anh vẫn dứt điểm chệch cầu môn.

Dẫu sao, sự tự tin đã trở lại đôi chân của các học trò Allegri. Họ chủ động áp sát, đồng thời triển khai tấn công mạch lạc và nhịp nhàng hơn. Bóng đã một lần dừng ngay trên vạch vôi  khung thành Napoli trước sự nuối tiếc của hàng vạn cổ đông viên áo sọc đỏ-đen.

>>> Xem clip trận đấu

Đúng vào thời khắc các Rossoneri lạc quan nhất thì thảm họa bất ngờ ập xuống đầu họ. Ibrahimovic nhận thẻ đỏ sau khi nổi khùng và tát vào mặt Aronica. Phải nhắc thêm rằng, vài phút trước đó, Ibra còn khiến De Sanctis toát mồ hôi bởi cú cứa lòng điệu nghệ ngay bên ngoài khu vực 16m50.

Thẻ đỏ của Ibrahimovic khiến mọi nỗ lực của Milan đổ sông đổ bể

Thiếu người, Milan giảm nhịp độ trận đấu, thực hiện chiến thuật phòng ngự chặt, phản công nhanh. Allegri cũng đưa Ambrosini vào sân để tăng cường chất thép cho tuyến giữa của đội chủ nhà. Ý đồ này cộng thêm sự thiếu sắc sảo của Napoli giúp Milan bất ngờ có thêm chút ít lợi thế về mặt thống kê các cơ hội ăn bàn.

Nhưng từng đó là chưa đủ để điệu nhạc chiến thắng vang lên ở San Siro. Kết thúc trận đấu với tỉ số hòa, cả Milan lẫn Napoli đã tự cầm chân nhau trong cuộc đua căng thẳng tại Serie A.

>>> Xem clip trận đấu

Đội hình ra sân:

Milan: Abbiati; Abate, Mexes, Thiago Silva, Antonini; Emanuelson, Van Bommel, Nocerino; Seedorf; Ibrahimovic, Robinho
Napoli:
 De Sanctis; Campagnaro, Cannavaro, Aronica; Maggio, Gargano, Dzemaili, Zuniga; Lavezzi, Hamsik; Cavani

Nhạc Dương

Bình luận
vtcnews.vn