Chelsea lại thua, nguy rồi Villas-Boas

Thể thaoChủ Nhật, 01/01/2012 12:57:00 +07:00

(VTC News)- Thầy trò Villas Boas tiếp tục chuỗi thành tích tệ hại của mình bằng thất bại 1-3 ngay trên sân nhà trước Aston Villa trong ngày cuối cùng năm 2011.

(VTC News) - Thầy trò Villas Boas tiếp tục chuỗi thành tích tệ hại của mình trong thời gian gần đây bằng thất bại 1-3 ngay trên sân nhà trước Aston Villa trong ngày cuối cùng của năm 2011.

Chelsea ra sân với đội hình thiếu vắng tiền đạo Fernando Torres, thay vào đó là lão tướng Drogba sát cánh cùng Sturridge - Mata trên hàng công. Và “Voi rừng” đã sớm khẳng định được giá trị của mình bằng bàn thắng mở tỷ số trên chấm 11m ngay ở phút thứ 23. Đội chủ nhà là những người thi đấu chủ động hơn với khá nhiều những lên bóng nguy hiểm, nhưng thật bất ngờ Petr Cech đã phải vào lưới nhặt bóng sau pha dứt điểm ở cự ly gần của Ireland ở phút 28.

Aston Villa vẫn luôn là đối thủ khó chơi với Chelsea. 

Hiệp 2 vẫn bắt đầu với những cơ hội nguy hiểm bị bỏ lỡ của cả 2 bên, trong đó đáng chú ý nhất là cú sút xa đưa bóng đi chạm xà ngang của tiền đạo vào sân thay người Torres ở phút 63. Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, The Blues phải trả giá ở phút 83 khi Petrov dứt điểm cận thành tung lưới Petr Cech, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách. Có thể nói, cả 2 bàn thua của Chelsea đều có lỗi lớn của hàng phòng ngự khi mà các hậu vệ áo xanh thi đấu không tập trung, thường xuyên để lỏng những mũi nhọn trên hàng công của Aston Villa.

Bàn thua thứ 3 của đội chủ sân Stamfort Bridge cũng có 1 kịch bản tương tự, khi lão tướng Lampard chuyền ngang rất bất cẩn ở giữa sân, để Ireland cướp được bóng chọc khe thuận lợi cho Darent Bent băng xuống dứt điểm gọn ghẽ nâng tỷ số lên 3-1. Với kết quả này, đội bóng thành London đã có chuỗi 4 trận liên tiếp không thắng tại giải Ngoại hạng và áp lực đè lên vai của chiến lược gia trẻ tuổi người BĐN Villas Boas càng lúc càng nặng nề hơn.

Loading the player ...

Nguy rồi Villas-Boas


Hồng Anh

Bình luận
vtcnews.vn