Mất điểm ở Champions League, Milan mất luôn Ibrahimovic

Thể thaoThứ Năm, 30/09/2010 01:42:00 +07:00

(VTC News) - Milan đang sống dựa vào Ibrahimovic nhưng tiền đạo người Thụy Điển chẳng phải là cỗ máy chạy mãi mà không có điểm dừng.

(VTC News) - Milan đang sống dựa vào Ibrahimovic nhưng tiền đạo người Thụy Điển chẳng phải là cỗ máy chạy mãi mà không có điểm dừng.


Khi Milan để Borriello và Huntelaar ra đi, có lẽ họ cho rằng chỉ cần một mình Ibrahimovic là đủ để duy trì mặt trận tấn công của lữ đoàn đỏ-đen. Song những tính toán đó chỉ đúng được một phần. Chấn thương bất chợt của Pato cùng sự hòa nhập quá đỗi chậm chạp của Robinho đã khiến gánh nặng trên vai Ibra trở nên lớn hơn bao giờ hết. Chính vì thế, tiền đạo người Thụy Điển đã phải ra sân liên tục trong thời gian qua, bất chấp đối thủ có là ai đi chăng nữa.

Ibrahimovic đã phải trả giá cho những phút giây cày ải ở Champions League.

Và cái giá phải trả cho 5 bàn thắng trên khắp các mặt trận ấy là vấn đề ở cơ mà Ibra gặp phải sau chuyến làm khách ở Amsterdam. Hiện các bác sĩ đang theo dõi tình trạng của Ibra nhưng tốc độ hồi phục chẳng hề lạc quan cho lắm. Do đó, gần như chắc chắn Allegri sẽ mất "câu thần chú Ibracadabra" trong trận đấu với Parma thứ 7 này. Đây thật sự là một tổn thất rất lớn cho các Rossoneri, bởi nếu giành trọn 3 điểm tại Parma thì nhiều khả năng họ sẽ tái chiếm ngôi đầu bảng Serie A, bởi cũng ở vòng 6, Inter sẽ phải tiếp đối thủ không đội trời chung - Juventus.
Niềm hi vọng của Milan giờ dồn cả vào Ronaldinho. Tiền vệ người Brazil đã được cho nghỉ ở lượt trận Champions League hồi giữa tuần nên sẽ ra sân với tình trạng thể lực và phong độ cao nhất. Pato cũng đang chạy đua với thời gian để vượt qua các bài test thể lực sau gần 3 tuần ngồi ngoài vì chấn thương. Nếu Pato kịp bình phục, anh sẽ giành lại vị trí từ tay Robinho, trong khi Inzaghi sẽ có cơ hội san bằng thành tích ghi bàn của huyền thoại Hà Lan, Marco Van Basten nếu Pippo lập công ở trận đấu này.


Nhạc Dương

Bình luận
vtcnews.vn