Hạ Man City, Chelsea nuôi giấc mơ vô địch

Thể thaoThứ Hai, 21/03/2011 06:48:00 +07:00

(VTC News) - 2 bàn thắng của 2 người Brazil đã mang tới một chiến thắng hết sức thuyết phục cho Chelsea, đơn giản vì họ là đội duy nhất tìm kiếm thắng lợi.

(VTC News) - 2 bàn thắng của 2 người Brazil đã mang tới một chiến thắng hết sức thuyết phục cho Chelsea, đơn giản vì họ là đội duy nhất tìm kiếm thắng lợi.

Carlos Tevez không vượt qua bài kiểm tra thể lực nên đã không có mặt. Tống Balotelli lên ghế dự bị để trừng phạt vì thói vô kỷ luật, Roberto Mancini xếp duy nhất Edin Dzeko chơi trên hàng tiền đạo Man City với sự hỗ trợ từ 2 cánh của James Milner và David Silva. Nhưng bên phía Chelsea, bố trí còn lạ hơn khi Carlo Ancelotti thẳng tay cho cả Didier Drogba và Nicolas Anelka lên ghế dự bị, để Fernando Torres chơi cao nhất bên cạnh Salomon Kalou và Florent Malouda trong sơ đồ ưa thích 4-3-3.

Khởi đầu tương đối chậm chạp và im ắng, chủ yếu là chuyền bóng qua lại, Man City dần chiếm thế chủ động trong 10 phút đầu vì độ chính xác thấp trong những đường chuyền của đội chủ nhà. Kolarov hoạt động khá tích cực bên hành lang trái, Yaya Toure sút xa từ 23m buộc Petr Cech phải cản phá, tuy nhiên không một mối đe dọa thực sự nào xuất hiện từ phía Man xanh.

Torres vào sân ngay từ đầu, trong khi cả Anelka và Drogba ngồi ngoài.
XEM bóng đá, NGÓ clip hài, NGẮM mỹ nhân tại: http://thethao24.tv
Sau 10 phút đó, phần còn lại của hiệp 1 là của Chelsea. Họ bình tĩnh triển khai bóng và việc để Kalou vào sân đã mang lại hiệu quả cao khi tốc độ của tiền đạo này khuấy động hàng thủ The Citizens. Phút 13, Kalou có pha đi bóng tốt và chuyền cho Ramires, người nhả ngược trở lại để Kalou sút bóng vào khung thành chỉ cách 12m. Tuy nhiên cả Ramires và Kalou lại ngã vào nhau và cơ hội trôi qua đáng tiếc. Hài kịch.

Trong những phút tiếp theo, Chelsea hoàn toàn chiếm thể thương phong tại Stamford Bridge với những pha hãm thành của  Malouda, Ashley Cole và Lampard. Phút 19, đường chuyền vào vòng 16m50 của Kalou chạm trúng tay Joleon Lescott, tuy nhiên trọng tài chính Chris Foyd, lúc đó đang ở góc nhìn thuận lợi, quyết định cho trận đấu tiếp tục.

Ramires và Lescott va chạm.

Chelsea chiếm 61% thời gian kiểm soát bóng và sút 9 lần, nhưng lại chỉ trúng đúng 1 lần vì sự phong tỏa chặt chẽ của các cầu thủ Man City. Phút 34, Kalou dốc bóng ở trung lộ tiến về vòng cấm địa và nhả sang cánh trái cho Torres băng lên, nhưng cú đá của anh đã bị phá ra bởi cái chân của De Jong, người kịp trượt người để chặn một cú đá tầm gần của Torres. 2 phút sau, Torres bấm bóng rất đẹp cho Ramires và đường chuyền vào của tiền vệ người Brazil có thể sẽ giúp Lampard mở tỷ số nếu Vincent Kompany không có mặt đúng lúc.

Cơ hội rõ ràng nhất của The Blues là phút 42, Kompany trượt chân ngã khi gắng cản phá một quả tạt vào của Malouda, bóng tới chân của Kalou và anh xoay người lại dứt điểm đi trúng vị chí của Joe Hart. Hiệp 1 không đến nỗi tồi, nhưng bàn thắng thì lại không có.

Bước sang hiệp 2, các cầu thủ Man City tỏ ra không mấy mặn mà lắm với việc tấn công giành 3 điểm nữa. Họ rút về sân nhà và tổ chức phòng ngự, nhường hẳn thế trận cho Chelsea. Nếu chính xác hơn thì ở phút 52, Malouda đã mở được tỷ số sau khi đón bóng từ những pha phối hợp của Torres và Kalou.

John Terry dính chấn thương và được nhân viên y tế chăm sóc 


Ép sân liên tiếp, số cơ hội của The Blues nhiều hơn hẳn hiệp 1. Phút 61, Lampard đá phạt góc để Ivanovic như thường lệ xâm nhập vòng 16m50 của đối phương và đánh đầu, tuy nhiên bóng lại bị Kompany phá ngay trên vạch vôi.

Tuy Torres chơi không tệ nếu xét về khả năng sáng tạo nhưng việc không ghi được bàn thắng khiến anh buộc phải rời sân ở phút 70 cùng Malouda để bộ đôi Anelka – Drogba trở lại. Và Drogba, ngay trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, đã làm nên sự khác biệt. Phút 78, quả đá phạt của “Voi rừng” có điểm rơi hết sức thuận lợi cho David Luiz nhảy lên và thực hiện một cú đội đầu đầy uy lực. Joe Hart chạm được tay vào bóng nhưng thế là không đủ để bảo toàn khung thành.

David Luiz đánh đầu mở tỷ số trận đấu.

Bị dẫn bàn, lúc này Roberto Mancini mới vội vàng triển khai tấn công bằng cách tung Balotelli và Adam Johnson vào sân. Nhưng điều đó chẳng mang lại kết quả gì tốt hơn, vì những đường chuyền của Man xanh lúc này hoàn toàn mang tính may rủi. Trong khi đó, các nhà ĐKVĐ vẫn tiếp tục đe dọa cầu môn của Joe Hart, và Kolarov gần như đã làm tung lưới đội nhà sau khi bóng bật vào người anh từ một quả đá phạt nữa của Drogba.

Nhưng trận đấu không chỉ đến đó là hết. Phút 92, Ramires đón bóng trong tư thế quay lưng với cầu môn Man City và anh thực hiện một màn solo không thể chê vào đâu được, vượt qua Kolarov và Gareth Barry trước khi đánh bại Joe Hart, ấn định chiến thắng 2-0. Một cách tuyệt vời để kết thúc trận đấu, và chưa bao giờ kể từ đầu mùa khán giả Stamford Bridge lại mãn nguyện đến vậy.

Ramires kết liễu Man City với màn solo đẳng cấp.

Không phải nghi ngờ gì về tính thuyết phục của chiến thắng này, Chelsea xứng đáng với 3 điểm có được đơn giản vì họ là đội duy nhất cố gắng tìm kiếm nó, trái ngược hẳn với lối đá tiêu cực và vô hồn của Man City trong hiệp 2 dù Mancini có không ít những ngôi sao tấn công có thể tung ra.

Chelsea vẫn đang cách MU tới 9 điểm, nhưng cuộc đua vô địch chưa hề kết thúc vì trước mắt họ vẫn còn 1 trận chưa đấu và 1 trận đối đầu trực tiếp với Quỷ Đỏ. Kể cả nếu không vô địch, Chelsea vẫn có thể là một trong những yếu tố quyết định kết quả cuối cùng của mùa giải này.

Đội hình thi đấu
Chelsea (4-3-3): Petr Cech - Ashley Cole, John Terry, David Luiz, Branislav Ivanovic - Frank Lampard, Michael Essien, Ramires - Florent Malouda (Anelka 70'), Fernando Torres (Drogba 70'), Salomon Kalou (Zhirkov 77').
Man City (4-3-2-1): Joe Hart - Aleksandar Kolarov, Joleon Lescott, Vincent Kompany, Micah Richards - Gareth Barry, Yaya Toure (Balotelli 81'), Nigel De Jong - David Silva, James Milner (Adam Johnson 81') - Edin Dzeko.

Bàn thắng: Chelsea - Luiz (78’), Ramires (92’)

Kết quả: Chelsea thắng 2-0


Hoàng Quân

Các thí sinh quan tâm đến  cơ hội học tập và nghề nghiệp hấp dẫn tại ĐH Văn Hiến có thể gửi câu hỏi tới địa chỉ [email protected].

Bình luận
vtcnews.vn