Thua trắng Triều Tiên, ĐTVN đứng 'đội sổ' VFF Cup

Thể thaoThứ Bảy, 06/11/2010 07:17:00 +07:00

(VTC News) - Thêm một sai lầm của thủ môn Hồng Sơn đã khiến ĐT Việt Nam lần thứ 2 thua trận với tỷ số 0-2 trước một đội bóng Đông Á.

(VTC News) - Thêm một sai lầm tai hại của hàng thủ mà cụ thể là của thủ môn Dương Hồng Sơn đã khiến ĐT Việt Nam lần thứ 2 thua trận với tỷ số 0-2 trước một đội bóng đến từ bán đảo Triều Tiên. Thất bại trước CHDCND Triều Tiên đã khiến các học trò của HLV Calisto kết thúc giải đấu giao hữu VFF Cup 2010 với vỏn vẹn 1 điểm và 1 bàn thắng qua 3 trận đấu.


Trong trận đấu kết thúc trước đó chừng 20 phút, ĐTQG Singapore đã gây bất ngờ lớn với chiến thắng 2-0 trước U23 Hàn Quốc. Với kết quả này, ĐT Việt Nam trên lý thuyết vẫn còn cơ hội vô địch giải. Điều kiện cần và đủ cho đội bóng của HLV Calisto là phải giành chiến thắng với 3 bàn cách biệt trở lên. Trong khi đó, CHDCND Triều Tiên đang có 4 điểm chỉ cần đánh bại đội chủ nhà là giành chức vô địch.

Vượt trội hơn ĐT Việt Nam về mọi mặt, CHDCND Triều Tiên xứng đáng với chiến thắng và danh hiệu VFF Cup. (Ảnh: Quang Minh)

Với chấn thương của Việt Thắng, thầy Tô buộc phải tung Sỹ Mạnh vào sân từ đầu, đá tiền đạo cắm. Trong khi đó, ở hàng thủ, Phước Tứ và Như Thành lập thành bộ đôi trung vệ, trong khi Huy Hoàng không có phong độ cao phải ngồi dự bị.

Cả hai đội tuyển Việt Nam và CHDCND Triều Tiên đều nhập cuộc khá chậm rãi. Trong những phút đầu, hai đội chủ động đá chậm, chuyền bóng qua lại để thăm dò nhau.

Ngay phút thứ 6, ĐTVN đã gây ra sóng gió cho hàng thủ CHDCND Triều Tiên. Có bóng sau một tình huống phối hợp đập nhả với Tấn Tài bên ngoài vòng cấm, tiền vệ đội trưởng Minh Phương tung ra cú sút xa rất căng bên ngoài vòng cấm. Bóng đi sạt cột dọc khung thành Triều Tiên trong gang tấc. Một tình huống bỏ lỡ đáng tiếc của ĐTVN khi mà trước đó, thủ môn Kim Myoung Gil đã bị loại bỏ.

Triều Tiên có pha đáp trả sau đó ít phút. Phút 11, tiền vệ mang áo số 9 Rin Jin Hyok có pha dứt điểm, khiến thủ thành Hồng Sơn vất vả mới ôm gọn được bóng. Một phút sau, đội bóng Đông Á tiếp tục có một pha hãm thành, gây ra xáo trộn cho hàng thủ đội chủ nhà, rất may là Tài Em đã kịp thời phá bóng đi hết đường biên ngang.

Hàng công ĐT Việt Nam tiếp tục chơi bế tắc và thể hiện kỹ năng dứt điểm kém cỏi. (Ảnh: Quang Minh)

Phút thứ 19, đội trưởng Minh Phương lại có pha xâm nhập sát vòng cấm đội bạn rồi chuyền bóng cho Vũ Phong tung ra cú dứt điểm căng, tuy nhiên, lần này trái bóng lại đi vọt xà ngang.

Phút 24, Kang Kuk Chol băng xuống bên cánh trái rồi thực hiện đường căng ngang vào trong. Tuy nhiên, thủ môn Hồng Sơn đã kịp thời hóa giải.

Sau một vài phút tốc độ trận đấu được đẩy lên cao, 2 đội lại chủ động hạ nhịp độ trận đấu. CHDCND Triều Tiên hiển nhiên không cần vội vã, bởi mục tiêu của họ chỉ là một trận hòa. Trong khi đó, ĐT Việt Nam lại không thể duy trì lối đá ‘nhiệt’ như trước đó.

Trong một thế trận như vậy, vào phút thứ 33, CHDCND Triều Tiên có một cơ hội rất đáng kể để mở tỷ số. Nhận đường chuyền bóng bằng đầu của Chol Ryong từ bên cánh phải, cầu thủ mang áo số 17 Ri Myoung Jun đã đón được bóng và đối mặt với Hồng Sơn. Rất may là thủ môn của ĐTVN đã kịp thời hóa giải. Sau pha bóng này, cầu thủ người Nghệ An đã bị đau và mất một thời gian nằm sân.

Phút 43, Rin Jin Hyok đã ngã trong vòng cấm của ĐTVN. Trọng tài chính người Thái Lan Chajya Alee đã nổi còi và kết quả là Jin Hyok phải nhận thẻ vàng vì lỗi ăn vạ, thay vì thổi phạt đền cho CHDCND Triều Tiên.

Một phút sau đó, Vũ Phong bị đau và phải nằm sân. Tiền vệ của B.Bình Dương phải tạm thời rời sân trên cáng để được chăm sóc. Trước đó, Tài Em cũng bị đau.

Trong những phút bù giờ hiệp 1, Phước Tứ xâm nhập vòng cấm đón đường chuyền của đồng đội và bật cao đánh đầu. Tuy nhiên, trung vệ ĐTVN đã bị thổi phạt vì phạm lỗi với người gác đền khoác áo số 18 Kim Myoung Gil.

Ở hàng thủ, Hồng Sơn tiếp tục là 'tử huyệt' với những pha xử lý hết sức vô duyên. (Ảnh: Quang Minh)

Triều Tiên bắt đầu hiệp 2 khác hẳn với hiệp 1, khi đội khách chủ động đẩy cao đội hình. Ngay phút thứ 2 sau giờ nghỉ, Ri Myoung Jun đã dứt điểm ở thế thuận lợi, rất may là Phước Tứ đã can thiệp kịp thời.

Pha tấn công có nét đầu tiên của đội chủ nhà đến ở phút 54. Đón quả tạt bên cánh phải của Quang Thanh, Sỹ Mạnh bất ngờ bật cao đánh đấu nhưng ở góc hẹp, tiền đạo của V.Ninh Bình đã không thành công.

Phút 56, CHDCND Triều Tiên đã có bàn mở tỷ số khá bất ngờ sau một pha tấn công đơn giản. Cha Hyon đi bóng bên cánh trái rồi tạt vào trong cho An Il Bom băng vào đánh đầu, nhẹ nhàng hạ gục Hồng Sơn. Trong pha bóng này, pha dứt điểm số 10 của Hàn Quốc đã đưa bóng đi ngược với hướng di chuyển của Hồng Sơn và thủ môn của Hà Nội T&T không thể làm gì hơn ngoài việc vào lưới nhặt bóng.

Ngay sau bàn thắng mở tỷ số, đội khách lại có một pha tấn công nhanh về phía khung thành ĐTVN và hậu vệ Đoàn Việt Cường đã phải phạm lỗi ở một vị trí cực kỳ nguy hiểm. Việt Cường phải nhận thẻ vàng, còn CHDCND Triều Tiên được hưởng quả đá phạt. Trên chấm đá phạt, cầu thủ đội khách lại sút bóng đi vọt xà ngang.

Đang gặp khó khăn, ĐTVN lại mất tiền đạo Sỹ Mạnh do chấn thương. Thầy Tô buộc phải tung Minh Châu vào thế chỗ và đẩy Quang Hải lên đá cắm. Tấn Tài chuyển sang trám chỗ của Hải ‘gà’ bên cánh phải.

Phút 67, ĐTVN phải nhận bàn thua thứ 2 sau sai lầm tai hại của hàng thủ ĐTVN. Các hậu vệ đã để sổng hoàn toàn Kang Kuk Chol, để anh này băng lên phá bẫy việt vị. Thủ môn Hồng Sơn đã lao ra sửa sai một cách khá… tức cười, để cầu thủ số 6 dễ dàng lừa bóng qua rồi chuyền cho Rim Chon Min. Ở tư thế quá thuận lợi, cầu thủ số 15 nhẹ nhàng sút thẳng vào lưới trống. 2-0 cho CHDCND Triều Tiên.

Chỉ vài phút sau, Triều Tiên có cơ hội ghi bàn thắng thứ 3 ở trận đấu này. An Il Bom có pha đột phá và sau va chạm với hậu vệ ĐTVN, anh đã ngã trong vòng cấm. Tuy nhiên, ông Chajya Alee vẫn từ chối thổi phạt đền cho đội bóng áo đỏ.

Bàn thắng thứ 2 của đội bóng áo đỏ như một gáo nước lạnh dội vào tham vọng của ĐTVN. Không còn cơ hội nào để cải thiện thứ bậc trên BXH, HLV Calisto dành những phút còn lại để thử nghiệm các cầu thủ còn lại. Phút 73, Tấn Tài được rút ra nghỉ và ‘tân binh’ Lê Văn Trương được tung vào sân thay thế.

Sa sút cả về thể lực và tinh thần, ĐTVN đã chơi khá uể oải trong khoảng 15 phút cuối trận. Bóng liên tục được chuyền qua lại giữa các tuyển thủ Việt Nam bên phần sân nhà, trong khi hầu hết những cái bóng áo trắng đều vật vờ đi bộ trên sân.

Bên kia chiến tuyến, CHDCND Triều Tiên có vẻ như đã hài lòng với 2 bàn dẫn trước. Họ không có lý do gì để đẩy cao đội hình. Một số sự điều chỉnh về nhân sự cũng được HLV Jo In Chol sử dụng với mục đích thử nghiệm đội hình.

Phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1, ĐTVN được hưởng quả đá phạt. Từ cự ly khá xa, Vũ Phong thực hiện quả treo bóng vào trong cho Quang Hải nhưng với thể hình nhỏ bé, Hải ‘gà’ đã không thể có được cú đánh đầu thoải mái.

Những phút bù giờ, CHDCND Triều Tiên làm các động tác câu giờ bằng cách thay người hoặc giữ bóng ở sát cột góc phần sân của ĐT Việt Nam. Không giữ được bình tĩnh, Văn Trương đã phạm lỗi và phải nhận thẻ vàng lãng nhách.

Trong tình huống sau đó, suýt chút nữa CHDCND Triều Tiên đã ghi được bàn thắng thứ 3. An Il Bom đã xâm nhập vòng cấm rất nhanh, đón đường chuyền từ bên cánh phải và thực hiện pha đệm bóng. Bóng đi sạt cột dọc khung thành do Hồng Sơn trấn giữ.

3 phút bù giờ kết thúc và CHDCND Triều Tiên có chiến thắng xứng đáng 2-0. Sau 1 tháng, đội bóng Đông Á lại giành thêm một chức vô địch ở Việt Nam. Lần trước, họ đã chiến thắng ở Giải bóng đá 1000 năm Thăng Long. Bóng đá Triều Tiên đã có những kỷ niệm rất đẹp gắn liền với thủ đô Hà Nội.

ĐT Triều Tiên giành ngôi vô địch VFF Cup. (Ảnh: Quang Minh)

Về phía đội tuyển Việt Nam, đây có thể xem là một giải đấu mà chúng ta đã thất bại về mọi mặt. Ngoài thành tích nghèo nàn (xếp bét bảng với 1 điểm và 1 bàn thắng sau 3 trận), đội bóng của HLV Calisto còn thể hiện sự bế tắc trong cách tổ chức tấn công. Sau trận hòa trên thế thắng Singapore, ĐT Việt Nam lại trở lại với bộ mặt quen thuộc: kém cỏi trong các tình huống dứt điểm và thường xuyên mắc sai lầm trong phòng ngự.

Ngoài ra, những cầu thủ từng là công thần trong chiến tích vô địch AFF Cup 2008 như Hồng Sơn, Việt Thắng, Quang Hải, Vũ Phong,… cho thấy họ chỉ còn là cái bóng của chính mình so với thời điểm gần 2 năm trước. Rõ ràng, để bóng đá Việt Nam một lần nữa đứng trên đỉnh cao Đông Nam Á, chúng ta cần nhiều hơn một điều kỳ diệu.

Đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam
Thủ môn: Dương Hồng Sơn
Hậu vệ: Việt Cường, Phước Tứ, Như Thành, Quang Thanh
Tiền vệ: Quang Hải, Tài Em, Tấn Tài, Minh Phương, Vũ Phong
Tiền đạo: Sỹ Mạnh
Kết quả VFF Sơn Hà Cup 2010


Kết quả chung cuộc VFF Sơn Hà Cup 2010
Đội vô địch: CHDCND Triều Tiên (Cúp, bảng danh vị và giải thưởng 20.000 USD)
Đội xếp thứ Nhì: Singapore (Bảng danh vị và giải thưởng 10.000 USD)
Đội xếp thứ Ba: U23 Hàn Quốc (Bảng danh vị và giải thưởng 5.000 USD)


Bích Bích

Mọi lúc, mọi nơi mỗi người trong chúng ta đều có thể lập tức giúp đỡ được cho đồng bào miền Trung.

Nhắn tin theo cú pháp đơn giản UHgửi 1405 (10.000đ/tin) hoặc UH gửi 1409 (18.000đ/tin) của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã hành động thiết thực để cứu trợ đồng bào miền Trung ruột thịt.


Bình luận
vtcnews.vn