Trước vòng đấu thứ 12 giải hạng Nhất Quốc gia cúp Tôn Hoa Sen, Hà Nội ACB đang chếm trệ trên ngôi đầu của BXH khi hơn đội xếp thứ 2 là XM Fico Tây Ninh tới 7 điểm. Vì vậy, khi hai đội bóng này gặp nhau trên sân Hàng Đẫy ở vòng đấu diễn ra chiều nay được giới chuyên môn nhận định là cuộc so tài rất hấp dẫn. Bởi nếu Fico Tây Ninh tạo ra bất ngờ trước đội chủ nhà thì cuộc đua thăng hạng sẽ trở lên hấp dẫn hơn trong phần còn lại của mùa giải.
Thành Lương lần thứ 2 liên tiếp lập cú đúp. (Ảnh: Quang Minh) |
Tuy nhiên, trái ngược hẳn với sự kỳ vọng đó, một thế trận hoàn toàn một chiều đã được các cầu thủ Hà Nội ACB tạo ra trước đội bóng đến từ Tây Ninh. Và sau 90 phút thi đấu, tỷ số 5-0 đã phần nào phản ánh đúng thực lực của hai đội. Trong 5 bàn thắng mà các cầu thủ chủ nhà ghi được, thì Xuân Thành, Đức Sang, Gelatini mỗi người lập công một lần, còn riêng tân QBV 2009 Phạm Thành Lương lập cú đúp thứ 2 liên tiếp trong hai vòng gần đây.
Cũng tại vòng đấu 12 này, CLB An Giang đã có chiến thắng 3-0 trước đối thủ Huda Huế để qua đó nhảy một mạch từ vị trí thứ 5 lên xếp ngay sau Hà Nội ACB với 8 điểm ít hơn. Trong khi đó, với trận hòa 1-1 trên sân Cần Thơ, đội bóng phía Bắc là Than Quảng Ninh vẫn giữ nguyên vị trí thứ 3 trên BXH.
Ở vị trí cuối trên BXH đã có sự hoán đổi giữa Hải Nhân Tiền Giang và TP.Hồ Chí Minh. Trong khi đội bóng của tân HLV Nguyễn Phúc Nguyên Chương chịu thất bại 0-1 trước chủ nhà Đồng Nai Berjaya, thì CLB HN.Tiền Giang lại tạo ra cú sốc lớn khi đả bại đội chủ sân Quy Nhơn với tỷ số 4-1 để chính thức giao lại cho TP.Hồ Chí Minh vị trí bét bảng với 1điểm nhiều hơn.
Sau vòng đấu này, ngoại trừ một Hà Nội ACB tỏ ra quá mạnh và không phải bận tâm đến BXH, thì tất cả các đội bóng còn lại, ở cả Top đầu và nửa cuối đều phải tranh giành nhau từng điểm nếu muốn có xuất thăng hạng và trụ hạng khi kết thúc mùa bóng này.
Minh Quân
Bình luận