Bayern - Inter: Con đường không dành cho cả hai

Thể thaoThứ Ba, 15/03/2011 06:58:00 +07:00

(VTC News) - Bayern và Inter sẽ không thể tái diễn trận chung kết 1 năm về trước bởi con đường đến Wembley sẽ không thể dành cho cả hai.

(VTC News) - Bayern đã có được lợi thế vô cùng to lớn sau chiến thắng 1-0 ở lượt đi ngay trên sân của đối phương và giờ là lúc họ tận dụng triệt để ưu thế đó ở trận lượt về.

Nếu cần một định nghĩa về sự lạ lùng thì phong độ của Bayern Munich ở mùa giải này chính là một ví dụ tiêu biểu nhất. Ngay sau khi vượt qua Inter ngay tại Giuseppe Meazza, họ trở về những giải đấu quốc nội và thua liền 3 trận, trong đó đáng kể nhất là thất bại 1-3 trước Dortmund và 0-1 trước Schalke tại cúp Quốc gia.
 
Robben (phải) đang trở lại cực kỳ ấn tượng.

Hai cú gục ngã ấy đã chính thức loại Bayern ra khỏi cuộc đua giành chiếc đĩa bạc Bundesliga, đồng thời tước luôn của họ hy vọng vãn hồi danh dự tại sân chơi thứ hai ở trương nước. Louis van Gaal sau phép màu ở mùa giải trước đã tỏ ra “hết thiêng” và những chiếc vali đã được chiến lược gia người Hà Lan xếp gọn gang để ra đi khi mùa bóng năm nay kết thúc. Nhưng có lẽ trước khi tạm biệt Allianz Arena, hẳn cựu huấn luyện viên trưởng của Barcelona rất muốn “phục thù” kẻ đã ngăn họ vươn tới cú ăn ba thần thánh gần 1 năm trước.

Tất nhiên vị huấn luyện viên 59 tuổi này hoàn toàn có đủ khả năng cũng như điều kiện để làm được điều ấy. Về mặt tỷ số, đội bóng của ông đang là người chiếm lợi thế. Về mặt sân bãi, Bayern được chơi trên sân nhà, nơi mà họ đã toàn thắng cả 3 trận ở vòng đấu bảng. Và đặc biệt là về mặt con người, “hùm xám” đang có trong tay đôi cánh nhất nhì thế giới. Chính niềm cảm hứng đến từ “Robbery” đã giúp đội bóng xứ Bavaria hủy diệt Hamburger 6-0 cuối tuần trước, trong đó Arjen Robben lập hat-trick.

Với một hàng công khủng như vậy cộng thêm sự hưng phấn mới có được, chắc chắn Bayern sẽ không vào trận với tư tưởng rình rập. Van Gaal là một người tôn thờ bóng đá tấn công và ông sẽ không cho phép các học trò của mình “đòi nợ” đối thủ bằng lối chơi kém hấp dẫn đó. Nhưng nếu á quân Champions League thực sự vào trận với tư tưởng như vậy thì đó chắc chắn là một tin rất vui không chỉ dành riêng cho người hâm mộ mà còn cho cả Inter Milan.

Eto'o và Sneijder sẽ phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn Inter đi tiếp.

Đội bóng thành Milano sau thất bại ở lượt đi sẽ không có bất kỳ sự lựa chọn nào khác ngoài việc dồn lên ngay sau tiếng còi khai cuộc. Inter thời Leonardo chưa bao giờ được đánh giá cao nơi hàng thủ và vì lẽ đó, tấn công chính là phương án phòng ngự hiệu quả nhất. Leo hiểu điều ấy và các học trò của ông cũng vậy. Nhưng trước khi muốn ghi bàn và nghĩ đến giấc mơ cứu rỗi cả Serie A như họ đã từng làm mùa trước thì Nerazzurri cần phải giải quyết thật tốn vấn đề ở “cái đầu” họ đã.

Ở trận lượt đi cách đây 3 tuần, Inter đã tạo được ra không ít cơ hội. Nhưng các chân sút của họ, từ Eto’o đến Sneijder rồi Cambiasso không thể một lần tận dụng thành công, dù đã có lúc khung thành đối phương đã mở toang trước mặt. Tình hình tưởng như đã được cải thiện sau trận đại thắng Genoa 5-2 lại bất ngờ lặp lại sau cú “chết hụt” tại Brescia cuối tuần qua. Inter-Leo chưa đủ bản lĩnh cũng như sự “già dơ” ở những thời điểm quyết định mà đó lại là yếu tố quan trọng bậc nhất trong những trận đánh lớn như đêm nay.

Lẽ dĩ nhiên là với những ai ưa mơ mộng và yêu thích sự viển vông thì cơ hội bảo vệ chức vô địch của đội bóng sọc xanh đen chưa hẳn là đã hết, nhưng nếu như họ để ý đến hàng thủ của Inter thì ý nghĩ đó sẽ nhanh chóng bị “bốc hơi”. Đơn giản là Leonardo sẽ không thể có sự phục vụ của cặp trung vệ số một là Lucio và Samuel do dính chấn thương, điều đó cũng có nghĩa là ông thầy người Brazil một lần nữa phải cậy nhờ đến Ivan Cordoba, người đã gián tiếp đốt lưới nhà và suýt đẩy Inter vào cảnh tay trắng trước Brescia cuối tuần trước.

Vẫn biết lời nguyền của Champions League về các nhà vô địch của họ là vô cùng “độc ác” khi chưa có 1 đội bóng nào bảo vệ thành công ngôi vương ở mùa giải kế tiếp. Dẫu vậy lời chia tay của Inter đêm nay, nếu có, cũng là điều hợp lý. Họ vẫn còn cuộc đua Scudetto ở quê nhà và vì thế, hành trình đến Wembley nên để dành cho những người cần nó hơn.

Đội hình dự kiến

Bayern Munich:  Kraft; Lahm, Gustavo, Badstuber, Pranjic; Ribery, Tymoshchuk, Schweinsteiger, Robben; Mueller, Gomez.
Inter: Julio Cesar; Maicon, Cordoba, Ranocchia, Chivu; Zanetti, Cambiasso, Stankovic; Sneijder; Pandev, Eto'o.
Lịch thi đấu - Kết quả vòng 1/8 Champions League

Dự đoán: Hòa 2-2


Âu Âu

Bình luận
vtcnews.vn