Nani muốn Berbatov ở lại, Evra hẹn tái đấu Barca

Bóng đá AnhThứ Hai, 30/05/2011 10:00:00 +07:00

(VTC News) - Trong khi Nani khẩn khoản đề nghị chân sút người Bulgaria ở lại, thì người đồng đội Evra của anh vẫn chưa thôi cay cú thất bại trước Barca

(VTC News) - Trong khi Nani khẩn khoản đề nghị chân sút người Bulgaria ở lại, thì người đồng đội Evra của anh vẫn chưa thôi cay cú thất bại trước Barca.

Dimitar Berbatov từ lâu đã không được coi là một cầu thủ quan trọng của MU bởi cứ khi nào đội bóng cần anh nhất thì ngôi sao này lại im lặng. Vì thế mà trước sự trưởng thành vượt bậc của Chicharito ở mùa bóng năm nay, cựu cầu thủ của Tottenham nhiều khả năng sẽ phải ra đi, bất chấp việc anh là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại Premier League.

Nani muốn Berbatov ở lại 

Mọi việc càng trở nên xấu hơn với Berbatov khi anh này không có tên trong danh sách thi đấu của Quỷ đỏ ở trận chung kết với Barcelona. Thay vào đó lại là Chicharito và lão tướng Michael Owen. Tất cả những sự kiện ấy được người hâm mộ xâu chuỗi và đi đến kết luận cuối cùng rằng ngày tiền đạo 29 tuổi rời sân Old Trafford không còn xa nữa.

Mặc dù vậy, người đồng đội của B9 là Nani lại không hề muốn điều đó xảy ra. Anh phát biểu: "Tôi không rõ là Berbatov đang nghĩ gì trong đầu, nhưng có một sự thực là anh ấy thật tuyệt vời. Anh ấy đã ghi rất nhiều bàn thắng cho đội bóng và là vua phá lươi tại Premier League mùa này và cá nhân tôi muốn thấy Berbatov tiếp tục ở lại cho đến sang năm".

Có lẽ việc phải mài đũng quần trên băng ghế dự bị trong khoảng 2 tháng cuối của mùa bóng đã khiến Nani có mối đồng cảm sâu sắc đến vậy với Berbatov. Nhưng quyền quyết định cuối cùng không nằm ở tiền vệ người Bồ Đào Nha mà lại thuộc về ông thầy khó tính Alex Ferguson, người chắc chắn sẽ xây dựng lại đội bóng trong mùa hè để MU lớn mạnh hơn trong tương lai.

Evra sớm tính chuyện "báo thù" Barca 

Ở một diễn biến khác, thất bại lần thứ 2 tại trận chung kết Champions League trước Barca vẫn để lại nỗi ám ảnh rất lớn trong lòng Evra. Chẳng thế mà khi mùa bóng năm nay mới chỉ vừa kết thúc, hậu vệ người Pháp đã tính tới chuyện "báo thù" đội bóng xứ Catalan.

Phát biểu trên kênh MUTV, ngôi sao 30 tuổi này cho biết: "MU sẽ không bao giờ chết. Chúng tôi không biết sợ hãi là gì và chúng tôi sẽ trở lại ở trận chung kết sang năm để tranh tài cùng Barca. Dù thất bại ở trận đấu lớn nhất của mùa giải nhưng MU vẫn có một mùa bóng thành công. Chúng tôi đã vô địch Premier League và sẽ cố gắng bảo vệ nó ở mùa giải sang năm".

Phong Tranh

Bình luận
vtcnews.vn