Fiorentina – AS Roma: Chờ con sóng dữ

Thể thaoThứ Bảy, 03/12/2011 08:21:00 +07:00

(VTC News) - Cùng khát khao chiến thắng, cả Fio lẫn Roma đều hiểu 3 điểm tối nay không chỉ giúp họ bay cao trên BXH mà còn khiến họ trở nên mạnh mẽ hơn

(VTC News) - Cùng khát chiến thắng hơn lúc nào hết, cả Fiorentina lẫn AS Roma đều hiểu rằng 3 điểm có được tối nay không chỉ giúp họ bay cao trên bảng xếp hạng mà còn khiến những tâm hồn yếu đuối trở nên mạnh mẽ hơn trước con sóng dữ sắp đến.

Màn ra mắt đội bóng mới của Delio Rossi rốt cuộc vẫn đi trệch kịch bản. Một trận hòa tiêu cực với AC Milan, một trận thua không có gì phải bàn cãi trước Palermo, xen giữa đó là một chiến thắng chẳng lấy gì làm to tát trước đội hạng dưới Empoli tại Coppa Italia. 3 trận, 3 kết quả, nhưng tựu chung lại, cựu HLV trưởng Palermo vẫn chưa thể ghi điểm trong mắt người hâm mộ xứ Florence. 

Sự trở lại của Jovetic sẽ đóng vai trò vô cùng quan trọng 

Cũng nên thông cảm cho nhà cầm quân 51 tuổi. Sự vắng mặt của nhạc trưởng dẫn dắt lối chơi Stevan Jovetic khiến những đường lên bóng của đội bóng áo tím thiếu đi độ sắc nét cần thiết. Một mình Ricardo Montolivo là không đủ để quán xuyến khu vực giữa sân. Hậu quả, bộ đôi Alessio Cerci - Alberto Gilardino ở phía trên gần như đói bóng, và hàng công của La Viola đã câm lặng trong cả 2 trận đầu tiên dưới thời Delio Rossi tại Serie A.

Mọi chuyện có thể sẽ rất khác vào tối nay khi Jo-Jo trở lại. Tài năng trẻ người Montenegro sẽ giúp chiếc xương sống của đội nhà trở nên linh hoạt và vững chãi hơn. Bất chấp sự vắng mặt đáng tiếc của Alessio Cerci, người đã ghi cả 2 bàn trong chiến thắng gần nhất của Fio trước Empoli và trung vệ kỳ cựu Cesare Natali, đội chủ sân Artemio Franchi vẫn sẽ vào cuộc với quyết tâm cao nhất. Vị trí thứ 16 là một sự xấu hổ ghê gớm nếu đem so với chất lượng đội hình mà Delio Rossi đang có. Bởi vậy, nếu còn muốn công tác lâu dài ở đây, ông nên sớm giúp các học trò biết cách tìm đường vào khung thành đối phương.

Totti cũng là niềm hy vọng vàng bên phía Roma 

Lao đao chẳng kém Delio Rossi, chiếc ghế của Luis Enrique từ lúc ông ngồi lên đến giờ chưa khi nào thực sự vững chãi cả. Rất nhiều đô-la đã bỏ ra trên thị trường chuyển nhượng, nhưng đổi lại cựu danh thủ của Barca vẫn chưa thể giúp AS Roma “lột xác”. Họ chỉ có thể bắt nạt những nhược tiểu như Novara, Lecce, còn trước những đối thủ ngang hoặc vượt tầm thì “Bầy Sói” chưa bao giờ thu được một kết quả khả quan. 

Fiorentina có thể được xếp vào hạng “đàn em” của Roma, nếu so về thứ hạng ở Serie A; nhưng nếu nhìn vào dàn cầu thủ của hai đội thì chẳng một ai dám tự tin khẳng định đội bóng thủ đô vượt trội hoàn toàn đối phương. Đấy là còn chưa kể đến tâm lý “ngại tấn công” của đội bóng áo bã trầu mỗi khi phải rời xa tổ ấm.

Khó khăn là vậy nhưng trước cuộc chạm trán tối nay, Luis Enrique cũng kịp thời lấy lại sự tự tin cần thiết. Gabriel Heinze, Bojan Krkic và đặc biệt là đội trưởng Francesco Totti đã sẵn sàng xung trận. Dẫu có thể chưa lấy lại được 100% thể lực, nhưng chỉ cần “Er Pupone” có mặt ở trên sân, các vệ tinh xung quanh anh sẽ biết cách làm thế nào để đưa con thuyền Giallorossi đến bến bờ chiến thắng; đồng thời giúp những tâm hồn đang yếu đuối trở nên mạnh mẽ hơn trước con sóng dữ mang tên Juventus.

Thông tin lực lượng
Fiorentina: Cesare Natali bị treo giò, Alessio Cerci chấn thương. Stevan Jovetic vừa kịp bình phục và nhiều khả năng sẽ đá chính ngay từ đầu.

AS Roma: Simon Kjaer, Leandro Greco, Aleandro Rosi, Fabio Borini, David Pizarro và Nicolas Burdisso chấn thương. Pablo Osvaldo bị treo giò. Gabriel Heinze, Francesco Totti và Bojan sẽ trở lại.

Thông tin bên lề
Chơi vô cùng trồi sụt kể từ đầu mùa và thậm chí đã phải sa thải HLV trưởng nhưng Fiorentina vẫn nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của viên ngọc quý Stevan Jovetic. Kịp thời trở lại sau thời gian dài dưỡng thương và vừa đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm, Jo-Jo còn khiến các cổ động viên thành Florence “sướng phát điên” khi tuyên bố: “Đây là một câu lạc bộ lớn”. Chưa dừng lại ở đó, ngôi sao 22 tuổi còn bồi thêm: “Chúng tôi là một tập thể mạnh và tôi đã từng mơ một ngày được chơi trong một môi trường như vậy. Tôi muốn được trở thành một Francesco Totti mới và quyết tâm giành chức vô địch Coppa Italia năm nay”.

Đội hình dự kiến
Fiorentina (4-3-1-2): Boruc; De Silvestri, Gamberini, Nastasic, Pasqual; Behrami, Montolivo, Vargas; Lazzari; Jovetic, Gilardino
AS Roma (4-3-1-2): Stekelenburg; Perrotta, Juan, Heinze, Taddei; Pjanic, De Rossi, Gago; Lamela; Bojan, Totti

Dự đoán: Hòa 1-1

Âu Âu
Bình luận
vtcnews.vn