Serie A vòng 32: Hồi sinh trước lễ Phục Sinh

Thể thaoThứ Bảy, 03/04/2010 06:28:00 +07:00

(VTC News) - Hãy còn quá sớm để nói Serie A đã hồi sinh, nhưng hẳn có không ít tifosi mơ về một điều thần kỳ cho Scudetto cuối cùng của thập kỷ.

(VTC News) - Hãy còn quá sớm để nói Serie A đã hồi sinh, nhưng trong thời điểm 1 ngày trước lễ Phục Sinh, hẳn có không ít tifosi mơ về một điều thần kỳ cho Scudetto cuối cùng của thập kỷ.


Không hẹn mà gặp, cả Inter, Roma và Milan đều đồng loạt tìm thấy những quả trứng phục sinh cho riêng mình. Với Inter là không khí hòa bình ở Giuseppe Meazza khi Mourinho và Balotelli chấm dứt tình trạng không nhìn mặt nhau nữa. Ở bên kia thành phố, Pirlo cùng Ronaldinho trở lại sau án treo giò để tiếp thêm trí tưởng tượng cho hàng công cằn cỗi của Leonardo. Xuôi xuống phương Nam, các Romanista sẽ có cơ hội chứng kiến bộ ba Toni - Totti - Vucinic sát cánh bên nhau ngay từ đầu sau một thời gian dài chờ đợi.

Bari - Roma
: Oscar cho điều thần kỳ
 
Nếu có giải Oscar cho một điều thần kỳ, thì nó xứng đáng được trao tặng cho AS Roma. Từ vị thế của kẻ chiến bại (thua trắng 2 trận đầu mùa, sa thải công thần Spaletti), giờ đây thầy trò Ranieri đã ở gần Inter hơn lúc nào hết. Thắng lợi thần thánh ở Olimpico chẳng những xóa đi khoảng cách xa vời vợi giữa 2 đội bóng mà còn biến Serie A trở thành giải đấu hấp dẫn bậc nhất ở châu Âu. Xét về mặt điểm số giữa 3 đội đầu bảng bây giờ, Serie A chỉ chịu thua kém Ligue I, còn đâu "ăn đứt" cả La Liga lẫn Premier League. Một kết quả đáng để nước Ý ăn mừng, dù cách đây một thập kỉ, đó là điều hiển nhiên.

Roma sẽ nối dài nụ cười trong ngày lễ Phục sinh?

Ranieri đã giữ đúng lời hứa khi trở về Roma. Juve - quá khứ - đã được chôn chặt ở phía sau. Tất cả sức lực cùng kinh nghiệm chinh chiến khắp châu Âu giờ được Ranieri dồn cả vào đội bóng của thành phố nơi ông chôn nhau cắt rốn. Vinh quang đã lẩn tránh thành Rome suốt 9 năm qua, kể từ ngày Capello xách va li rời thành phố, thần may mắn cũng theo chân ông đi mất. Scudetto, ngày qua ngày, trở thành thứ hoài niệm khắc khoải nhất trong lòng Rome.

Chỉ có điều, bao năm nay Ranieri vẫn luôn dừng chân trước ngưỡng cửa thiên đường. Lần này liệu ông có làm nên điều thần kỳ cho Roma và cho riêng bản thân mình? Biết đâu đấy, nó sẽ trở thành hiện thực ngay trong ngày lễ Phục Sinh, thời điểm mà "chú gà trống" Bari hóa thành bữa tiệc chiến thắng cho "Bầy sói" của Ranieri. Tham vọng phủ trên tham vọng. Phần còn lại của nước Ý đứng bên cạnh Rome.

Inter Milan - Bologna: Chỉ cần Balotelli là đủ

Cái tin Balotelli lên tiếng xin lỗi Mourinho chẳng phải là trò đùa tai quái nào nhân ngày Cá tháng Tư nữa. Rút cục, tài năng trẻ của Inter cũng đã biết nhận lỗi để có thể được trao cơ hội chứng tỏ mình trong phần còn lại của mùa bóng.

Inter, đứng dậy cùng Balotelli?
Balo là một cá tính thực sự của bóng đá Ý. Nhưng anh còn quá trẻ và chưa đủ tiếng nói để đọ với Mourinho. HLV người Bồ Đào Nha thừa khả năng để đá bay Super Mario ra khỏi vòng chiến, bởi trong tay ông có vô số sự lựa chọn cho sơ đồ chiến thuật của mình. Mà ở thời điểm này, tình thế của Inter chưa đến mức độ quá bi đát, thậm chí việc thảnh thơi bước tiếp ở Champions League còn khiến vị thế của đội bóng áo sọc xanh đen tăng lên thêm một bậc.

Bologna vừa thua trận thứ 3 liên tiếp, và đã 12 năm rồi chưa tìm được một kết quả khả quan ở Meazza. 35 điểm là chưa đủ để đội bóng "hoa hồng" trụ lại Serie A. Song nếu kiếm điểm trước Inter thì quả là không lượng sức mình. Serie A đang đi vào giai đoạn "nhạy cảm" nhất, bởi thế, biết cách giữ sức cho các trận chiến cam go hơn mới là cách để tồn tại ở xứ sở mỳ ống.

Điều an ủi nhất cho Bologna lúc này là Inter sẽ mất nửa đội hình trong trận đấu tới. Đội trưởng Zanetti vắng mặt sau gần 4 năm trời chơi bóng liên tục (anh không nghỉ một trận nào của Inter từ năm 2006 tới giờ). Maicon, Lucio, Eto'o cũng chung số phận. Mourinho cũng sẽ không mạo hiểm với tình trạng chấn thương của Sneijder, nhất là khi bài học Fabregas vẫn còn nguyên giá trị. Tiền vệ người Hà Lan sẽ được "để dành" cho quãng đường hơn 2000 km tới Nga, còn với Bologna, chỉ cần Balotelli là đủ.

Cagliari - AC Milan: Niềm vui nơi xứ đảo

Tháng 4 chưa phải mùa Hè. Nhưng với Milan, tháng 3 bão táp đã đi qua, giờ là lúc đi về phía mặt trời. Khoảng cách 3 điểm với Inter không quá khó để vượt qua, nếu Milan tận dụng được tất cả các bước sảy chân của Nerazzurri trong giai đoạn tới. Đội bóng của Mourinho sẽ phải phân sức ở cả 3 mặt trận. Sau CSKA Moscow, nhiều khả năng sẽ là Barcelona ở Champions League, xen kẽ 2 trận thư hùng đỉnh cao đó là Fiorentina tại Coppa Italia, đó là chưa kể tới chính Fio, Lazio và đặc biệt là Juventus ở đấu trường quốc nội. 6 khúc cua tay áo, và chiếc Ferrari của Leonardo có thể vượt lên bất cứ lúc nào, miễn là "tay lái" người Brazil vào ga chuẩn xác.

"Ngã thêm lần nữa", Milan chắc chắn sẽ trắng tay ở mùa giải này.

Chuyến hành quân tới Sardegna lần này của Milan có thể coi là bước khởi đầu thuận lợi cho 7 lượt "chung kết" cuối cùng cho Scudetto. Đã hoàn thành mục tiêu trụ hạng, Rossoblu đã chơi với tư tưởng thả lỏng từ lâu. Trận thua Atalanta 1-3 hồi tuần trước đã khiến cả Sardegna phẫn nỗ, buộc chủ tịch Massimo Cellino tuyên bố trả lại tiền vé cho cổ động viên. Song từng đó dường như chưa đủ để Cagliari thức tỉnh. Họ vừa để Sampdoria cầm hòa 1-1, qua đó nối dài chuỗi trận không thắng lên con số 7.

Trước một đối thủ như vậy, nhiệm vụ của Milan hiển nhiên là phải giành trọn vẹn 3 điểm bằng bất cứ giá nào đi chăng nữa. Dù thiếu vắng Pato và Nesta, nhưng sự trở lại của Ronaldinho cùng Pirlo là nguồn sức mạnh không nhỏ cho Rossoneri. Không thể nói Milan đã chơi tồi trong thời gian qua. Họ vẫn miệt mài tấn công và cống hiến thứ bóng đá mê hoặc dành cho khán giả. Chỉ tiếc là sự lơi lỏng của hàng thủ cùng sự quay lưng của thần may mắn khiến cho mọi nỗ lực đánh chiếm ngôi đầu của Leonardo đổ sông đổ biển. Dẫu sao, vẫn hi vọng Milan sẽ vượt qua chính mình để tìm thấy niềm vui trên hòn đảo thiên đường của nước Ý.

Lịch thi đấu Serie A vòng 32

Thứ Bảy, 3/420:00 Genoa - Livorno, Atalanta - Siena, Inter Milan - Bologna, Cagliari - AC Milan, Lazio - Napoli, Bari - Roma, Parma - Fiorentina, Chievo - Sampdoria

Chủ Nhật 4/400:00 Catania - Palermo02:00 Udinese - Juventus


M.L

Bình luận
vtcnews.vn