Mancini loại “kẻ ngu” Balotelli khỏi trận Super Sunday

Thể thaoThứ Bảy, 19/03/2011 06:12:00 +07:00

(VTC News) - Man City đang khủng hoảng nhân sự với nhiều ca chấn thương nhưng HLV Mancini vẫn quyết loại Balotelli khỏi trận đại chiến với Chelsea vào ngày mai.

(VTC News) - Rủa Mario Balotelli là “đồ ngu ngốc”, kêu gọi lãnh đạo CLB phạt tiền đạo người Italia 250.000 bảng (tương đương 2 tuần lương) nhưng chưa hết giận, HLV Roberto Mancini còn tuyên bố loại bỏ chân sút trẻ này khỏi đội hình trong trận Super Sunday với Chelsea Chủ Nhật tới.

Cựu ngôi sao Inter Milan phải chịu đựng tất cả hình phạt từ ông thầy đồng hương để trả giá cho sai lầm ấu trĩ trong trận lượt về vòng 1/8 Europa League với Dynamo Kiev đêm thứ Năm. Balotelli, họng súng chủ lực, đã nhảy lên đạp Goran Popov lộ liễu và bị đuổi khỏi sân, đẩy Man City rơi vào thế 10 chống 11 khi đang cần ít nhất 2 bàn thắng để lật ngược thế cờ.

Mario Balotelli bị đuổi sau pha chơi xấu lộ liễu với Goran Popov.

Không chỉ có thế, tiền đạo từng tự nhận là xuất sắc hơn Rooney, Aguero, Fabregas… và chỉ kém mỗi Messi này còn gây hấn với một nhóm khán giả Ukraine trên đường phố Eastlands sau khi trận đấu kết thúc và The Citizens đã bị loại.

Phát biểu vào hôm qua (18/3), HLV Roberto Mancini sẽ xem xét nghiêm túc việc gạch tên “Balo” khỏi danh sách tham dự trận đại chiến với Chelsea vào ngày mai, dù Man xanh đang khủng hoảng nhân sự với nhiều ca chấn thương.

"Tôi không nghĩ là cậu ấy (Balotelli) sẽ có tên trong đội hình. Tôi không biết là thẻ vàng hay thẻ đỏ nhưng miễn là bạn chơi bóng theo kiểu đó, bạn sẽ phải trả giá”, “Mancio” tức giận.

Mario Balotelli gây sự với CĐV đội khách sau khi bị loại khỏi Europa League.

Chiến lược gia từng 3 lần giành Scudetto còn nhấn mạnh thêm: "Mario nghĩ cậu ấy có thể thành cầu thủ vĩ đại nhưng theo tôi, khi cậu ấy đã làm điều xuẩn ngốc đến thế, sẽ rất khó để đạt được”.

Hồi tháng 11 năm ngoái, tuyển thủ quốc gia Italia cũng bị đuổi trong trận đấu với West Bromwich Albion. Sau 20 trận chơi cho Man City, Balotelli đã thu được một chiến tích khá “hoành tráng” với 2 thẻ đỏ và 10 thẻ vàng. Mà Mancini chả lạ gì tình cách của “Balo”, hồi hai người còn ở Inter, tiền đạo da màu này đã nhiều lần gây khó chịu với thói trẻ con ngông ngược của mình.

Nigel de Jong cảnh báo Balotelli phải học hỏi từ những thẻ đỏ lãng xẹt thế này.

"Tôi không nhìn kỹ pha phạm lỗi nhưng tôi vô cùng thất vọng bởi đây là trận đấu khó khăn và khi bạn nhận thẻ đỏ, đó là thẻ đỏ cho một việc ngu xuẩn”, Mancini nói thêm.

Hành động của Balotelli khiến một cầu thủ có lối chơi chẳng mấy đẹp đẽ là Nigel de Jong cũng phải khó chịu, dù De Jong cũng từng bị chỉ trích mạnh mẽ sau cú kungfu vào giữa ngực Alonso ở chung kết World Cup 2010.

“Cậu ấy (Balotelli) mới 20 và cần phải học hỏi từ những sai lầm này. Tôi đã nói với cậu ấy, mọi người đều nói cả. Chúng tôi muốn giúp đỡ Balotelli, không phải là chỉ trích hay nguyền rủa. Cậu ấy là một phần của đội bóng và có nhiều tiềm năng. Cậu ấy là cầu thủ rất giỏi nhưng cần phải thể hiện được nó. Ở đẳng cấp chuyên nghiệp, bạn đôi khi phải thay đổi tính khí của mình”, tuyển thủ Hà Lan phát biểu. Tiền vệ này cũng cho biết, Balotelli đã tỏ ra rất giận dữ và thất vọng khi trận đấu kết thúc.

De Jong thất vọng khi Man City bị loại.

Trong khi đó, hậu vệ Vincent Kompany cũng tỏ ra chán nản. Tuyển thủ người Bỉ nói: “Chúng tôi thất vọng. Từ phút thi đấu đầu tiên chúng tôi đã có cảm giác ấy nhưng khi chỉ còn lại 10 người, trận đấu trở nên rất, rất khó khăn. Thật khó cho tôi khi phải bình luận về chiếc thẻ đỏ bởi tôi không trông thấy nó. Nhưng dù thế nào, nó cũng khiến chúng tôi chỉ còn 10 người và trận đấu trở nên khó khăn”.

Anh Thy

Các thí sinh quan tâm đến  cơ hội học tập và nghề nghiệp hấp dẫn tại ĐH Văn Hiến có thể gửi câu hỏi tới địa chỉ [email protected].

Bình luận
vtcnews.vn