Rạng sáng mai, Everton-MU: Hồi hộp chờ Van Persie

Thể thaoThứ Hai, 20/08/2012 12:40:00 +07:00

(VTC News)- Giờ là lúc HLV Alex Ferguson cho người hâm mộ những gì mà họ muốn : một Quỷ đỏ với sức công phá hủy diệt.

(VTC News)- Sir Alex Ferguson đạt được mục tiêu chuyển nhượng trong hè 2012, cụ thể là Shinji Kagawa và Robin Van Persie - những ngôi sao tấn công đẳng cấp. Và giờ là lúc ông già gân cho người hâm mộ những gì mà họ muốn : một Quỷ đỏ với sức công phá hủy diệt.

* Trận đấu khởi tranh 2h sáng ngày 21/8

Mới đây, Roberto Mancini thừa nhận MU đang sở hữu hàng công mạnh nhất thế giới sau khi có được Van Persie.  Sir Alex hẳn nhiên đang rất nóng lòng muốn chứng minh lời nói của Mancini không phải là... chuyện đùa.
Chưa biết hàng công của MU có mạnh nhất thế giới hay không, nhưng Everton có lý do để sợ hãi khi đối mặt với họ đêm nay sẽ là 2 chân sút từng ghi tới 57 bàn thắng tại Premier League mùa giải trước : Wayne Rooney và Robin Van Persie.

Càng đáng sợ hơn khi phía sau họ rất có thể sẽ là một trong số những chân chuyền hay nhất Bundesliga 2 mùa giải gần đây : Shinji Kagawa - một tân binh khác mà Sir Alex đã phải bỏ ra 16 triệu bảng để mang về từ Borussia Dortmund.
Giờ đây, họ đã ở cùng chung 1 chiến tuyến.
Kể từ khi Ronaldo và Tevez dứt áo ra đi, có lẽ MU chưa bao giờ sở hữu một hàng tấn công mạnh mẽ và hùng hậu như bây giờ. Thậm chí việc dùng ai, bỏ ai trong số những con người đang có trong tay cũng đủ khiến Sir Alex phải điên đầu.

Chẳng thế mà ngay sau khi có được chữ ký của Van Persie, ngài "máy sấy tóc" đã không ngần ngại so sánh hàng công của Quỷ đỏ hiện tại với đội hình đã giúp ông giành được cú ăn 3 lịch sử ở mùa giải 1998 - 1999.
Hãy xem Sir Alex nói gì về các tiền đạo của MU : "Họ (Rooney và Van Persie) đều là những cầu thủ tuyệt vời, không thua kém gì Dwight Yorke và Andy Cole năm xưa. Chưa kể tới Danny Welbeck và Chicharito,  rõ ràng là chúng tôi đang sở hữu những tiền đạo tốt nhất Châu Âu và thật khó để ngăn chặn được họ".

Sir Alex có lý do để tự hào về hàng công "siêu mạnh" mà ông đang sở hữu. Tuy nhiên, việc đầu tiên mà ông phải làm là chứng minh nó ngay trong trận ra quân gặp Everton đêm nay.
Người hâm mộ Quỷ đỏ chắc chắn chưa thể quên được trận hòa "điên rồ" 4-4 trước chính đội bóng vùng Merseyside ở vòng đấu thứ 35 mùa giải trước. Kết quả đó đã khiến MU đánh mất lợi thế để rồi sau đó để tuột mất chức vô địch vào tay "gã hàng xóm" Man City.

Mu sẽ cụ thể hóa tham vọng của mình bằng 1 chiến thắng? 
Vậy nên, đây có thể coi là cơ hội không thể tốt hơn để Sir Alex và các học trò của ông "rửa hận" trước Everton, đồng thời tuyên bố cho các đối thủ của họ biết MU đã sẵn sàng để đòi lại những gì đã mất.

Điều duy nhất có thể khiến cho Alex Ferguson lo lắng trong trận đấu này là chấn thương của hàng loạt trụ cột ở hàng phòng ngự. Sau Evans, Smalling và Phil Jones, mới đây nhất, trung vệ Rio Ferdinand đã mắc phải một chấn thương háng và nhiều khả năng sẽ phải vắng mặt trong vài vòng đấu đầu tiên của mùa giải.
Tuy nhiên, với sự trở lại của Vidic, Sir Alex có thể yên tâm phần nào về khả năng phòng ngự của đội nhà cho dù rất có thể ông sẽ phải kéo Carrick về đá trung vệ như là 1 giải pháp tạm thời. Thêm nữa, MU chắc chắn sẽ ra sân với tư tưởng tấn công để bù đắp lại những lỗ hổng ở hàng thủ. Vì vậy, các Manucian có quyền hy vọng vào một trận đấu bùng nổ của các nhân tố trên hàng công, đặc biệt là cái tên rất được chờ đợi : Robin van Persie.
Sau một mùa hè bận rộn và những thành công đáng kể trên thị trường chuyển nhượng, MU sẽ bắt đầu cuộc chinh phạt của mình bằng chuyến làm khách trước Everton đêm nay. Chiến thắng bao giờ cũng thuyết phục hơn là những lời nói suông, tham vọng phải được cụ thể hóa bằng kết quả trên sân cỏ. Sir Alex hiểu điều đó.
Vậy thì, hãy chứng minh nó đi, Fergie!
Đội hình dự kiến :
MU: De Gea, Rafael, Evra, Vidic, Carrick, Valencia, Paul Scholes, Cleverley, Kagawa, Rooney, Van Persie
Everton: Howard, P.Neville, Jagielka, Heitinga, L.Baines, Osman, Gibson, Fellaini, Pienaar, Jelavic, Naismith.
Dự đoán: MU thắng 2-0


Ken MU
Bình luận
vtcnews.vn