ĐTVN tuột cúp 1000 năm Thăng Long vào tay Triều Tiên

Thể thaoThứ Sáu, 24/09/2010 09:57:00 +07:00

(VTC News) - Là đội chủ nhà, ĐTVN đã thi đấu rất nỗ lực để giành Cúp 1000 năm Thăng Long, nhưng trận hòa 0 bàn thắng đã giúp U23 Triều Tiên vô địch.

(VTC News) - Là đội chủ nhà, ĐTVN đã thi đấu rất nỗ lực để giành Cúp 1000 năm Thăng Long. Tuy nhiên, trước hàng thủ chặt chẽ của U23 Triều Tiên, các học trò của HLV Calisto đành chấp nhận một kết quả hòa không bàn thắng, qua đó "đánh rơi" cúp vào tay đội bạn.

HLV Calisto có một vài sự thay đổi ở đội hình ra quân trận đấu này. Huy Hoàng được đá chính thay cho Phước Tứ bị treo giò; Minh Châu, Vũ Phong và Trọng Hoàng ra sân ngay từ đầu để thế chỗ của Tài Em, Quang Hải, Thành Lương.

Ngay ở phút đầu tiên, ĐTVN có cơ hội, nhưng Minh Phương sút phạt không chính xác từ ngoài khu cấm địa.

Pha hãm thành của U23 Triều Tiên. (Ảnh: Quang Minh)

Phút 12, trong tư thế khá thuận lợi và không bị người kèm, Trọng Hoàng quyết định tung cú sút từ khoảng cách gần 20m, nhưng bóng đi vọt xà ngang. Một phút sau, đến lượt Việt Thắng dứt điểm từ xa nhưng vẫn không xuyên thủng được mành lưới của thủ môn Ri Mong Guk.

Phút 22, sau pha lộn xộn trước vòng 16m50, Minh Phương có pha lốp bóng kỹ thuật, nhưng rất may cho U23 Triều Tiên là người gác đền của họ tỉnh táo lùi về kịp thời.

Lúc này, về mặt thế trận, ưu thế có phần thuộc về các học trò của HLV Calisto. Hàng tiền vệ bao gồm Minh Châu, Minh Phương, Tấn Tài, Trọng Hoàng và Vũ Phong di chuyển rất linh hoạt và liên tục tạo khoảng trống cho nhau.

Đang trong lúc mải mê tấn công, ĐTVN suýt phải nhận bàn thua sau pha phản công rất nhanh của CHDCND Triều Tiên. Cú tạt từ cánh trái của đội bóng Đông Á loại hàng thủ Việt Nam, nhưng một cầu thủ áo trắng trượt ngã ngay gần khu 5m50 lúc bóng tới. Pha băng lên sút sệt của một cầu thủ Triều Tiên khác bị Quang Thanh cản phá ngay sát vạch cầu môn, lúc thủ môn Hồng Sơn đã ngã ở vị trí khác.

Mặc dù các cầu thủ đội khách tấn công không nhiều, nhưng mỗi đợt lên bóng của họ đều tiềm ẩn sự nguy hiểm. Hiệp một kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi, bởi CHDCND Triều Tiên đã phòng ngự quá kín kẽ trong khi tuyến trên của ĐTVN chưa thể tạo nên sự đột biến.

Sang hiệp 2, xét thấy Quang Thanh có vấn đề về thể lực nên HLV Calisto quyết định cho anh ra nghỉ, người vào thay là hậu vệ của CLB K.Khánh Hòa, Đào Văn Phong. Quang Thanh cũng đã bị đau sau tình huống truy cản lăn xả, cứu nguy trước đó.

Thành Lương không có khoảng trống trước sự đeo bám của hậu vệ bên phía U23 Triều Tiên. (Ảnh: Quang Minh)


Khác hẳn với diễn biến của hiệp 1, U23 CHDCND Triều Tiên đã nhập cuộc đầu hiệp 2 với nhịp độ tấn công rất nhanh, vì thế họ đã đẩy thầy trò HLV Calisto lùi sâu bên phần sân nhà. Nhưng dù bị đối thủ ép sân, ĐTVN mới là những người có được cơ hội ghi bàn rõ nét hơn.

Phút 46, sau pha dàn xếp tấn công khá bài bản, đội trưởng Minh Phương là người tung ra cú volley điệu nghệ, nhưng tiếc là bóng đi hơi nhẹ nên không quá khó để thủ thành Ri Mong Guk ôm gọn.

Phút 48, Vũ Phong đi bóng bên cánh trái rồi quyết định sút kỹ thuật từ khoảng 17 mét, bóng đi căng, hiểm hóc và vượt tầm với của thủ môn Ri Mong Guk nhưng lại chạm điểm nối xà ngang cột dọc nảy ra, bỏ lỡ cơ hội mở điểm cho ĐTVN.

Phút 61, nếu thủ môn Hồng Sơn không tỉnh táo bay người đẩy bóng chịu quả phạt góc thì ĐTVN có lẽ đã phải nhận bàn thua sau pha tạt bóng của tiền vệ Kwang Ik.

Phút 65, QBV Thành Lương được HLV Calisto cho vào sân để thay cho Trọng Hoàng. Phút 72, Huy Hoàng để mất bóng nguy hiểm gần khu 16m50, nhưng rất may anh kịp lao về cản phá ngay trước khi cầu thủ Triều Tiên kịp dứt điểm ở cự ly gần.

Trong những phút còn lại, ĐTVN có liên tiếp 2 sự thay đổi người. Minh Phương và Tấn Tài rời sân để nhường chỗ cho Tài Em và Quang Hải. Tuy nhiên, những sự thay đổi này không giúp cho hàng công của ĐTVN thêm khởi sắc và khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu, cả hai đội hòa nhau với tỷ số 0-0.

Với kết quả này, U23 Triều Tiên trở thành đội vô địch, ĐTVN á quân, U23 Australia xếp thứ ba và xếp cuối là U23 Kuwait.

Minh Quân

Bình luận
vtcnews.vn