Man City hút chết trong ngày khai mạc giải ngoại hạng

Bóng đá AnhThứ Bảy, 14/08/2010 08:48:00 +07:00

(VTC News) - Không có bàn thắng nào trong trận khai mạc Premiership. Và cũng không có bất kỳ sự lóe sáng nào từ dàn sao của Man City khi họ may mắn có điểm.

(VTC News) - Trận mở màn Premier League 2010/11 đã diễn ra gay cấn đúng như người hâm mộ mong muốn, nhưng bàn thắng thì không. Và trong buổi trình làng dàn sao của Roberto Mancini, Man City đã cực kỳ may khi có được 1 điểm.


Trong trận ra quân của Gà trống, Harry Redknapp tiếp tục sử dụng chiến thuật mà ông đã dùng ở nửa cuối mùa giải trước với cặp Huddlestone - Modric cầm trịch ở giữa, Gareth Bale được đẩy lên đá ở cánh trái hàng tiền vệ khi mà Ekotto đã đủ khả năng đảm nhiệm vị trí hậu vệ cánh, trên hàng tiền đạo vẫn là Defoe – Crouch.

Trong khi đó, Roberto Mancini đã tung ra gần tất cả những bản hợp đồng đắt giá mới ký trong mùa hè (ngoại trừ Jerome Boateng). Có vẻ do tiếc tiền đạo nên Mancini đã để Man xanh xuất trận với sơ đồ 4-3-3 với Tevez và Wright-Philips ở hai cánh để hỗ trợ cho tân binh David Silva trong vai trò trung phong cắm, một vị trí không phải sở trường của anh cũng như hai người còn lại.

Man City chỉ biết dựa vào nỗ lực của các cá nhân như Tevez.

Redknapp dường như muốn dạy cho Man City một bài học về bóng đá nên đã chỉ đạo các học trò tràn lên ngay từ phút thứ nhất với cơ hội của Crouch bị Kompany hóa giải. Giật mình trước cơ hội đó, Man City bắt đầu đá cẩn thận hơn khi dùng những đường bóng ngắn để sử dụng tốc độ của Wright-Philips cũng như sự khéo léo của Tevez và Silva, nhưng các hậu vệ Spurs đã rất chắc chắn, đặc biệt là Ledley King.

Dù không kiểm soát được nhiều bóng, nhưng mỗi đợt phản công của đội chủ nhà đều rất sắc lẹm khi đánh vào hai vị trí hậu vệ biên của Man City, đặc biệt là những pha đi bóng tốc độ, những quả căng vào và dứt điểm rất nguy hiểm của Gareth Bale bên cánh của Micah Richards. Một mình tiền vệ này đã tạo ra 3 cơ hội trong vòng cấm địa đối phương với một cú sút chéo góc trúng cột dọc, hai quả căng ngang vào trong nhưng lần lượt Defoe và Lennon đều không tận dụng được cơ hội.

Gareth Bale cực kỳ nguy hiểm trong hiệp 1 (trong ảnh là cú dứt điểm đập cột dọc).

Hiệp 1 là hiệp đấu mà dàn sao của The Citizens đã gần như tắt phụt trước một mình cái tên Joe Hart. Người mới được triệu tập lên tuyển cách đây vài ngày đã không dưới 1 lần cứu nguy cho Mancini khi xuất sắc cản phá những pha nã đạn của đội bóng áo trắng. Chỉ trong vòng 3 phút, cựu thủ môn của Birmingham đã đẩy được 2 cú sút cận thành của Jermaine Defoe. Phút 16, Huddlestone có một cú vuốt bóng từ khoảng cách 25m tưởng chừng không thể cản phá, nhưng Hart đã bay người hết cỡ cứu thua.

Và ngay cả khi Joe Hart không thể làm gì, cột dọc đã khiến Harry Redknapp phải mừng hụt. Ngoài cú đá của Gareth Bale ở phút 31, cột dọc còn một lần nữa từ chối Spurs ngay phút thứ 9 với pha đánh đầu ở khoảng cách… 1m của Crouch. 45 phút đầu tiên trôi qua trong tiếc nuối của Redknapp.

Sang hiệp 2, Tottenham đã không còn duy trì được thế trận và để Man City thường xuyên ép sân hơn. Nhưng Man xanh vẫn chỉ biết dựa vào những nỗ lực cá nhân của 3 tiền đạo. Và suýt nữa một trong những nỗ lực đó đã thành bàn khi Ekotto chậm chạp trong pha dâng lên bắt việt vị, nhưng Wright-Philips còn chậm hơn cả cầu thủ người Cameroon khi phải mất 2 nhịp để xử lý bóng dù chỉ còn phải đối mặt với Gomes, khiến Ledley King kịp lui về giải nguy.

Nếu không có Kompany...

Nhận thấy sự yếu kém trong những pha tranh chấp ở biên, Mancini yêu cầu hàng phòng ngự Man xanh chủ động thực hiện 2-kèm-1 với hai tiền vệ cánh của Spurs và điều đó làm giảm đi đáng kể số cơ hội của Tottenham. Dù kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng Man City không tạo ra bất kỳ cơ hội thực sự nguy hiểm nào.

Phải mãi tới phút 83, Roberto Mancini mới để Adebayor, một trung phong cắm thực thụ vào sân. Nhưng hiệu quả còn chưa kịp thấy thì Man City suýt bị thủng lưới. Quả căng ngang của Dos Santos đặt Pavlyuchenko vào vị trí rất thuận lợi nhưng Kompany đã kịp xuất hiện. Bóng bật ra và Gareth Bale tung cú sút bồi vào lưới trống trúng ngay phải Kolo Toure. Cũng chỉ 2 phút sau, Pavlyuchenko lại tiếp cận khung thành của Joe Hart, và Vincent Kompany lại một lần nữa lăn xả để bảo vệ thế quân bình.

... và Joe Hart, Roberto Mancini đã méo mặt rời White Hart Lane.

5 phút cuối trận là thời điểm mà Gà trống tăng tốc với hàng loạt cơ hội tạo ra chủ yếu từ những miếng đánh biên, nhưng may là hàng phòng ngự Man City cũng như thủ môn Joe Hart đã xuất sắc bảo vệ mành lưới. Tiếng còi của trọng tài Mariner vang lên và cả hai đánh phải hài lòng với 1 điểm.

Với thế trận chưa đạt yêu cầu, 1 điểm có lẽ cũng là một phần thưởng quá may của Man City. Một trận đấu mà gã hàng xóm mới nổi của MU chỉ là một tập thể lấp lánh chứ không phải một tập thể đá bóng. Tiếc cho Harry Redknapp và các học trò khi đã tạo ra gần 20 cơ hội nhưng lại không đưa được bóng vào lưới. Người hài lòng nhất lúc này có lẽ là… Fabio Capello khi chứng kiến phong độ chói sáng của Joe Hart (được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu).

Đội hình xuất phát
Tottenham (4-4-2): Gomes - Vedran Corluka, Benoit Assou-Ekotto, Michael Dawson, Ledley King - Aaron Lennon, Gareth Bale, Tom Huddlestone, Luka Modric - Peter Crouch (Robbie Keane 68’), Jermaine Defoe (Pavlyuchenko 68’).
Man City (4-3-3): Joe Hart - Micah Richards, Aleksandar Kolarov (Zabaleta 45’), Kolo Toure, Vincent Kompany - Yaya Toure, Nigel De Jong, Gareth Barry - Shaun Wright-Philips (Adam Johnson 67’), Carlos Tevez (Tevez 83’), David Silva.

Kết quả: Hòa 0-0

Những pha bỏ lỡ đầy tiếc nuối của Tottenham.

Phản xạ tuyệt vời của Joe Hart cứu thua cho Man City.


Hoàng Quân


Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010

Hãy tham gia bình chọn cho người đẹp mà bạn yêu thích nhất.
Người đẹp được bình chọn nhiều nhất sẽ được nhận danh hiệu

"Người đẹp do khán giả bình chọn"cùng phần thưởng

50 triệu đồng và 01 xe Vespa LX hồng(trị giá 66 triệu đồng)

Soạn tin:HH  <Số Báo Danh>  <Số người bình chọn đúng>  gửi 8530

Xem danh sách thí sinh và thông tin chi tiết tại

http://binhchon.hoahauvietnam2010.vn


Bình luận
vtcnews.vn