Wenger thanh minh vụ “rút ruột” Barca

Thể thaoThứ Bảy, 26/02/2011 09:55:00 +07:00

(VTC News) - “Bạn quên rằng Jon Miquel Toral Harper là người Anh. Toral Harper có hộ chiếu Anh. Mẹ cậu ấy là người Anh" - Arsene Wenger.

(VTC News) - Sau khi để mất tài năng trẻ Jon Miquel Toral Harper vào tay Arsenal, Chủ tịch Barcelona, ngài Sandro Rosell đã nổi nóng gọi hành động của đội bóng Anh là “vô đạo đức”. Nhưng HLV Arsene Wenger lại không nghĩ vậy.

Chỉ với 296.000 bảng, Arsenal đã sở hữu tài năng trẻ Jon Miquel Toral Harper, cầu thủ được đánh giá sẽ tỏa sáng ở sân Emirates như Cesc Fabegas ở vào thời điểm hiện tại. Thế nên, đây là một tin không thể vui hơn đối với các cổ động viên của Arsenal. Ngược lại, đối với các Cule, đặc biệt là BLĐ Barca cảm thấy bực bội, vì họ không muốn lại đi vào vết xe đổ mang tên Cesc Fabregas.

"Việc ký hợp đồng với Jon Miquel Toral Harper chẳng có gì là sai cả".

“Bạn quên rằng cậu ấy (Jon Miquel Toral Harper - PV) là người Anh. Toral Harper có hộ chiếu Anh. Mẹ cậu ấy là người Anh. Chúng tôi có những cầu thủ mà vào một lúc nào đó họ có thể rời đội bóng thì ngược lại chúng tôi cũng có quyền đón nhận người khác. Tôi nghĩ ở đây chẳng có vấn đề gì sai cả”, chiến lược gia Wenger nói.

Ông tiếp tục thanh minh: “Tôi yêu Barcelona, yêu xứ Catalonia. Tôi không làm gì để chống lại họ cả. Nhưng khi một cầu thủ mang hai quốc tịch là Anh và Tây Ban Nha muốn gia nhập Arsenal thì tại sao chúng tôi lại phải từ chối chứ?”

Khi phóng viên đề cập đến việc Chủ tịch Barcelona Sandro Rosell gọi hành động “cướp” sao trẻ Toral Harper của Arsenal là “vô đạo đức”, chiến lược gia người Pháp đã khéo léo trả lời rằng ông không muốn làm cho sự việc rắc rối thêm.

Tam Nông

Bình luận
vtcnews.vn