Cuộc đua Inter - Roma: Tiệc mừng dọn sẵn

Thể thaoChủ Nhật, 16/05/2010 07:48:00 +07:00

(VTC News) - Trước một Siena đã sớm ghi tên xuống Serie B vào năm sau, sẽ là một cú shock nếu như Inter không thể đăng quang ngôi vô địch lần thứ năm liên tiếp.

(VTC News) - Chỉ hơn AS Roma có 2 điểm nên nếu muốn chắc ngôi vô địch Inter cần phải giành trọn vẹn 3 điểm trước Siena. Tất nhiên ngoại trừ các Romanista ra thì không một ai, kể cả những người giàu trí tưởng tượng nhất, tin vào sự bất ngờ mà đại diện của Serie B sang năm có thể mang lại.


Siena - Inter : Bữa tiệc thứ hai


Artemio Franchi tối nay rất có thể sẽ tràn ngập cờ, hoa và biểu ngữ; nhưng đó không phải là lời hứa cho sự trở lại của đội bóng vùng Tuscan vào năm sau nữa, mà đơn giản chỉ là sự khẳng định cho sức mạnh tuyệt đối của Inter trên đất nước hình chiếc ủng. Họ có thể đã chuệch choạc, đã đánh mất mình, đã bị bỏ lại đằng sau, nhưng cuối cùng thì họ vẫn cứ là những người xứng đáng nhất, hay chính xác hơn là những người mạnh nhất.

Inter chỉ còn cách cú đúp đúng 90 phút nữa.
Chiến thắng quan trọng trước AS Roma ở chung kết Coppa Italia đã mở ra trước mắt Mourinho và các học trò cơ hội lớn để lần đầu tiên đoạt cú ăn ba. Giấc mơ của “chiếc khiên ba màu” đã đạt được 1/3 và Siena chính là “cái cớ” tiếp theo để đội bóng thành Milano có dịp mở tiệc lần thứ hai.

Tất nhiên mừng càng nhiều thì lo cũng càng nhiều, khi mà “Người đặc biệt” cứ “ỡm ờ” về khả năng đi hay ở vào mùa bóng tới, nhưng không vì thế mà các Interista thấy cần phải hoãn lại sự “sung sướng” của họ. Hãy khoan nói đến tương lai màu hồng được bao phủ bởi vầng hào quang của cú ăn ba thần thánh, mà chỉ cần nghĩ đến cú đúp Inter sẽ hoàn tất vào tối nay thì đã có không ít các fan của họ “cầm được nước mắt”.

Nhạc trưởng Sneijder có thể sẽ không thi đấu vì tái phát chấn thương nhưng vẫn còn đó sức trẻ của Balotelli và duyên làm bàn của Milito. Maccarone có thể đã chơi như “lên đồng” ở lượt đi nhưng đó là với một Inter hoàn toàn khác, hớ hênh và thiếu bản lĩnh. Còn vào thời điểm hiện tại, khi Inter đã hội tụ đủ cả quyết tâm và đẳng cấp đã thì thật khó cho tân binh Serie B có thể gửi một lời chào ý nghĩa đến giải đấu cao nhất ở xứ sở mỳ ống.

Đội hình dự kiến
Siena (4-2-3-1): Curci, Rosi, Cribari, Malago, Del Grosso; Vergassola, Ekdal; Jajalo, Ghezzal, Maccarone; CalaioInter (4-2-3-1): Julio Cesar, Maicon, Materazzi, Samuel, Zanetti; Cambiasso, Motta; Eto'o, Stankovic, Balotelli; Milito

Dự đoán: Inter thắng 3-1

Chievo - Roma: Chiến đấu vì niềm kiêu hãnh

Cú đúp của Totti trong những phút cuối trong trận đấu với Cagliari đã giúp Serie A đỡ “phí” đi vòng đấu cuối, đồng thời mang tới những hy vọng, dù nhỏ nhoi, đến thủ đô Rome. Inter gần như chắc chắn sẽ thắng nhưng Ranieri cùng các học trò không được phép buông xuôi, bởi họ ra sân không chỉ vì 3 điểm mà còn vì niềm kiêu hãnh lớn lao các tifosi đã đặt lên vai họ.

Totti chắc chắn sẽ gửi đến CĐV lời cảm ơn chân thành nhất.
Sẽ lại thêm một lần nữa đội bóng của bà chủ tịch Rosella Sensi lỡ hẹn với người hâm mộ, dù rằng đã có lúc họ mới là những người có quyền tự quyết. Những giọt nước mắt đã khẽ rơi nhưng không vì thế mà "gã thợ hàn" được phép dừng lại. Đội bóng của ông có thể sẽ về sau Inter trong cuộc đua đến ngôi vô địch nhưng ông, trong cuộc đua về điểm số với Mourinho, đã là người chiến thắng.

Có một điều chắc chắn là dù kết quả tối nay có là thế nào đi nữa thì cựu HLV của Juventus vẫn sẽ ở lại Olimpico mùa giải sau. Khi mà Leonardo cùng Zaccheroni đã sớm sắp xếp hành lý, còn Mou vẫn chưa ngừng úp mở về tương lai, thì sự ổn định do Ranieri dày công gây dựng từ khi lên nắm quyền sẽ vẫn "tại vị" ở thủ đô Italia. Roma nhiều khả năng sẽ lại về nhì nhưng kinh nghiệm xương máu rút ra từ cú gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường có lẽ đã dạy cho toàn đội nhiều bài học quý giá.

Đối thủ của Roma ở lượt đấu cuối là Chievo, đội bóng cũng đã hết mục tiêu phấn đấu sau khi trụ hạng thành công. Và khi mà tâm lý con người thoải mái thì người ta có thể chơi với hơn 100% phong độ, như cái cách "Lừa bay" từng thể hiện trước Inter ở lượt đấu trước. Gánh nặng về danh hiệu giờ cũng chẳng còn mấy trọng lượng trên vai những chàng trai thủ đô, và chuyến làm khách tại Verona tối nay sẽ giống như một lời cảm ơn chân thành của Totti và các đồng đội đến các Romanista, những người luôn sống vì niềm đam mê Scudetto.

Đội hình dự kiến
Chievo (5-3-2): Squizzi, Sardo, Frey, Mantovani, Scardina, Jokic; Luciano, Rigoni, Marcolini; Pellissier, GranocheRoma (4-3-1-2): Julio Sergio, Motta, Burdisso, Juan, Cassetti; De Rossi, Pizarro, Perrotta; Menez; Vucinic, Totti

Dự đoán : Roma thắng 2-0


Hùng Miêu

Bình luận
vtcnews.vn