Tập đoàn NESV tuyên bố giành quyền sở hữu Liverpool

Thể thaoThứ Sáu, 15/10/2010 08:22:00 +07:00

(VTC News) - Những lùm xùm nơi pháp đình xung quanh số phận của Liverpool phải tới ngày mai mới chấm dứt, nhưng Hicks & Gillett đang gặp bất lợi lớn.

(VTC News) - Những lùm xùm nơi pháp đình xung quanh số phận của Liverpool phải tới ngày mai mới được giải quyết, nhưng Hicks & Gillett đang gặp bất lợi lớn.


Cách cả ngàn dặm từ Tòa dân sự tối cao London, luật sư của Tom Hicks & George Gillett đang chuẩn bị những giấy tờ quan trọng để chuẩn bị cho phiên xét xử ngày hôm nay, 15/10.

Nhưng bộ đôi người Mỹ đều hiểu rằng họ đang gặp bất lợi lớn sau phiên tranh tụng lần thứ 2 tại phố Strand, London ngày hôm qua. Chánh án Justice Floyd đã tuyên bố không công nhận hiệu lực từ phán quyết của tòa án thành phố Dallas, Texas xung quanh vụ kiện này.

Cuộc chiến chưa ngã ngũ, nhưng người Liverpool sắp đuổi được Hicks & Gillett.

“Đây giống như một trò hoãn binh mà họ sử dụng nhằm chế giễu quyền hạn xét xử của chúng tôi. Thương vụ mua bán Liverpool diễn ra trên đất Anh, hai công ty tham gia (RBS và Liverpool) cũng là của Anh, các tài liệu và hồ sơ của vụ mua bán được chính quyền Anh công nhận hợp pháp. Quyết định của tòa án Texas không thể xoay chuyển được tình hình” - Justice Floyd nói.

Richard Snowden, đại diện của RBS tại phiên xử, bức xúc: “Đây là một sự lợi dụng vừa vô lý vừa xâm phạm tới quyền hành pháp của tòa án Anh. Họ tiến hành kiện CLB tại tòa án của Liên bang trong khi luật pháp Mỹ không có hiệu lực gì với các vụ mua bán tại Anh. Thậm chí trong phiên xử ngày hôm nay, đại diện của Tom Hicks còn chẳng thèm ló mặt đến. Họ nghĩ phiên tòa này là một trò đùa chăng?”.

“Thật nực cười là thương vụ này có sự xuất hiện của 3 công ty đang hoạt động tại Anh (Kop Holdings của Tom Hicks cũng là công ty của Anh) và được giao dịch trên lãnh thổ Anh. Tòa án bang Texas có cơ sở gì mà quyết định tới hoạt động này ngoài việc Texas là nơi Hicks đang sinh sống tại đó?”

John Henry rời tòa án tại London với chiến thắng đang đến gần.

Như vậy có nghĩa là, Tom Hicks không thể xoay chuyển được tình hình hơn nữa khi các hoạt động giao dịch đều được phía tòa án Vương quốc Anh công nhận và ngày hôm nay (15/10) là hạn chót của khoản nợ 237 triệu bảng, đồng nghĩa trong hơn 12 tiếng đồng hồ tới Liverpool sẽ trở thành tài sản tịch biên của RBS còn Hicks & Gillett sẽ phải biến khỏi Anfield mà không thể làm gì được.

Trong khi vụ lùm xùm vẫn chưa kết thúc thì ở Merseyside, NESV đã tuyên bố quyền sở hữu Liverpool khi đặt bút ký vào bản thỏa thuận với RBS, trong đó 300 triệu bảng trao tay sẽ được chuyển ngay cho CLB bao gồm 250 triệu bảng tiền nợ RBS được chuyển khoản trực tiếp, còn lại sẽ được nhập vào két sắt của Roy Hodgson để cựu HLV Fulham sử dụng cho phiên chợ mùa đông.

Như vậy cũng có nghĩa là BGĐ Liverpool đã hoàn toàn lờ đi lời đề nghị đắt giá hơn của tỷ phú Singapore Peter Lim. Ngay trước khi phiên xử ngày hôm qua kết thúc, ông đã tuyên bố rút lui khỏi cuộc đua giành Liverpool khi cho rằng NESV đã được định trước là sẽ tiếp quản CLB, trong khi lời đề nghị của ông đã không được nghiêm túc chú ý. Sự rút lui này sẽ càng đẩy nhanh tốc độ chuyển giao trong những ngày tới, và có thể là ngay trước trận derby Merseyside.

Tỷ phú Peter Lim đã rút khỏi cuộc đua.

Sáng mai sẽ là thời hạn gỡ bỏ lệnh ngăn trở giao dịch của phía tòa án Texas và nếu Tom Hicks không có “đòn” nào mới, ông ta cùng bạn già George Gillett sẽ là kẻ vô quyền ở Anfield và không còn bất kỳ sợi dây ràng buộc nào với CLB hết.

Hoàng Quân

Lịch phát sóng kênh Thể thao VTC3 và lịch tường thuật trực tiếp Thể thao trên các kênh sóng VTC.

Bình luận
vtcnews.vn