(VTC News) - Theo thông tin mới nhất từ báo giới Anh cũng như các nguồn tin đến từ xứ sở Bò tót thì Arsenal chuẩn bị có được cựu tiền đạo của CLB Bordeaux là Marouane Chamakh, đồng thời, đội trưởng của họ - Cesc Fabregas - đang trên đường đến với Barca.
Tiền đạo 26 tuổi này đã được Arsenal dạm hỏi từ mùa hè 2009. Bỏ qua những lời mời từ các CLB khác của Premier League như Liverpool, Tottenham và Everton, Chamakh đã có một hợp đồng ghi nhớ với Arsenal từ mùa bóng trước, khi vẫn còn đang thi đấu cho đội cựu vô địch Legue 1. Nếu vượt qua cuộc kiểm tra y tế, anh sẽ chuyển đến Emirates theo dạng chuyển nhượng tự do.
Theo một chiều hướng khác, có lẽ là một tin không tốt lành cho các CĐV của Pháo Thủ, thì Barcelona đã chính thức liên hệ chiêu mộ thủ quân Cesc Fabregas. Thông tin về tương lai của tiền vệ người Tây Ban Nha đang là chủ đề nóng ở xứ sở sương mù khi gần đây, chính cầu thủ này cũng phát biểu về ước mơ chơi cho Barca của mình.
Về phía đội bóng vừa giành chức vô địch La Liga, Ban lãnh đạo và HLV Pep Guardiola đều tán thành với kế hoạch mua tiền vệ sáng tạo từng là một sản phẩm của lò đào tạo La Masia. Thậm chí, Pep đã chuẩn bị sẵn phương án cho tiền vệ phòng ngự Yaya Toure vào hợp đồng như một điều khoản phụ kèm theo.
Fabregas sẽ có một cuộc gặp với HLV Arsene Wenger để có được những kết luận cuối cùng về tương lai của mình. Một nguồn tin thân cận với cầu thủ này cho biết: "Các cuộc nói chuyện giữa Cesc và HLV Wenger sẽ là chìa khoá quyết định tương lai của cậu ấy".
Thậm chí trong một vài ngày gần đây, liên tục xuất hiện các thông tin khẳng định rằng Fabregas sẽ trở thành người của Barcelona ngay khi World Cup kết thúc. Chưa rõ thực hư thông tin đó thế nào nhưng Fabregas đã đăng đàn và nói rất nhiều về kế hoạch thi đấu cho nhà vô địch của La Liga.
Đã nhiều lần, tiền vệ đội trưởng nói về mong muốn được chơi cho CLB đã đào tạo mình. Lần này, sau mùa giải thất bại thứ 5 liên tiếp của Arsenal, cộng thêm những động thái "tấn công" quyết liệt của Barca, khả năng Fabregas rời London đã hiển hiện trước mắt.
Hồng Phượng
Chamakh sẽ là người của Arsenal. |
Tiền đạo 26 tuổi này đã được Arsenal dạm hỏi từ mùa hè 2009. Bỏ qua những lời mời từ các CLB khác của Premier League như Liverpool, Tottenham và Everton, Chamakh đã có một hợp đồng ghi nhớ với Arsenal từ mùa bóng trước, khi vẫn còn đang thi đấu cho đội cựu vô địch Legue 1. Nếu vượt qua cuộc kiểm tra y tế, anh sẽ chuyển đến Emirates theo dạng chuyển nhượng tự do.
Theo một chiều hướng khác, có lẽ là một tin không tốt lành cho các CĐV của Pháo Thủ, thì Barcelona đã chính thức liên hệ chiêu mộ thủ quân Cesc Fabregas. Thông tin về tương lai của tiền vệ người Tây Ban Nha đang là chủ đề nóng ở xứ sở sương mù khi gần đây, chính cầu thủ này cũng phát biểu về ước mơ chơi cho Barca của mình.
Về phía đội bóng vừa giành chức vô địch La Liga, Ban lãnh đạo và HLV Pep Guardiola đều tán thành với kế hoạch mua tiền vệ sáng tạo từng là một sản phẩm của lò đào tạo La Masia. Thậm chí, Pep đã chuẩn bị sẵn phương án cho tiền vệ phòng ngự Yaya Toure vào hợp đồng như một điều khoản phụ kèm theo.
Fabregas sẽ có một cuộc gặp với HLV Arsene Wenger để có được những kết luận cuối cùng về tương lai của mình. Một nguồn tin thân cận với cầu thủ này cho biết: "Các cuộc nói chuyện giữa Cesc và HLV Wenger sẽ là chìa khoá quyết định tương lai của cậu ấy".
Fabregas đã ở rất gần Barca? |
Thậm chí trong một vài ngày gần đây, liên tục xuất hiện các thông tin khẳng định rằng Fabregas sẽ trở thành người của Barcelona ngay khi World Cup kết thúc. Chưa rõ thực hư thông tin đó thế nào nhưng Fabregas đã đăng đàn và nói rất nhiều về kế hoạch thi đấu cho nhà vô địch của La Liga.
Đã nhiều lần, tiền vệ đội trưởng nói về mong muốn được chơi cho CLB đã đào tạo mình. Lần này, sau mùa giải thất bại thứ 5 liên tiếp của Arsenal, cộng thêm những động thái "tấn công" quyết liệt của Barca, khả năng Fabregas rời London đã hiển hiện trước mắt.
Hồng Phượng
Bình luận