Milan đánh rơi cơ hội vàng đạp đổ Inter

Thể thaoThứ Hai, 22/03/2010 11:21:00 +07:00

(VTC News) - Ronaldinho đã có một bữa tiệc sinh nhật không trọn vẹn khi Milan của anh đã để Napoli cầm hòa ngay tại thánh địa San Siro.

(VTC News) - Ronaldinho đã có một bữa tiệc sinh nhật không trọn vẹn khi Milan của anh đã để Napoli cầm hòa ngay tại thánh địa San Siro.


Inter sảy chân trước Palermo là cơ hội bằng vàng để Milan đánh chiếm ngôi đầu sau bao tháng ngày chờ đợi. Nhưng trong một trận đấu mà hàng công tỏ ra quá vô duyên thì một lần nữa các Rossoneri phải ngậm ngùi nhìn đối thủ truyền kiếp của mình giữ ngôi đầu thêm ít nhất 1 vòng đấu nữa.

Sự trở lại của Pato sau hơn 2 tháng dưỡng thương ngay lập tức thổi một luồng sinh khí mới vào lối chơi của cả đội. Milan ào ạt tấn công, với 2 ngòi nổ quen thuộc, Ronaldinho và Pato. Oddo cùng Zambrotta, trong một ngày thi đấu hứng khởi cũng thường xuyên gây nên sóng gió bên hành lang cánh của Napoli. Tuy nhiên, khi mà sức ép của Milan chưa chuyển thành bàn thắng thì họ đã phải chịu liền 2 tổn thất.

Napoli mở tỷ số.

Đầu tiên là bàn mở tỉ số bất ngờ của Campagnaro ở phút 13 của trận đấu. Cú trả ngược thuận lợi của Lavezzi đã loại toàn bộ hàng thủ Milan, cộng với pha va chạm lãng nhách của Abbiati với Oddo đã giúp Campagnaro có được một trong những bàn thắng dễ dàng nhất trong sự nghiệp. Chưa đầy 2 phút sau, "chú vịt" Pato "bật bãi" khi chấn thương cơ đùi tái phát, khiến Leo phải tung  vào sân Mancini, một cầu thủ cũng mới hồi phục sau thời gian dài nằm viện.

Trong tình cảnh khó khăn đó, "gà son" Inzaghi đã lên tiếng chứng tỏ rằng, cái duyên của mình vẫn chưa mất đi dù anh đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Phút 26, tiền đạo người Italia chọn vị trí rất tốt, bật cao đánh đầu tung lưới De Sanctis sau đường tạt bóng như đặt của Ronaldinho. Với pha lập công này, Inzaghi đã trở thành 1 trong 20 chân sút vĩ đại nhất của Serie A. 1-1 cũng là tỉ số cuối cùng của hiệp 1.

Inzaghi đã có thêm 1 bàn thắng đáng nhớ trong sự nghiệp.

Hiệp 2, Milan quyết tâm tung đòn phủ đầu lên đối thủ. Và gần như họ đã đạt được mục đích. Ronaldinho vẫn là nỗi kinh hoàng bên cánh trái nhờ những cú vê bóng và xâm nhập đặc trưng của mình. Song, cả nửa tá cơ hội mà Ronnie tạo ra đều bị đồng đội bỏ lỡ một cách vô cùng đáng tiếc. Đáng kể nhất là cú sút cận thành của Pippo bị De Sanctis xuất thần cản phá. Sau đó, lại vẫn là thủ thành số 3 của tuyển Ý, đánh văng pha ra chân nhanh như điện xẹt của Mancini ngay gần vạch 5m50.

Quá vô duyên trước khung thành đối phương, Milan còn suýt phải trả giá nếu Abbiati không chơi tốt ở tình huống bắt vô lê của Quagliarella. Tuy vậy, Napoli có vẻ hài lòng với 1 điểm giành được nên co về tử thủ trong 20 phút cuối trận, khiến những mũi tấn công của Milan bị đẩy bật ra không thương tiếc.

Chỉ có được 1 trận hòa, thầy trò Leonardo bỏ lỡ cơ hội chiếm ngôi đầu bảng của Inter, khi khoảng cách bây giờ giữa 2 đội vẫn là 1 điểm. Có lẽ Milan đành phải chờ tới trận đại chiến Roma-Inter thứ 7 tới để hiện thực hóa giấc mơ dang dở này.
Milan lỡ bước ở San Siro.
Đội hình ra sân
Milan:
Abbiati; Oddo (Antonini 62'), Thiago Silva, Favalli, Zambrotta; Flamini, Pirlo, Seedorf (Huntelaar 80'); Pato (Mancini 14'), Ronaldinho; Inzaghi.
Napoli: De Sanctis; Grava, Cannavaro, Rinaudo, Campagnaro; Maggio (Dossena 85'), Gargano, Pazienza; Hamsik (Denis 88'); Lavezzi, Quagliarella (Cigarini 76').

M.L
Bình luận
vtcnews.vn