Chuyển nhượng ở MU: "đuổi" Berbatov, "hụt" Agbonlahor

Bóng đá AnhThứ Ba, 19/04/2011 09:29:00 +07:00

(VTC News) - Màn trình diễn đáng quên trước Man City rất có thể sẽ khiến Berbatov "out" khỏi MU, còn mục tiêu hàng đầu Ashley Young vẫn tỏ ra vô cùng hờ hững

(VTC News) - Màn trình diễn đáng quên trước Man City rất có thể sẽ khiến Berbatov "out" khỏi Old Trafford, trong khi mục tiêu hàng đầu Ashley Young vẫn tỏ ra vô cùng hờ hững với lời đề nghị của MU.

Đang là người dẫn đầu danh sách vua phá lưới ở giải Ngoại hạng nhưng khả năng của Dimitar Berbatov vẫn luôn bị đặt dấu hỏi, nhất là trong những trận cầu lớn. Màn trình diễn tệ hại của tiền đạo người Bulgaria trong trận thua trước Manchester City ở bán kết cúp FA dường như đã làm cạn kiệt mọi sự nhẫn nại của Alex Ferguson.

Berbatov đang đánh mất niềm tin của mọi người 

Ở trận đấu đó, Berbatov đã bỏ lỡ 2 cơ hội cực kỳ ngon ăn trong hiệp 1, để rồi sau đó, Quỷ đỏ bị vượt mặt trong 45 phút còn lại bằng pha lập công duy nhất của Yaya Toure. Dù đội chủ sân Old Trafford vẫn tràn đầy cơ hội để lập cú đúp danh hiệu vào cuối mùa nhưng họ không thể sống mãi với một kẻ vô duyên như B9. Suốt 3 năm chơi bóng trong màu áo MU, cựu cầu thủ của Tottenham chỉ đúng 1 lần tỏa sáng trong cuộc so tài của những ông lớn. Đó là cú hat-trick trước Liverpool ở mùa bóng năm nay.

Chừng đó là quá ít ỏi nếu đem so với những gì Wayne Rooney hay kể cả là Chicharito đã làm được. Thống kê cho thấy, trong 21 bàn đã ghi ở mùa giải này thì có tới hơn một nửa (11 bàn) đến từ 3 trận đấu (với Liverpool, Blackburn và Birmingham). Với một sát thủ, yếu tố quan trọng nhất là sự ổn định, như Van Nistelrooy trước đây, và về điểm này thì ngôi sao 30 tuổi kém xa so với đàn em Chicharito (ghi bàn trong 15 trận đấu khác nhau).

Tương lai của MU trông chờ vào những người như Chicharito (phải) 

Hợp đồng của Berbatov với MU vẫn còn 1 năm thời hạn và đội bóng áo đỏ vẫn còn nguyên 2 sự lựa chọn. Thứ nhất, tiếp tục giữ chân sút này lại thêm 1 năm nữa. Đây là điều rất dễ dàng bởi hợp đồng cũ đã quy định rất rõ là MU có quyền ký thêm 1 năm hợp đồng nữa nếu họ có nhu cầu. Thứ hai, đẩy "gã lười" này ra đường để thu về thêm ngân sách nhằm tăng cường hỏa lực cho tuyến đầu.

Có vẻ như "ông già gân" đã không còn tin Berbatov nữa, đặc biệt là ở những trận cầu đinh. Bằng chứng là chiến lược gia người Scotland đã để tiền đạo này ngồi dự bị trong cả 2 cuộc so tài với Chelsea ở Champions League, và chỉ để anh đá chính trận gặp Man City khi Rooney bi treo giò. Và nếu những suy luận ấy là đúng thì "số 9" nên tìm cho mình 1 bến đỗ mới là vừa.

Ashley Young không còn nghĩ đến MU nữa? 

Cũng liên quan tới MU, phương án tìm người thay thế Ryan Giggs lại vừa nảy sinh vấn đề khi Ashley Young mới đây tuyên bố rằng anh chưa có ý định rời Aston Villa trong mùa hè này. Nó đi ngược lại hoàn toàn những gì anh này từng thổ lộ trước báo giới ở kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Tiền vệ đang khoác áo Aston Villa đã chơi khá hay trong chiến thắng của đội nhà trước West Ham tối thứ bảy và là người có đường chuyền đẹp mắt để Agbonlahor ấn định tỷ số trận đấu. Việc tập trung hoàn toàn vào chuyên môn là lý do khiến ngôi sao này không còn mặn mà với viễn cảnh tới Old Trafford nữa.

Phát biểu trước báo giới, anh nói: "Tôi sẽ bàn về tương lai của mình với huấn luyện viên và chủ tịch vào cuối mùa bóng. Còn hiện tại tôi chỉ biết tập trung 100% vào bóng đá mà thôi".

Không hiểu sau khi nghe được những lời này thì Alex Ferguson sẽ nghĩ gì? Rằng mức lương 100,000 bảng ông đề nghị vẫn còn "thấp" hay tiền vệ 25 tuổi thực sự đã được đội chủ sân Villa Park thức tỉnh tình yêu với câu lạc bộ. Nhưng dù là thế nào đi nữa thì bộ sậu của Quỷ đỏ nên tính tới những phương án dự phòng khác khả dĩ hơn, như ... Gareth Bale chẳng hạn.

Phong Tranh

Bình luận
vtcnews.vn