Adebayor đình công không đá để được về gần Arsenal

Thể thaoThứ Năm, 02/12/2010 11:23:00 +07:00

(VTC News) - Bị bỏ rơi dưới triều đại của Roberto Mancini, Adebayor đã quyết định tìm mọi cách để đào thoát sang Tottenham.

(VTC News) - Bị bỏ rơi dưới triều đại của Roberto Mancini, Adebayor đã quyết định tìm mọi cách để đào thoát sang Tottenham. Trong trường hợp vụ chuyển nhượng này thành công, Ade chắc chắn sẽ càng bị ghét hơn bởi Spurs là kẻ tử địch của Arsenal.

Từ chỗ là tiền đạo số 2 của Man City sau Carlos Tevez, Adebayor đã bị hạ thấp xuống một bậc kể từ sau khi Mario Balotelli chuyển tới City of Manchester theo yêu cầu của Roberto Mancini. Không những vậy, từ vai trò trụ cột thì ông thầy người Ý đã coi anh là một cai gai cần phải nhổ.

Việc không được đá chính đã khiến anh không thể động lòng trước sự quan tâm của Tottenham khi mới đây họ đã đưa ra đề nghị hỏi mượn chân sút người Togo. Và để thể hiện quyết tâm chuyển sang White Hart Lane, Adebayor đã bày tỏ sự bực tức của mình khi được yêu cầu vào sân thay Balotelli, người đã ghi được 2 bàn và Mancini muốn rút ra để dưỡng sức. Anh còn tuyên bố rằng sẽ “đình công” trong trận gặp Bolton sắp tới.

Adebayor điên đầu kể từ lúc Mancini đến Manchester.

Harry Redknapp coi Adebayor là một sự bổ sung cực kỳ chất lượng “có ảnh hưởng tới tham vọng vô địch” của Tottenham, nhất là trong bối cảnh các chân sút của Spurs tỏ ra rất vô duyên trước đồng đội Rafael Van der Vaart, người dẫn đầu danh sách ghi bàn của “Gà trống” nhưng sẽ phải nghỉ hết năm vì chấn thương. Bất chấp việc cựu tiền đạo của Monaco được hưởng mức lương “trên trời” 120.000 bảng/tuần ở Manchester, Redknapp coi đó là một vấn đề quá đơn giản khi đồng ý trả hơn một nửa mức lương đó cho anh.

Việc chuyển sang Tottenham trở thành sự thật cũng có nghĩa là Adebayor đã trở thành kẻ thù số 1 của các fan Arsenal khi 2 lần phản bội đội bóng cũ, lần đầu tiên là màn chạy 73m để ăn mừng bàn thắng trước các CĐV The Gunners cách đây hơn 1 năm. Điều này có lẽ cũng không ảnh hưởng nhiều vì một cựu “Pháo binh” khác là William Gallas cũng đã chuyển sang Tottenham và được chấp nhận nhờ khả năng trên sân.

Adebayor không phải là kẻ duy nhất cần tống cổ của Mancini trong tháng 1 này. Ăn không ngồi rồi như Roque Santa Cruz và quá lứa lỡ thời như Shaun Wright-Philips đều đã được nhắn trước là không còn ở lại Manchester lâu. 3 cái tên trên có điểm rất chung: Tất cả đều “bỗng dưng” bị ngó lơ kể từ thời điểm Mark Hughes bị mất ghế để cho cựu HLV của Inter về thay.

Hoàng Quân

Bình luận
vtcnews.vn