Bầu Kiên đối đầu VFF: Cao thủ gặp cao nhân

Thể thaoThứ Sáu, 30/09/2011 11:05:00 +07:00

Một ngày trước khi diễn ra hội nghị, 6 ông bầu thuộc hàng "máu mặt" bóng đá Việt đã nhóm họp tại Hà Nội để thảo luận đề án cải tổ BĐVN.

Một ngày trước khi diễn ra hội nghị, 4 ông bầu từng tham gia buổi hội thảo do báo Pháp luật TP.HCM tổ chức cộng thêm Chủ tịch Hoàng Mạnh Trường và Nguyễn Văn Đệ đã nhóm họp ở Hà Nội.

Bầu Kiên đã đưa ra Bản đề xuất, đề nghị thảo luận, thực chất là nội dung cải tổ, tái cấu trúc bộ máy điều hành bóng đá Việt Nam mà như ông Kiên kể là “mất hai tiếng để viết” tối hôm trước, khi vừa bay về từ Singapore để tất cả cùng bàn thảo rồi thống nhất “mất đúng một tiếng”.

Thay vì in tài liệu phát cho các đại biểu như người ta vẫn làm, ông Kiên chủ động gửi tới giới truyền thông. Và sáng hôm qua khi trên tay các thành viên bước vào hội nghị đều có một tờ báo được nghiên cứu nát từng câu chữ, người ta đã hiểu kịch bản lẫn nội dung chính mà các ông bầu “khởi nghĩa” sẽ đạo diễn. Nghĩa là các ông bầu đã ra tay trước và nắm lợi thế khi bóng chưa lăn.

Bầu Kiên quá cao tay trong việc "ép" VFF (Ảnh: VSI) 

Sáng hôm qua nhiều qua chức VFF đã tá hỏa khi đọc báo. Rất nhiều cuộc điện thoại lẫn hội ý chớp nhoáng để bàn phương cách. Nhưng quá muộn để trở tay, khi diễn đàn hoàn toàn thuộc về các ông bầu “tay to” với những tính toán, đường đi nước bước được lập trình.

Buổi hội nghị mà VFF chủ động tổ chức lẫn “trải ổ” phá sản hoàn toàn. Những nội dung từ thảo luận lẫn giải pháp tổ chức, điều hành và công tác giám sát hoạt động của BTC giải 2012l; vị trí, quyền hạn, trách nhiệm của Ban trọng tài cũng như các biện pháp loại bỏ tiêu cực và chế độ khen thưởng, kỷ luật; bầu Trưởng BTC hay các ông bầu ký bản cam kết “trong sạch, đẹp và vì lợi ích NHM”…, tất cả đều không có cơ hội xuất hiện, khi diễn biết rẽ sang một hướng khác theo cách không thể kiểm soát.

Theo Thể thao 24h

Bình luận
vtcnews.vn