Barca chốt giá Fabregas 40 triệu bảng, Wenger lắc đầu

Bóng đá AnhChủ Nhật, 18/07/2010 11:50:00 +07:00

(VTC News) - Barca đã thể hiện thiện chí bằng cách nâng giá Fabregas lên tới 40 triệu bảng. Tuy nhiên, HLV Wenger vẫn quyết lắc đầu.

(VTC News) - Vụ tranh chấp tay ba giữa Arsenal, Cesc Fabregas và Barcelona đang bước vào giai đoạn căng thẳng kịch điểm và sắp sửa ngã ngũ. Ngày hôm qua, tân chủ tịch Sandro Rosell thừa nhận chưa tới lúc đưa “F4” trở lại Nou Camp, mà thời điểm lý tưởng là mùa hè năm sau nhưng chỉ sau 24h, những diễn biến mới lại xuất hiện.


Theo thông tin mà báo giới Anh và Tây Ban Nha đăng tải, Barcelona đã ra mức giá cuối cùng cho Cesc Fabregas và con số đó là 40 triệu bảng. Như vậy, Azulgrana đã thể hiện thiện chí khi đánh giá đúng trình độ của tiền vệ 23 tuổi cũng như tầm ảnh hưởng của anh với đội chủ sân Emirates (mức giá cao nhất mà đội bóng Catalan đưa ra trước đó chỉ là 29 triệu bảng mà thôi).

Barca định giá Cesc Fabregas ở mức 40 triệu bảng. 

Hiện tại, Fabregas vẫn đang trong thời gian nghỉ phép sau khi cùng ĐT Tây Ban Nha giành chức vô địch thế giới tại Nam Phi vào cuối tuần trước. Fabregas đang nghỉ ngơi tại quê nhà và Barca cố gắng tận dụng khoảng thời gian này để thuyết phục đội trưởng The Gunners trở lại Nou Camp, trước khi anh phải về London sau 2 tuần nữa, để chuẩn bị cho giải đấu Emirates Cup sẽ được cử hành vào 31/7 và 1/8.

Trước động thái mới của Barca và bất chấp việc Fabregas đã tới gặp Arsene Wenger để nói lên nguyện vọng hồi hương, HLV người Pháp vẫn kiên quyết không chịu nhả người. Ông cho biết: “Tôi hi vọng Cesc vẫn là cầu thủ của Arsenal trong mùa giải này. Cậu ấy là đội trưởng của chúng tôi và chúng tôi muốn giữ cậu ấy. Đó là lý do tôi từ chối mọi cuộc thương thảo. Tôi tràn trề niềm tin rằng Cesc yêu CLB và tôi tin rằng câu chuyện sẽ kết thúc ở đó. Mọi cuộc đàm phán đã kết thúc và chúng tôi không bao giờ muốn nó lại tiếp tục”.

Cesc Fabregas (phải) sẽ khoác áo Barca trong mùa giải tới? 

Thời điểm trước World Cup, Arsenal đã hét giá Fabregas lên tới 50 triệu bảng để làm giảm quyết tâm của Barcelona, song khi mà Azulgrana sẵn sàng nâng giá để xích lại gần hơn con số mà đội bóng thành London yêu cầu, HLV Arsene Wenger lại tìm hướng mới. "Nó không phải là vấn đề tiền bạc, mà chỉ là chúng tôi muốn giữ cậu ấy ở lại CLB. Chúng tôi đã dành tình yêu cho Cesc và muốn giữ cậu ấy ngay từ lúc đầu. Chúng tôi luôn giữ thái độ kiên định và luôn một mực từ chối mọi cuộc thương thảo liên quan tới Cesc” - chiến lược gia 61 tuổi quả quyết.

Trong khi đó, Robin van Persie, người đã chơi đối mặt với Fabregas trong trận chung kết World Cup ở Johannesburg hôm Chủ Nhật, cũng muốn giữ “F4” ở lại. “Yếu tố sống còn cả một tiền đạo là phải có một tiền vệ làm bóng ở phía sau, người luôn nhìn về phía bạn khi anh ta có bóng. Đó chính là sự khác biệt giữa một đội bóng vô địch World Cup hoặc không. Ở Arsenal, tôi có mối liên hệ mật thiết với Fabregas. Khi tôi chơi với Cesc ở phía sau, điều đó thật là kỳ diệu. Cậu ấy luôn nghĩ trước 3 bước” - chân sút Hà Lan tán tụng người đội trưởng.


Bích Bích

Bình luận
vtcnews.vn