Chuyển động ở Milan: Từ Palombo đến Tevez?

Thể thaoThứ Ba, 31/01/2012 04:37:00 +07:00

(VTC News) - Ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng sẽ diễn ra rất sôi động ở Milan, khi mà chính sếp phó Galliani đã khẳng định là không nói trước được gì

(VTC News) - Ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng sẽ diễn ra rất sôi động ở Milan, khi mà chính sếp phó Galliani đã khẳng định là không nói trước được điều gì.

Vừa mang được về Maxi Lopez nhưng có vẻ như AC Milan vẫn chưa hài lòng với những gì họ làm được. Thị trường chuyển nhượng mùa đông vẫn còn gần 24 giờ nữa mới đóng cửa, và từ bây giờ cho đến lúc đó, đội chủ sân San Siro vẫn rất muốn mang thêm về ít nhất là một ngôi sao nữa.

Palombo sẽ là người Milan sau đêm nay? 

Cái tên đầu tiên mà Massimiliano Allegri rất thèm muốn là Angelo Palombo. Dù đã 30 tuổi và không còn nhiều thời gian chơi bóng đỉnh cao nhưng kinh nghiệm cũng như khả năng bao quát trận đấu của ngôi sao này vẫn cực kỳ hữu ích với Rossoneri, nhất là khi Champions League trở lại vào tháng sau.

Thêm một điều nữa là dù từng nhiều lần khẳng định lòng trung thành với Sampdoria nhưng mức lương 1,5 triệu euro/mùa của tuyển thủ Italia này là quá cao với một đội bóng phải chơi ở Serie B. Cựu cầu thủ của Fiorentina gần như sẽ ra đi nếu có bất cứ đội bóng nào đáp ứng được mức giá 4 triệu euro mà Doria yêu cầu.

Tất nhiên là đội bóng sọc đỏ đen dư sức làm được chuyện đó. Nhưng trước sự chèo kéo không kém phần quyết liệt từ Juventus, Napoli, Fiorentina và Lazio với Palombo, Galliani cùng các cộng sự vẫn để sẵn hai phương án dự phòng là Sulley Muntari và Houssine Kharja.

Vì Milan, Galliani sẵn sàng kiên nhẫn đến phút cuối cùng 

Ngoài việc bổ sung một tiền vệ trung tâm, Milan cũng không quên chiến đấu tới cùng vụ Tevez. Bất chấp việc Man City từng nhiều lần khẳng định không cho ngôi sao của mình đi mượn, nhưng khi mà các điểm đến khả dĩ nhất với El Apache đều đồng loạt đóng cửa (Inter, PSG) thì San Siro lại trở thành cái tên sáng giá nhất với chân sút người Argentina.

Ngoài danh tiếng và tiền bạc, cái quan trọng nhất mà cựu cầu thủ của MU có thể tìm thấy ở Milan, đó là môi trường thi đấu đỉnh cao với những ngôi sao hàng đầu thế giới. Chính tiền đạo 27 tuổi từng có lần tuyên bố rằng San Siro là sự lựa chọn số một của anh. Trong bối cảnh đội bóng vùng Eastland buộc phải bán Tevez và không thể tiếp tục làm cao (sau khi Mian có được Maxi Lopez) thì viễn cảnh sở hữu cặp tiền đạo khủng khiếp Ibra - Tevez của Galliani hoàn toàn có thể xảy ra.

Bản thân phó chủ tịch Milan cũng xác định quyết chơi bài "chờ" đến cùng. Ông khẳng định: "Tôi sẽ kiên nhẫn đến tận 19h tối nay, thậm chí là cả những phút cuối cùng của kỳ chuyển nhượng. Nếu có một cuộc điện thoại, một email hay một bản fax nào đó từ Man City, mọi chuyện sẽ rất dễ dàng để giải quyết".

Âu Âu

Bình luận
vtcnews.vn