Y án vụ Rooney, FA rơi vào "tâm chấn"

Bóng đá AnhThứ Sáu, 08/04/2011 09:02:00 +07:00

(VTC News) - Các trọng tài của FA đang tỏ ra hết sức bức xúc vì đồng nghiệp Lee Mason của họ đã bị ép phải viết báo cáo theo hướng bất lợi cho Wayne Rooney

(VTC News) – Mâu thuẫn trong nội bộ FA đã xuất hiện vì các trọng tài cho rằng đồng nghiệp của họ, Lee Mason đã bị ép buộc để viết báo cáo theo hướng bất lợi cho Rooney sau vụ chửi thề của anh trước camera.

Các trọng tài đã có phản ứng khá mạnh đối với sự kiện Rooney bị FA điều tra xung quanh vụ chửi thề của anh xảy ra cuối tuần trước. Phần đông cho rằng trọng tài chính Lee Mason đã bị gây sức ép phải viết một bản tường trình sau trận theo hướng bất lợi cho tiền đạo của MU, từ đó để FA có cớ mà đưa ra án phạt 2 trận với R10.

Một trọng tài giấu tên phát biểu: “FA đã cố tình tạo ra một không khí dân chủ công bằng ở đây. Họ ép Lee Mason phải viết bản báo cáo đó và dùng nó làm dẫn chứng để buộc tội Rooney, thay vì tự họ điều tra và đưa ra quyết định cuối cùng”.

Trọng tài Lee Mason bị FA ép phải viết báo cáo bới lông tìm vết của Rooney 

“Trên thực tế, sẽ không có trọng tài chính nào phạt thẻ đỏ đối với Rooney trong trường hợp này. Đơn giản là vì họ không có đủ chứng cứ để làm vậy. Tuy nhiên FA lại yêu cầu Lee phải viết bản tường trình ngay cả khi ông ấy không hề biết chuyện đó trong lúc trận đấu diễn ra”.

XEM bóng đá, NGÓ clip hài, NGẮM mỹ nhân tại: http://thethao24.tv  
“Tôi cảm thấy có sự bất công ở đây khi Lee Mason bị đặt vào một tình huống mà bản thân ông ấy không can dự gì, trong khi FA hoàn toàn có thể xem lại băng hình và quyết định mọi việc. Ngay cả Mike Riley (chủ tịch Hội đồng trọng tài) cũng chẳng làm gì để bảo vệ Lee cả. Họ đã sắp đặt để mọi việc diễn ra đúng ý muốn, đó là trừng phạt Wayne Rooney”.

Trong khi đó, có những ý kiến khác cho rằng nhân vật trung tâm của vụ việc, Rooney xứng đáng phải bị phạt nặng hơn. Jeff Winter, cựu trọng tài Premier League và hiện đang làm phân tích cho một kênh thể thao, cho rằng: “Toi hơi ngạc nhiên khi thấy FA có phản ứng với vụ việc như vậy. Họ yêu cầu Lee Mason viết báo cáo, kế đến là xem băng hình để điều tra, nhưng kết cục thì án phạt chỉ là 2 trận”.

2 trận có phải là quá nhẹ với Rooney? 

“Sử dụng ngôn từ vô văn hóa trong một bối cảnh như vậy, Rooney lẽ ra phải bị treo giò 35 ngày, tức cậu ta phải nghỉ từ 8 đến 9 trận. Tôi cho rằng đó mới là một án phạt thích đáng, bất chấp không ít người đã gửi lên những ý kiến bày tỏ sự đồng tình với phản ứng thái quá và tự phát của Rooney sau khi anh ta ghi được bàn thắng”.

“Tôi tin chắc rằng anh ta không bao giờ dám chửi thề như vây trước cha mẹ mình, trước các cha xứ và ở nơi siêu thị đông đúc. Vậy thì tại sao lại làm vậy ngay trước camera đang truyền tải hình ảnh của mình ở một trận đấu được phát trực tiếp trên sóng truyền hình toàn cầu?”.

Hoàng Quân

Bình luận
vtcnews.vn