Trước đại chiến: Sir Alex quyết thắng, Mancini cầu hòa

Thể thaoThứ Bảy, 22/10/2011 10:00:00 +07:00

(VTC News)-Một ngày trước khi đại chiến khai màn, cả hai HLV đều hết lời ngợi ca địch thủ cùng thành phố.

(VTC News)-Một ngày trước khi đại chiến khai màn, cả hai HLV đều hết lời ngợi ca địch thủ cùng thành phố.

HLV người Scotland tin tưởng với kinh nghiệm qua nhiều lần thực chiến cùng truyền thống dội 'mưa gôn' ở hiệp hai, các học trò dưới trướng sẽ giành thắng lợi trong trận derby Manchester lần thứ 161.

 Với kỷ lục thắng 24/25 trận gần nhất ở 'Nhà hát', MU quyết giành trọn 3 điểm đòi lại ngôi đầu.

"Đây mới là giai đoạn đầu mùa và bạn vẫn có cơ hội để trở lại. Tôi chắc rằng trận lượt về ở Etihad sẽ có ý nghĩa quyết định tới chức vô địch. Man City đang dẫn đầu bảng xếp hạng và họ xứng đáng với vị trí hiện tại. Nếu không để thua 2 bàn dễ dàng ở Fulham, họ đã có thành tích toàn thắng. Mục tiêu của chúng tôi là giành thắng lợi trong trận cầu 6 điểm ngày mai", Sir Alex khẳng định.

MU chính là cái tên thống trị bóng đá Anh trong hai thập kỷ qua. Và Man City, sau Liverpool, Arsenal, Chelsea, là kẻ thách thức mới nhất đối với 'bầy quỷ đỏ'. Alex Ferguson cảnh báo đối thủ: "MU không bao giờ muốn đứng sau các đội bóng khác. Đã từng có giai đoạn chúng tôi bị Arsenal rồi Chelsea vượt mặt ở Premier League. Nhưng ngay lập tức, chúng tôi đã tìm ra cách lấy lại vị trí của mình. Chính điều đó tạo nên một MU đặc biệt".

Nhiệm vụ của Mancini và các học trò nhẹ nhàng hơn. Một điểm cũng đủ khiến họ hài lòng.

Bên kia chiến tuyến, Roberto Mancini tỏ ra khá thoải mái về tâm lý. Ngôi đầu bảng cùng cách biệt hai điểm cho phép vị HLV người Italia có sự lựa chọn khác ngoài một chiến thắng. Bất chấp thành tích gần như là hoàn hảo của MU hiện tại, thắng 24/25 trận sân nhà gần nhất, Man City vẫn tự tin sẽ có ít nhất một điểm ra về.

"Không hề có áp lực hay bất cứ vấn đề nào nghiêm trọng. Cả 25 cầu thủ đều sung sức và đã sẵn sàng ra sân. Chúng tôi hiểu MU nguy hiểm như thế nào tại Old Trafford. Việc cần làm là tập trung phòng ngự thật tốt và tin tưởng tuyệt đối vào hàng công, nơi chúng tôi sở hữu những cầu thủ tốt nhất".

"Nếu giành thắng lợi, điều đó tốt. Nhưng nên nhớ đây mới chỉ là những vòng đấu đầu tiên. Có thêm ba điểm cũng chưa nói lên nhiều điều. Bởi vậy, một kết quả hòa cũng sẽ khiến Man City cảm thấy hài lòng".

Hồi giữa tuần, The Citizens có màn lội ngược dòng nghẹt thở trước Villareal qua đó giành được chiến thắng đầu tay tại đấu trường Champions League. Bàn thắng quyết định ở những giây cuối cùng của Sergio Aguero là nguồn cảm hứng khơi gợi tinh thần cho các đồng đội trước trận đánh lớn nhất kể từ đầu giải tại Old Trafford.


Phá Hoàng

Bình luận
vtcnews.vn