Fiorentina- AC Milan; Không có quà cho thầy

Thể thaoThứ Bảy, 19/11/2011 08:00:00 +07:00

Thật trêu ngươi khi đặt trước mặt Rossi và Fiorentina rạng sáng mai là Milan đang thắng như chẻ tre, đối thủ kỵ “jeux” thực sự.

Các tifosi áo Tím đã dành cho HLV Delio Rossi sự tiếp đón nồng nhiệt khi ông đến tiếp quản vị trí của Sinisa Mihajlovic. Giờ các học trò đang rất muốn tặng 3 điểm cho ông thầy mới trong ngày ra mắt tại sân Franchi. Nhưng thật trêu ngươi khi đặt trước mặt Rossi và Fiorentina rạng sáng mai là Milan đang thắng như chẻ tre, đối thủ kỵ “jeux” thực sự.
Một sự trùng hợp lý thú. Rạng sáng mai, 20/11, ngày Delio Rossi ra mắt các tifosi đội bóng áo Tím trùng với ngày cuối cùng Fiorentina biết đến mùi vị chiến thắng trước Milan. 20/11 cách đây 6 năm, cũng trong trận lượt đi, cũng tại vòng 12 và ngay trên sân Franchi này 1 cú đúp của Luca Toni và bàn còn lại của Jorgensen đã giúp Fio nhấn chìm Milan (3-1). 
Không có quà cho thầy 
Nhưng sau trận thắng oanh liệt ấy, trong 6 năm qua, thành tích đối đầu Milan, với Fio đúng là chua chát. Chuỗi 11 trận liên tiếp “bất thắng” trước Rossoneri và đặc biệt là mạch 7 trận thua gân đây có lẽ đã quá đủ để Fio phát ớn khi nghe đến cái tên Milan. Giờ lịch sử đang lặp lại: ngày 20/11, vẫn là trận lượt đi và lợi thế sân nhà, nhưng tất cả liệu có phải là điềm báo tốt lành với Fiorentina?
6 năm trước, người ghi bàn danh dự cho Milan là Gilardino. Giờ Gila đứng cùng chiến tuyến với Fio, tuy nhiên, điều đó không có nghĩa Fio mạnh hơn trước và Milan suy yếu đi. Vị trí trên BXH và phong độ đang chứng minh điều ngược lại. Milan hiện xếp trên Fio đến 10 bậc. Nếu Fio mới chỉ biết thắng đúng 1 trận/7 vòng đã qua (khiến HLV Mihajlovic phải trả giá bằng chiếc ghế của ông) thì Milan phi nước đại với chuỗi 5 trận thắng liên tiếp, kèm với đó là… 18 bàn nã vào lưới các đối thủ, bình quân 3,5 bàn/trận.

Milan đang bùng nổ mạnh mẽ, với pháo hạng nặng Ibrahimovic nhả đạn ầm ầm (đang hướng đến mốc 100 bàn ở Serie A) đủ để khiến sự thiếu vắng của Cassano dần rơi vào lãng quên. Trước một Mila-novic đang sung như thế, rõ ràng, ngay cả tìm kiếm 1 điểm xem ra cũng quá sức với Fio chứ chưa nói đến chuyện viết lại lịch sử.
Tất nhiên, Fio vẫn có quyền hy vọng. Hy vọng “cái vận” sẽ đổi sau sự hiện diện của Delio Rossio. Kỳ vọng toàn đội sẽ tìm lại hình ảnh mạnh mẽ, xóa đi bộ mặt nhợt nhạt thiếu sức sống như dưới triều đại Mihajlovic. Màu Tím có thể mộng mơ. Nhưng thực tế, một Fiorentina không có phong độ tốt nhất và lực lượng hao hụt (Cassani, Kroldrup, Jovetic chấn thương, Natali treo giò) xem ra một lần nữa sẽ phải đối mặt với cái kết phũ phàng trước Milan.
DỰ ĐOÁN: 1-2

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
FIORENTINA (4-3-1-2):Boruc,Romulo, Gamberini, Nastasic, Pasqual,Behrami, Montolivo, Munari,
Lazzari,Gilardino, Cerci.
MILAN (4-3-1-2):Abbiati,Abate, Nesta, T.Silva, Antonini,Aquilani, Van Bommel, Nocerino,
Seedorf,Robinho, Ibrahimovic.

Lương Anh (TT24h)
Bình luận
vtcnews.vn