Tuyển Anh: Đã đến lúc gạt bỏ "thế hệ vàng"?

Tổng hợpThứ Hai, 06/06/2011 01:00:00 +07:00

(VTC News)- Thời đỉnh cao, họ từng được kỳ vọng sẽ là thế hệ vàng tiếp theo của bóng đá xứ sở sương mù.

(VTC News)- Thời đỉnh cao, họ từng được kỳ vọng sẽ là thế hệ vàng tiếp theo của bóng đá xứ sở sương mù. Thế nhưng, những cơ hội lớn cứ trôi tuột đi trong sự thất vọng hết lần này tới lần khác của người hâm mộ.

Wembley hôm qua, một bàn thắng từ chấm phạt đền là không đủ để Lampard thuyết phục HLV Capello tiếp tục tin dùng anh trong hiệp hai. Người đồng đội với anh ở Chelsea là John Terry thì chơi như mơ ngủ trước khung gỗ của Joe Hart. Rio Ferdinand dường như chỉ thích chứng tỏ nhiệt huyết với những màn tranh luận trên mạng xã hội hơn là hành động trên sân cỏ. Ashley Cole thì không thể góp mặt vì chấn thương hành hạ.

Những gương mặt nổi trội nhất trong thế hệ được coi là "vàng" đã có một trận cầu vô hồn trước Thụy Sĩ. Qua rồi cái thời họ là những vị trí bất khả xâm phạm và không thể thay thế. Hình ảnh Lampard bị thay ra bởi Asley Young đã phần nào nói lên tính cấp thiết và hợp lý của việc "thay máu" lực lượng tại đội tuyển Anh. Ngôi sao đến từ Aston Villa đã thổi một luồng sinh khí tươi mới vào hàng công "Tam sư" và chính anh là người ghi bàn ấn định tỉ số hòa 2-2 hú vía cho chủ nhà.

Lampard là một trong nhữngcái tên còn xót lại ở tuyển Anh trong thế hệ của mình.

Đó không chỉ đơn thuần là sự thay đổi về mặt chiến thuật. Với Capello, ông đang kỳ vọng trong tương lai gần, Young có thể thế chỗ Lampard trở thành trụ cột mới ở tuyến giữa: "Ashley Young là một cầu thủ chất lượng và đang đạt phong độ cao. Tôi không nghĩ cậu ấy chỉ đơn thuần là tiền vệ cánh. Vị trí lý tưởng của Young là ở giữa sân. Cậu ấy có khả năng chiếm lĩnh khoảng trống cực tốt". Nên nhớ, năm nay, Lampard đã 33 tuổi và thật khó để anh có thể duy trì được chỗ đứng tại Euro 2012 trước sự nổi lên mạnh mẽ của "lớp sóng sau" như Young, Wilshere, Milner, Adam Johnson hay Walcott.

Cùng thời với ngôi sao Chelsea, những Beckham, Owen, Heskey, Carragher, Neville, Joe Cole đều đã từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế, hoặc không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn hoặc giải nghệ. Họ từng có thời điểm được đánh giá là "đội tuyển đắt giá và mạnh nhất trong lịch sử bóng đá Anh". Nhưng rồi, những cơ hội cứ lần lượt trôi qua trong tiếc nuối. Euro 2004, vòng loại năm 2008, World Cup 2006 rồi 2010, đội tuyển Anh liên tục đánh tụt cảm xúc của giới mộ điệu.

Đặc biệt, việc bị loại khỏi VCK Euro 2008 với thất bại muối mặt trước Croatia đã khiến đội tuyển mất uy tín trầm trọng. HLV lừng danh Fabio Capello được mời về dẫn dắt nhưng rốt cục, đội hình được mệnh danh là "thế hệ vàng" vẫn chưa thể đổi vận. Thất bại nặng nề 1-4 trước tuyển Đức tại vòng 1/8 trên đất Nam Phi một năm trước được nhiều người ngầm hiểu như là trận đánh lớn cuối cùng.

Ai trong số những cái tên còn xót lại đủ dũng cảm và tỉnh táo để tiếp bước Scholes? Ngôi sao của MU đã quyết định giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế từ năm 2004 với lý do không đủ sức duy trì thi đấu ở cả CLB lẫn ĐTQG, đồng thời tạo điều kiện cống hiến cho lớp cầu thủ trẻ hơn (Lampard và Gerrard).

Đã có nhiều nghiên cứu, tìm hiểu vấn đề ở đội tuyển và một điểm đáng chú ý được rút ra, đó chính là khát vọng cống hiến. Các ngôi sao triệu phú ở Premier League luôn thể hiện một phong độ, tinh thần khác hẳn khi lên tuyển. Trước mỗi giải đấu, việc đầu tiên các cầu thủ nghĩ đến là: FA sẽ treo thưởng bao nhiêu nếu họ lọt vào tứ kết, bán kết, chung kết, vô địch? Việc được trả lương quá cao và thừa mứa danh hiệu ở cấp CLB đã khiến lòng nhiệt huyết dành cho màu áo "tam sư" trong họ giảm hẳn.

Lampard, Gerrard, Terry, Cole, Ferdinand vẫn đủ sức chơi cho ĐTQG dù tất cả họ đã bước qua ngưỡng tuổi băm. Dĩ nhiên, Fabio Capello cũng không dại gì thay thế những cái tên kể trên ngay lập tức. Một phần vì họ có kinh nghiệm, phần khác, các cầu thủ trẻ chưa thực sự đáng tin cậy và đủ tầm để vượt qua cái bóng của các đàn anh. Quá trình ấy sẽ diễn ra từ từ và thời điểm hoàn tất sẽ là sau Euro 2012, khi Capello hết hợp đồng với FA.

Bóng đá Anh đã thất bại với thế hệ "vàng hụt" của mình. FA đang nỗ lực tái thiết lại đội tuyển mà nòng cốt là các ngôi sao trẻ. Phá bỏ cái cũ và xây cái mới bao giờ cũng cần thời gian, lòng dũng cảm và tính nhẫn nại. Hy vọng, trong tương lai gần, giới mộ điệu sẽ chứng kiến một đội hình "Tam sư" hoàn toàn mới, có thể ít ngôi sao hơn nhưng sẽ trẻ trung, gắn kết, linh hoạt và nhiệt huyết hơn nhiều.

Phá Hoàng

Bình luận
vtcnews.vn