Nhìn lại 7 tháng tăm tối của Wayne Rooney

Thể thaoThứ Bảy, 23/10/2010 02:25:00 +07:00

(VTC News) - Vậy là xong! Wayne Rooney đã ký hợp đồng mới với MU, kết thúc một tuần có lẽ là căng thẳng nhất trong cuộc đời của ngôi sao người Anh.

(VTC News) - Vậy là xong! Wayne Rooney đã ký hợp đồng mới với MU, kết thúc một tuần có lẽ là căng thẳng nhất trong cuộc đời của ngôi sao người Anh.


Với bản hợp đồng còn chưa ráo mực này, Rooney sẽ ở lại với Quỷ Đỏ cho tới tận mùa hè năm 2015. Và nghe đâu, cựu ngôi sao Everton còn được hưởng mức lương khủng khiếp: 1 triệu bảng/tháng, để trở thành nhà vô địch của làng túc cầu thế giới về khoản kiếm tiền.

Rooney đã không còn là chính mình trong thời gian 7 tháng qua.

Giống như một câu chuyện đùa, vào ngày thứ Ba, HLV Alex Ferguson cho biết Rooney không muốn gia hạn hợp đồng. Một ngày sau, “gã Shrek” gửi một thông cáo tới báo giới để khẳng định quyết tâm ra đi, đồng thời trách móc sự thiếu khát vọng của tập thể MU. Một ngày sau nữa, HLV Alex Ferguson họp kín với Giám đốc David Gill về vấn đề của Rooney và hôm sau, đôi bên cùng ngồi xuống để ký vào bản hợp đồng mới.

Dẫu sao, lúc này, Rooney đã có thể nở nụ cười mãn nguyện để chuẩn bị cho tiệc sinh nhật. Ngày mai là sinh nhật thứ 25 của Wazza, anh đang chấn thương nên không phải thi đấu. Và nếu Quỷ Đỏ đánh bại Stoke thì thật tuyệt, Rooney có thể mở champagne để ăn mừng bên cạnh cô vợ xinh đẹp, cậu con trai Kai và những người bạn. Vậy là, quãng thời gian 7 tháng tồi tệ đã ở lại phía sau lưng Wayne Rooney.

Sir Alex Ferguson đã rất kiên nhẫn để giải quyết những vấn đề liên quan đến Rooney.

VTC News xin điểm lại những sự kiện đã diễn ra trong 7 tháng tăm tối ấy.

Ngày 30/3: Rooney dính chấn thương mắt cá ở những phút cuối trận Tứ kết lượt đi Champions League với Bayern Munich. Thông tin ban đầu cho biết, chân sút chủ lực của MU phải nghỉ thi đấu 3 tuần.

Ngày 8/4: Ferguson gây sốc khi tung Rooney ra sân trong sơ đồ xuất phát ở trận Tứ kết lượt về với Bayern khi tiền đạo sinh ở Croxteth, Liverpool mới có đúng 1 tuần điều trị. Rooney chơi khá xông xáo nhưng sau đó tái phát chấn thương mắt cá và rời sân, trong khi MU cũng bị loại dù đã dẫn trước “Hùm xám” 3-0 chỉ sau có 40 phút.

Ngày 18/6: Rooney chơi khá tệ tại World Cup 2010. Sau trận hòa không bàn thắng với Algeria, anh đã gây sự với các CĐV và còn quát vào camera truyền hình để nhiếc móc họ. ĐT Anh sau đó bị Đức loại ở vòng 16 đội, còn Rooney chơi 4 trận nhưng không ghi nổi 1 bàn.

Ngày 5/9: Bí mật khủng khiếp liên quan đến Rooney được phanh phui trên mặt báo và cuộc sống riêng tư của anh bị đảo lộn. Ả điếm Jenny Thompson đã xuất hiện trước báo giới để công khai chuyện chăn gối với ông bố trẻ này. Bất chấp sự chỉ trích gay gắt từ dư luận, Rooney vẫn ra sân trong trận gặp Thụy Sĩ tại vòng loại Euro 2012, anh ghi bàn mở tỷ số, góp công lớn vào chiến thắng chung cuộc của ĐT Anh.

Ngày 10/9: Sau khi xin lỗi cô vợ Coleen, Rooney xuất hiện trước báo giới và nói: “6 ngày qua là quãng thời gian đau đớn cho chúng tôi và cho gia đình chúng tôi”. Rooney cũng thỉnh cầu công chúng tôn trọng cuộc sống riêng tư của mình.

Ngày 11/9: HLV Ferguson cất Rooney trên ghế dự bị trong trận đấu với đội bóng cũ của anh, Everton vì sợ Rooney không chịu nổi sức ép. Quỷ Đỏ đã bị cầm hòa 3-3 ở trận đấu đó, với 2 bàn thua được ghi trong những phút bù giờ.

Sóng gió đã qua đi, giờ thì 2 con người quan trọng nhất của MU lại cùng nhìn về một hướng.

Ngày 14/9: MU của Rooney có thêm một trận hòa thất vọng nữa với Rangers ở Champions League.

Ngày 26/9: Rooney bị thay ra trong trận đấu với Bolton vì chấn thương mắt cá, còn MU bị cầm hòa dù đã dẫn 2-0. Sau đó, Rooney nghỉ tiếp trận đấu với Valencia.

Ngày 1/10: Ferguson cho biết Rooney không đủ thể lực để chơi trận gặp Sunderland nhưng có thể bình phục cho đợt tập trung ĐT Anh.

Ngày 13/10: Rooney không ra sân trong trận hòa 0-0 với Montenegro nhưng đã công khai chống lại Ferguson bằng tuyên bố anh hoàn toàn khỏe mạnh, không có vấn đề gì về thể lực và vẫn có thể tập luyện bình thường.

2 ông chủ giàu có này đều muốn có Rooney.

Ngày 16/10: Rooney vào sân từ ghế dự bị trong trận đấu với West Brom. Anh được xếp chơi dạt sang biên trái và đá rất dở, còn MU thì bị cầm hòa dù đã dẫn trước 2-0.

Ngày 19/10: Ferguson tuyên bố Rooney không chấp nhận gia hạn hợp đồng và muốn rời khỏi MU.

Ngày 20/10: Rooney gửi một thông cáo để xác nhận không ký hợp đồng mới với MU. Cũng trong thông cáo này, anh bày tỏ sự lo âu tới “đội hình của đội bóng trong tương lai” và “sự thiếu khát vọng của CLB trong việc không chiêu mộ các cầu thủ đẳng cấp quốc tế”.

Ngày 22/10: Rooney bất ngờ thay đổi quyết định, ngồi nói chuyện với Ferguson và Gill trước khi gia hạn hợp đồng thêm 5 năm với Manchester United.


Bích Bích

Mọi lúc, mọi nơi mỗi người trong chúng ta đều có thể lập tức giúp đỡ được cho đồng bào miền Trung.

Nhắn tin theo cú pháp đơn giản UHgửi 1405 (10.000đ/tin) hoặc UH gửi 1409 (18.000đ/tin) của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã hành động thiết thực để cứu trợ đồng bào miền Trung ruột thịt.


Bình luận
vtcnews.vn