Được FA 'tha bổng', Redknapp quay lại mắng Clattenburg

Thể thaoThứ Tư, 03/11/2010 07:35:00 +07:00

(VTC News) - FA đã tha bổng cho Harry Redknapp sau khi có những phát biểu chỉ trích kịch liệt ông trọng tài Mark Clattenburg sau bàn thắng của Nani.

(VTC News) - FA đã tha bổng cho Harry Redknapp sau khi có những phát biểu chỉ trích kịch liệt ông trọng tài Mark Clattenburg sau bàn thắng của Nani.


Bàn thắng “ăn cắp trứng gà” của Nani đã khiến Tottenham bị một pha thủng lưới oan uổng, theo quan điểm của Harry Redknapp, và vì vậy ông đã xoáy trọng tâm vào trọng tài chính Mark Clattenburg, người đã có “đóng góp to lớn cho bóng đá với một quyết định ngu xuẩn nhất trong lịch sử” (trích lời cựu HLV Porstmouth).

FA tất nhiên có đủ tai mắt để nghe thấy những câu phát biểu bất cần đời trên, và họ ban đầu không định để Harry Redknapp thành một ngoại lệ trong giới HLV về việc “nói kháy” trọng tài. Tuy vậy, mới đây nhất các quan chức của cơ quan bóng đá quyền lực nhất nước Anh đã quyết định sẽ không truy cứu phát ngôn của nhà cầm quân 63 tuổi.

Được tha bổng sau khi chỉ trích các trọng tài.

Trước đó, bố chồng của phóng viên nổi tiếng Louise Redknapp đã lên tiếng “dằn mặt” FA bằng việc sẽ không tham dự buổi họp báo sau trận đấu nếu bị trừng phạt. Tất nhiên những lời nói này không gây ấn tượng gì nhiều với FA, nhưng họ cho rằng chỉ nên cảnh cáo và ghi lại hành vi của Redknapp vào hồ sơ lưu trữ để trị tội nếu ông còn tái phạm.

Tuy nhiên chỉ vài tiếng sau khi được biết FA đã “thả”, chiến lược gia có khuôn mặt đỏ như… gà chọi này đã ngay lập tức nói xấu Mark Clattenburg cùng các trợ lý của ông trọng tài có mác FIFA: “Điều tôi muốn nói và đã từng nói trước đây, đó là mỗi khi ở trong phòng thay đồ trước trận đấu, họ (tổ trọng tài) luôn luôn thống nhất với nhau rằng sẽ hát cùng một giai điệu trên sân”.

Harry Redknapp vẫn tiếp tục chĩa đích ngắm vào Mark Clattenburg (giữa).

“Chắc chắn Mark Clattenburg đã thừa nhận riêng với ai đó rằng chính ông ta đã tạo nên cái tình huống kỳ dị của Nani. Và thế là khi nó được xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, các trợ lý của Clattenburg, như đã định trước, đều đứng về phía ông ta”.

Redknapp kết luận: “Đó là một thực tế mà tất cả mọi người, các khán giả xem bóng đá trên sân bóng lẫn trên truyền hình đều không dễ chấp nhận. Nhưng tôi có thể làm gì được?”

Kể ra Harry Redknapp cũng liều khi dám tiếp tục chỉ trích các ông vua áo đen như vậy. Nhưng lệnh đã ban ra và không thể rút lại, ông sẽ không phải sợ bị FA sờ gáy khi chuẩn bị cho vòng 11 của Premier League.

Xét về mức độ cay nghiệt với trọng tài, Redknapp có lẽ đã vượt qua cả ông bạn người Scotland, Sir Alex Ferguson.

Hoàng Quân

Mọi lúc, mọi nơi mỗi người trong chúng ta đều có thể lập tức giúp đỡ được cho đồng bào miền Trung.

Nhắn tin theo cú pháp đơn giản UHgửi 1405 (10.000đ/tin) hoặc UH gửi 1409 (18.000đ/tin) của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã hành động thiết thực để cứu trợ đồng bào miền Trung ruột thịt.


Bình luận
vtcnews.vn