Chelsea - Wigan: Hoàn tất mộng đế vương

Thể thaoChủ Nhật, 09/05/2010 07:32:00 +07:00

(VTC News) - Premier League 2009-2010 chỉ còn 90 phút nữa, Chelsea đang nắm cơ hội lớn trong tay để lên ngôi và thật khó để thày trò Ancelotti bỏ lỡ.

(VTC News) - Chỉ còn 90 phút nữa, giấc mộng đế vương của Chelsea sẽ thành hiện thực. Stamford Bridge đã chờ đợi 3 năm để được nổ tung trong champagne và những lời chúc tụng. 90 phút nữa, nếu đánh bại được Wigan, tất cả sẽ là của The Blues.


Một sự trùng hợp ngẫu nhiên, hai năm trước, Wigan cũng là cái tên quyết định trong cuộc đua giữa Chelsea và MU. Ngày ấy, MU là đội nắm quyền quyết định và với chiến thắng 2-0, Quỷ Đỏ đã đăng quang ngay trên sân JJB (giờ là sân DW) trong một chiều mưa tầm tã.

Wigan đã gây khó khăn cho Chelsea trong trận lượt đi.

Bây giờ, thế chủ động lại thuộc về Chelsea, chỉ cần giành thắng lợi trước Wigan, mọi cố gắng của MU trong trận đấu cùng giờ với Stoke sẽ trở nên vô vọng. Thật khó để thày trò Ancelotti bỏ lỡ một cơ hội như thế này, có thể khẳng định chiếc cúp đã thuộc về Chelsea tới 90%, 10% còn lại có lẽ chỉ là hy vọng dành cho các fan MU và những người lãng mạn nhất.

Sự chắc chắn của Chelsea được thể hiện ở nhiều mặt, về thiên thời, họ đang hơn MU 1 điểm và hiệu số bàn thắng bại vượt trội (+63 so với +54). Về địa lợi, họ được đá trên sân nhà Stamford Bridge, nơi Chelsea mới chỉ thua duy nhất 1 trận trong mùa giải này. Về nhân hòa, tất cả các thành viên của The Blues đều đang rất tự tin, đặc biệt chân sút Drogba đang đạt phong độ cao và sẵn sàng nổ súng để ẵm danh hiệu cá nhân “chiếc giày vàng” (hiện đang ngang bằng Rooney với 26 bàn).

Chỉ có một điều khiến các CĐV Chelsea phải e ngại, đó là việc Wigan đã bất ngờ đánh bại Chelsea ở lượt đi với tỷ số 3-1 trong trận đấu mà thủ môn Petr Cech đã phải nhận thẻ đỏ. Tuy nhiên, bất ngờ thì luôn khó lặp lại, đặc biệt là khi thày trò Roberto Martinez đang là đội bóng thủng lưới nhiều thứ 3 tại Premier League với 73 bàn thua. Với hàng phòng ngự vắng mặt hai trụ cột quan trọng nhất là thủ môn Chris Kirkland và trung vệ Titus Bramble, khả năng Wigan đứng vững được sức ép từ đội chủ nhà là hết sức khó khăn.

Sau 90 phút sẽ là nụ cười chiến thắng?

Về phía Chelsea, họ sẽ tiếp tục không có bộ đôi tiền vệ trụ Châu Phi là Mikael Essien và Obi Mikel, chính vì thế trong những trận gần đây, HLV Ancelotti đã phải kéo Michael Ballack về đá ở vị trí thu hồi bóng. Mặc dù vậy, với đẳng cấp và kinh nghiệm của mình, tiền vệ người Đức vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đó sẽ không phải là vấn đề lớn cho Chelsea.

Với những gì đã phân tích, cho dù Wigan có quyết tâm giúp đỡ người hàng xóm MU như thế nào đi chăng nữa, thì cũng thật khó để họ làm nên chuyện cổ tích ở Stamford Bridge. Tối nay, còn điều gì có thể ngăn cản thủ quân John Terry nâng cúp?  

Dự đoán: 3-0

Đội hình dự kiến:
Chelsea: Cech; Ivanovic, Alex, Terry, A Cole; Ballack, Lampard, Malouda; Kalou, Anelka, Drogba.
Wigan: Stojkovic; Figueroa, Gohouri, Caldwell, Melchiot; McCarthy, Watson, Diame; Moses, N'Zogbia; Rodallega.

Lịch thi đấu vòng 38

22h, Chủ Nhật, 9/5
Chelsea - Wigan
Arsenal - Fulham
Burnley - Tottenham
Hull - Liverpool
Bolton - Birmingham
Man Utd - Stoke City
Everton - Portsmouth
West Ham - Man City
Aston Villa - Blackburn
Wolverhampton - Sunderland 

Hoàng Giang
Bình luận
vtcnews.vn