2 lần đệm bóng cận thành, "hạt đậu" đưa MU vào tứ kết

Thể thaoThứ Tư, 16/03/2011 06:18:00 +07:00

(VTC News) - Mặc dù Wes Brown vô tình giúp Marseille ghi 1 bàn thắng nhưng Chicharito đã không để đại diện nước Pháp bình yên rời Old Trafford bằng cú đúp.

(VTC News) - Luật bàn thắng sân khách là một điều rất nguy hiểm cho MU kể cả khi họ đã dẫn trước 2 bàn. Tuy nhiên cú đúp của Chicharito đã giúp cho Wes Brown, người một lần "đốt đền" không bị coi là tội đồ.

Nani và Michael Carrick đã hoàn toàn lành lặn để có mặt trong đội hình xuất phát, nhưng chấn thương của Nemanja Vidic đã để lại một khoảng trống lớn ở hàng thủ. Chris Smalling và Wes Brown buộc phải thiết lập một cặp trung vệ bất đắc dĩ trước cầu môn Van der Sar. Trong khi đó, người dẫn đầu danh sách ghi bàn Dimitar Berbatov tiếp tục ngồi ghế dự bị để Chicharito và Rooney đá chính.

Sau phút mặc niệm các nạn nhân của thảm họa tại Nhật Bản, trận đấu bắt đầu với một thế trận ép sân khá vững chắc từ phía đội chủ nhà. Hàng phòng ngự của Marseille rất cừ trong 512 phút trước đó tại châu Âu nhưng ngay ở phút thứ 5 họ đã bị đánh bại. Ryan Giggs cầm bóng ở biên trái trước khi chuyền nhẹ cho Rooney băng lên và căng ngang vượt qua tầm tay của Steve Mandanda, đặt Chicharito vào thế đá ra ngoài cũng khó. Một sự khởi đầu hoàn hảo chứng minh vì sao Berbatov phải ngồi ghế dự bị.

Khởi đầu hoàn hảo: Chicharito đệm bóng cận thành mở tỷ số ngay phút thứ 5.
XEM bóng đá, NGÓ clip hài, NGẮM mỹ nhân tại: http://thethao24.tv
Tuy nhiên cũng chỉ vài phút sau bàn thắng đó, Marseille suýt san bằng 1-1. Andre Ayew có đường kiến tạo thông minh để Pierre Gignac dễ dàng thoát khỏi sự truy cản của cặp Smalling - Brown trước khi đưa bóng đi vọt xà từ khoảng cách 16m. Khó hiểu cho Gignac.

Pha bóng đó ít nhiều đã ảnh hưởng tới tốc độ trận đấu. MU chơi chậm dần và cố gắng duy trì sự chắc chắn ở tuyến phòng ngự cũng như chờ đợi sai lầm từ Marseille giống như đã làm với Arsenal. Phút 23, vị khách từ nước Pháp đã mắc liền 2 sai lầm chỉ trong 1 phút: Đầu tiên Diawara mắc sai sót khi để bóng cho Hernandez đánh đầu thẳng vào tay của Mandanda, kế đến Mandanda đưa bóng thẳng tới chân Nani và tiền vệ người Bồ mớm cho Rooney trước khi quả tạt của “gã Shrek” không tìm được cái bóng áo đỏ nào bên trong.

Pha vào bóng có phần nguy hiểm của Heinze với Nani, người mới bình phục chấn thương.

Phút 35, O’Shea đón đường chuyền của Scholes nhưng quả tạt của anh vào trong tìm tới một cầu thủ Marseille, O”Shea sau đó đã bị dính chấn thương dây chằng. Đội khách tổ chức phản công và Diawara gần như đã gỡ hòa với một pha băng vào đánh đầu hết sức thoải mái nhưng lại đi chệch cầu môn trong gang tấc. Pha bóng phí phạm nhất kể từ đầu trận của Marseille.

Trước khi hiệp 1 kết thúc, Ryan Giggs có quả phạt góc đưa bóng để Smalling bật cao nhất trong vòng cấm Marseille, tuy nhiên cựu trung vệ Fulham lại không thể điều khiển được hướng bay của bóng. 45 phút đầu tiên kết thúc với thế dẫn trước 1 bàn của MU, dù rằng họ không đe dọa được cầu môn của Steve Mandanda còn phía Marseille cũng có tới 2 cơ hội rõ ràng.

Loic Remy quá "phấn khích" khi gặp lại đồng hương Evra?

Tỷ số 1-0 càng tiếp tục được duy trì tại Old Trafford, số phận MU càng nguy hiểm hơn vì luật bàn thắng sân khách. Ở đầu hiệp 2 hầu như chỉ có các học trò của Didier Deschamps là những người cầm bóng, tuy nhiên Quỷ Đỏ đã làm giảm sức ép lên bộ tứ vệ khi Wayne Rooney có những đường chuyền khá hay từ tuyến 2 để Chicharito hay Nani ép ngược lại hàng thủ Marseille.
Trong khoảng 20 phút, đội bóng cảng nước Pháp tấn công và cầm bóng nhiều nhưng họ lại tỏ ra không sắc bén trong khâu dứt điểm. Tình huống nguy hiểm duy nhất đến từ Benoit Cheyrou với cú đệm bóng ngay ở chạm thứ nhất bị bắt gọn ở phút 75.

Ngay sau tình huống đó, Valencia có pha phối hợp để Ryan Giggs thoát người kèm và tạt vào từ biên trái giúp Chicharito một lần nữa được đặt vào thế đối mặt với cầu môn. Cũng như bàn thắng đầu tiên, “Đậu nhỏ” dễ dàng đệm bóng nâng tỷ số lên 2-0, một cách biệt an toàn cho MU.

"Đậu nhỏ" lại lập công giúp MU nâng tỷ số lên 2-0.

Tuy nhiên Wes Brown lại cho Marseille một con đường sống chỉ 7 phút sau đó. Từ một quả phạt góc của Mathieu Valbuena, Brown bật cao hơn Gabriel Heinze nhưng lại đưa bóng thẳng vào góc xa khung thành của đội nhà. Bất chấp nỗ lực phá bóng của Scholes, trọng tài công nhận bàn thắng và pha quay chậm cho thấy không có gì để tranh cãi ở quyết định đó.

Ngay lập tức Didier Deschamps cho tất cả các cầu thủ của mình dâng cao tấn công với hy vọng chỉ ghi 1 bàn là đủ để kết liễu giấc mộng ăn 3 của Alex Ferguson và các học trò. Tuy nhiên ngoại trừ pha đột phá và tạt bóng gây loạn của Fanni ở phút 90, thời gian còn lại là không đủ cho Marseille để lật ngược tình thế khi dàn trụ cột dày dạn kinh nghiệm của đội chủ nhà hóa giải hầu hết các đợt tấn công.

Scholes cản phá bất thành cú đánh đầu về của Wes Brown, nhưng MU vẫn đi tiếp.

Thắng 2-1 tương đối vất vả, đây không phải là một thắng lợi thuyết phục nhưng quan trọng là MU đã chiến thắng và lọt vào tứ kết Champions League. Phải sau khi loạt trận đêm nay diễn ra chúng ta mới có thể biết đối thủ tiếp theo của Quỷ Đỏ, nhưng từ lúc này có thể chắc chắn rằng con đường đến chức vô địch sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Có thể là Inter, Barca, Tottenham hay Chelsea và Real ngáng đường họ ở phía trước.

Đội hình thi đấu
MU (4-4-2): Edwin Van der Sar - Patrice Evra, Wes Brown, Chris Smalling, John O’Shea (Rafael 36' - Fabio 70') - Ryan Giggs, Paul Scholes, Michael Carrick, Nani (Valencia 62') - Wayne Rooney, Javier Hernandez.
Marseille (4-2-3-1): Steve Mandanda - Taye Taiwo, Souleymane Diawara, Gabriel Heinze, Rod Fanni - Benoit Cheyrou, Stephane M’Bia (Jordan Ayew 80') - Andre Ayew, Lucho Gonzalez, Loic Remy - Pierre Gignac (Valbuena 69').

Bàn thắng: MU - Chicharito (5’, 75’); Marseille - Wes Brown (o.g 82’)

Kết quả: MU thắng 2-1


Hoàng Quân

Các thí sinh quan tâm đến  cơ hội học tập và nghề nghiệp hấp dẫn tại ĐH Văn Hiến có thể gửi câu hỏi tới địa chỉ [email protected].

Bình luận
vtcnews.vn