MU thua tại Old Trafford: Bóng ma trong “Nhà hát"

Thể thaoThứ Bảy, 10/03/2012 07:00:00 +07:00

(VTC News)- Điều gì đang xảy ra với M.U khi mùa này, họ quá nhiều lần gây thất vọng tại nơi mà trong quá khứ luôn là một điểm tựa vững chãi?

Man Utd lại vừa phải trải qua một trận đấu tồi tệ tại Old Trafford, lần này là trước Bilbao. Điều gì đang xảy ra với M.U khi mùa này, họ quá nhiều lần gây thất vọng tại nơi mà trong quá khứ luôn là một điểm tựa vững chãi?

Mất điểm tựa Old Trafford


Từ mùa 2005/06 đến mùa 2009/10, M.U từng trải qua chuỗi 23 trận bất bại liên tiếp trên sân nhà ở Champions League. Phong độ tuyệt vời tại tổ ấm của mình chính là lí do giúp Red Devils mang về phòng truyền thống 1 chiếc Cúp vô địch (mùa 2007/08) và 1 lần giành ngôi Á quân (mùa 2008/09).


Nhưng tới mùa 2011/12, Old Trafford (hay còn được biết đến với tên gọi “Nhà hát của những giấc mơ”) đã không còn là điểm tựa đáng tin cậy của M.U. Ở Champions League, Red Devils để những CLB kém hơn hẳn mình về mặt đẳng cấp như Basel và Benfica cầm hòa với tỉ số rất cao là 2-2 và 3-3, khiến chỉ có thể đứng thứ 3 tại vòng bảng. Khi xuống chơi tại Europa League, tình tình thậm chí còn tệ hơn. M.U thua cả 2 trận sân nhà trong giai đoạn knock-out trước Ajax (1-2) và mới nhất là Bilbao (2-3).

Đừng quên tại mặt trận quốc nội, đoàn quân dưới quyền Sir Alex Ferguson cũng đã có không ít lần khác phải chịu nhục ngay tại Old Trafford như thất bại 1-6 trước Man City, 2-3 trước Blackburn ở Premier League hay 1-2 trước Crystal Palace ở Carling Cup. Những thất bại với nhiều bàn thua như thế này cho thấy hàng thủ của M.U đang thực sự gặp vấn đề.

Bóng ma thất bại

Hồi đầu mùa, vị trí trong khung gỗ của David de Gea từng bị đặt ra rất nhiều nghi vấn. Song giờ khi thủ môn người Tây Ban Nha đã khẳng định được giá trị của mình thì tới lượt bộ tứ hậu vệ trước mặt anh liên tiếp mắc sai lầm. Phil Jones, Chris Smalling, Jonathan Evans, Rafael, Fabio đều là những cầu thủ tài năng và hết sức triển vọng. Nhưng thứ họ thiếu chính là kinh nghiệm trận mạc và có thể là cả sự ăn ý khi chơi bên cạnh nhau. Bởi nên nhớ rằng trong thời gian qua, Jones, Smalling, Evans, Rafael và Fabio liên tục thay nhau nằm viện khiến hàng phòng ngự M.U phải hoán đổi con người liên tục. Có những trận, Antonio Valencia - một tiền vệ còn phải lùi về đá hậu vệ phải.


Ngoài ra, hàng thủ M.U lúc này cũng đang thiếu vắng một người thủ lĩnh thực sự như Nemanja Vidic (dính chấn thương đầu gối, nghỉ tới hết mùa). Patrice Evra được đeo băng thủ quân thay cho Vidic. Song rõ ràng, ngôi sao người Pháp không có tố chất của một người vị chỉ huy đích thực. Trong khi đó, Rio Ferdinand thì đã bước qua sườn dốc bên kia của sự nghiệp. Hơn nữa, sức khỏe của cựu hậu vệ Leeds và West Ham cũng không quá tốt.

Còn nhớ mùa 2004/05 tức mùa gần nhất mà M.U trắng tay, hàng thủ cũng là một vấn đề khiến Sir Alex phải rất đau đầu khi ngoài Rio Ferdinand và Gary Neville, những hậu vệ còn lại như Jonathan Spector, Mikael Silvestre, John O’Shea, Wes Brown, Gabriel Heinze hay Phil Neville đều thi đấu với phong độ kém cỏi. Mùa này, liệu bóng ma thất bại có quay trở lại ám ảnh sân Old Trafford để M.U với một hàng phòng ngự yếu kém phải hứng chịu thêm một mùa giải tay trắng (nếu không tính Cúp Community Shield)?

Xin nhắc lại, M.U hiện vần còn cơ hội vô địch 2 đấu trường là Premier League và Europa League. Tuy nhiên, Man City đang tỏ ra quá vượt trội tại Premier League. Còn tại Europa League, thất bại 2-3 ngay trên sân nhà trước Bilbao đồng nghĩa M.U phải thắng đại diện của La Liga ít nhất 2-0 ở trận lượt về để giành quyền đi tiếp. Đó chắc chắn là một nhiệm vụ không dễ hoàn thành, vì Bilbao luôn rất khó chịu tại thánh địa San Mames.

Lệ Anh

Bình luận
vtcnews.vn