Vòng 33 Serie A: Điều kỳ diệu từ Fiorentina?

Tổng hợpThứ Bảy, 10/04/2010 07:25:00 +07:00

(VTC News) - Sự sống chưa khi nào sinh sôi tại Florence ở mùa bóng này nhưng đêm nay cả Italia sẽ cầu nguyện cho nó sống lại cùng với nhà vua mới của Serie A.

(VTC News) - Sự sống chưa khi nào sinh sôi tại Florence ở mùa giải năm nay nhưng vào đêm nay cả Italia sẽ cầu nguyện cho nó sống lại cùng với nhà vua mới của Serie A.


Fiorentina - Inter (1h45 ngày 11/4)

Fiorentina đã bắt đầu mùa giải năm nay không tồi, đặc biệt là những gì đã thể hiện ở Champions League. Thế nhưng những rắc rối ngoài sân cỏ của Mutu, sự bất ổn nơi hàng thủ, cộng với những quyết định “cay nghiệt” của trọng tài đã cướp khỏi tay La Viola tất cả. Bây giờ họ chỉ còn biêt nhắm đến cái đích duy nhất là Europa League.

Fiorentina liệu có thể cản được bước Inter? 

Fio có 2 cách để đạt được mục đích: hoặc san bằng khoảng cách 4 điểm với đội bóng đang xếp thứ 6 trên BXH; hoặc vô địch Coppa Italia, giải đấu họ đã lọt vào đến bán kết. Nhưng dù là bằng con đường nào đi nữa thì Prandelli cùng các học trò cũng đều phải đương đầu với một kẻ thù: Inter Milan, đội bóng đã thắng họ trong cả 2 trận đã qua của mùa giải với cùng tỷ số 1-0.

Đương nhiên gánh nặng trên vai Gilardino và các đồng đội lúc này là vô cùng nặng nề bởi họ còn phải lĩnh nhiệm vụ mà cả Italia đã “ủy thác” vào tay “người cầm súng”. Con đường bảo vệ chức vô địch của Inter sẽ trở nên bằng phẳng hơn rất nhiều nếu đội bóng của Mourinho vượt qua Fio, bởi trừ Juventus ra, thì các đối thủ còn lại đều không đáng để các nhà đương kim vô địch để vào mắt.

Nói như vậy nhưng không có nghĩa là vào lúc này không khí ở Milano đang ngập tràn trong những buổi tiệc. Bất chấp việc lần đầu tiên sau 6 năm, đội bóng sọc xanh đen mới lọt được vào bán kết Champions League, thì bóng ma Calciopoli 2 đang thực sự ám ảnh Moratti cùng các cộng sự. Nguy cơ bị tước chức vô địch mùa giải 2005-2006 (vốn thuộc về Juventus) đang sờ sờ trước mắt và việc ngài Chủ tịch không bay sang Nga cùng đội bóng đã phần nào nói lên sự nghiêm trọng của vấn đề.

Tuy nhiên Mou vẫn có thể phần nào yên tâm bởi ngoài những vấn đề rắc rối không thuộc chuyên môn đó ra thì “con tàu siêu tốc” mà ông đang vận hành vẫn có đầy đủ những “bộ phận” tốt nhất. Sneijder đã trở lại vô cùng mạnh mẽ, Milito vẫn đều đặn nhả đạn, còn Balotelli đã hết làm mình làm mẩy. Ra quân ở đấu trường mà họ luôn làm ông chủ suốt 3 năm qua thì đối thủ nguy hiểm nhất của Inter, có chăng, chỉ là chính họ mà thôi.

Đội hình dự kiến
Fiorentina (4-4-1-1): Frey, Comotto, Kroldrup, Felipe, Gobbi; Santana, Bolatti, Montolivo, Vargas; Jovetic; Gilardino.
Inter (4-2-3-1): Julio Cesar, Maicon, Lucio, Samuel, Chivu; Zanetti, Cambiasso; Balotelli, Sneijder, Eto'o; Milito.

Dự đoán: Inter thắng 2-1

Roma - Atalanta (20h00 ngày 11/4)

Nếu như Inter phải “hành xác” ở Artemio Franchi trước một Fio hừng hực quyết tâm thì nhiệm vụ của AS Roma lại khá là đơn giản. Trước một Atalanta đang ngụp lặn ở tốp cầm đèn đỏ và chưa bao giờ thi đấu tốt mỗi khi phải làm khách, thầy trò Ranieri có quá nhiều cách để giành trọn 3 điểm về cho mình.

Vucinic (phải) sẽ tiếp tục phong độ ấn tượng? 

Tất cả những con bài chủ chốt của đội bóng thủ đô đều ở trạng thái sung sức nhất. Chẳng có lý do nào có thể ngăn Roma tiếp tục giành thêm một chiến thắng nữa ở vòng đấu này. Nhiều khả năng “gã thợ hàn” sẽ tiếp tục sử dụng mũi đinh ba Totti – Vucinic – Toni như ở vòng đấu trước trên hàng công, và đó sẽ lại là một ngày làm việc vất vả nữa của thủ thành Consigli.

Cũng giống như đối thủ cạnh tranh trực tiếp, con đường phía trước của đội bóng thủ đô là khá bằng phẳng. Chính vì lẽ ấy mà vấn đề của Giallorossi lúc này đó chính là phải luôn giữ được sự tập trung cao nhất. 1 điểm là khoảng cách có thể san lấp bất cứ lúc nào và đội bóng áo bã trầu cần phải nắm được ngay thời cơ nếu Inter sảy chân.

Đội hình dự kiến
Roma (4-2-3-1): Julio Sergio, Cassetti, Burdisso, Juan, Riise; Pizarro, De Rossi; Taddei, Totti, Vucinic; Toni
Atalanta (4-4-2): Consigli, Capelli, Bianco, Pellegrino, Manfredini; Ferreira Pinto, Padoin, De Ascentis, Valdes; Tiribocchi, Amoruso

Dự đoán: Roma thắng 3-0

AC Milan - Catania (20h00 ngày 11/4)

San Siro đang trở thành một bệnh viện thực sự với số bệnh nhân lên đến hàng chục. Một loạt cầu thủ từ chính thức đến dự bị đều đang phải xếp hàng chờ ngày ra viện và Leonardo đã phải dùng đủ mọi trí tưởng tượng để có thể đưa ra được 11 con người trong 1 trận đấu. Dĩ nhiên số lượng không bao giờ đi kèm với chất lượng, mà hậu quả nhãn tiền chính là sự “hớ hênh” đến mức “ngây ngô” của bộ đôi trung vệ bất đắc dĩ Thiago Silva – Giuseppe Favalli.

Huntelaar (trái) sẽ được đặt rất nhiều kỳ vọng trong trận đấu tới 

Các Milanista càng thêm phần lo lắng khi đối thủ của họ trong vòng đấu này lại là Catania, đội bóng chơi tuyệt hay trong thời gian gần đây và từng hạ đo ván cả Inter lẫn Palermo. Trước một Maxi Lopez đang ở điểm “chin”, hẳn chẳng một cổ động viên nào của đội bóng sọc đỏ đen yên tâm về những miếng ghép nơi hàng phòng ngự của nhà cầm quân người Brazil.

Tuy nhiên không phải lúc nào “những chú voi” cũng có thể “lên đồng” như vậy. Milan với lợi thế sân nhà cộng thêm sự thăng hoa nơi hàng công vẫn sẽ chiếm ưu thế vượt trội ở cuộc so tài tới. Không nói đâu xa, ngay ở trận lượt đi, hai pha bóng xuất thần của “thần tài” Huntelaar đã mang về 3 điểm cho Rossoneri ngay trên sân Massimino. Đêm mai, rất có thể tiền đạo người Hà Lan sẽ được tin dùng và đó sẽ lại là nơi gửi gắm niềm tin của những tifosi thành Milano.

Đội hình dự kiến
Milan (4-3-3): Dida, Zambrotta, Thiago Silva, Favalli, Antonini; Pirlo, Ambrosini, Seedorf; Huntelaar, Borriello, Ronaldinho
Catania (4-3-3): Andujar, Potenza, Spolli, Tarlizzi, Capuano; Ricchiuti, Carboni, Biagianti; Izco, Maxi Lopez, Mascara

Dự đoán: Milan thắng 3-0

Lịch thi đấu vòng 33 Serie A

Thứ bảy 10/4
23h00: Napoli - Parma

Chủ nhật 11/4
1h45: Fiorentina - Inter Milan

20h00: Bologna - Lazio
20h00: Siena - Bari
20h00: AC Milan - Catania
20h00: AS Roma - Atalanta
20h00: Livorno - Udinese
20h00: Palermo - Chievo
20h00: Juventus - Cagliari

Thứ hai 12/4
1h45: Sampdoria - Genoa


Âu Âu

Bình luận
vtcnews.vn