Hỏng 2 quả penalty, HP Hà Nội khóc hận với V.Ninh Bình

Thể thaoChủ Nhật, 21/03/2010 07:07:00 +07:00

(VTC News) – 2 bàn thắng, một thẻ đỏ và ba quả pelanty trong đó có hai quả không thành công và rất nhiều cảm xúc đến từ trận đấu của HP Hà Nội với V.Ninh Bình.

(VTC News) – 2 bàn thắng, một thẻ đỏ và ba quả pelanty trong đó có hai quả không thành công và rất nhiều cảm xúc đến từ trận đấu của Hoà Phát Hà Nội với V.Ninh Bình trong vòng 6 V.League 2010 chiều nay.

Kết quả vòng 6, ngày 21/3

Ngày

Giờ

Sân

MT

Đội

 

Đội

Kết quả

CN

21/3

17.00

Long An

37

ĐTLA

-

Lam Sơn T.Hoá

0-1

15.30

Hàng Đẫy

38

HPHN

-

XM The Vissai NB

0-2

16.00

Pleiku

39

HAGL

-

XM Hải Phòng

2-0

15.30

Thiên Trường

40

Megastar N.Định

-

K.Khánh Hoà

0-1

15.30

Đồng Tháp

41

TĐCS Đ.Tháp

-

Hà Nội T&T

2-1


V.Ninh Bình đến Hàng Đẫy với một lực lượng hùng mạnh cả về dàn cầu thủ lẫn CĐV, biến lợi thế sân nhà của HP Hà Nội không còn mang nhiều ý nghĩa. Đặc biệt, chuyến làm khách này, đội bóng đất cố đô Hoa Lư đã chững chạc và tỏ ra tự tin hơn khi ngồi ở ghế nóng chỉ đạo là một ông thầy cao tay của làng HLV nội, Lê Thụy Hải.

 

CĐV Ninh Bình chào đón tân HLV Lê Thụy Hải (Ảnh: Quang Minh) 

Trong khi đó HP Hà Nội “bỗng dưng” rơi vào trạng thái tâm lý tự ti để rồi chơi bóng khá khố cứng, bế tắc trong 45 phút đầu và nhường thế chủ động cho đội khách. Họ còn tỏ ra thiếu kinh nghiệm trong nhiều tình huống tranh chấp dẫn đến những sai lầm cá nhân. Rất may là những gì mà V.Ninh Bình có được để tận dụng ở hiệp thi đấu thứ nhất là không nhiều nên không có bàn thắng nào được ghi.

 

Sang hiệp 2, cuộc chơi đã thực sự khởi sắc khi mà những nhắc nhở của HLV hai bên tỏ ra có hiệu lực. HP Hà Nội cầm bóng và tranh chấp quyết liệt hơn ở khu vực giữa sân, còn V.Ninh Bình chuyên tâm đánh biên, bổng tốt hơn.


Cú ra chân mở tỷ số của Việt Thắng (Ảnh: Quang Minh) 
 

Phút 55, tiền đạo bạc tỷ của V.Ninh Bình, Việt Thắng đã chớp thời cơ rất nhanh để ra chân hiểm hóc ở sát vạch 16m50 mở tỷ số trận đấu. Người tạo điều kiện cho Thắng "bế" lao vào dứt điểm trước đó là Gustavo.

 

Bị thủng lưới, HP Hà Nội tỏ ra nôn nóng, mất bình tĩnh và mắc bẫy tiểu xảo của đội khách. Phút 60, trong một pha dâng bóng tấn công ở khu vực giữa sân, tiền đạo Gustavo bên phía V.Ninh Bình đã nằm lăn ra sân, ôm đầu với một vẻ rất đau đớn. Tác nhân dẫn đến vết đau của Gustavo là trung vệ đội trưởng bên phía HP Hà Nội, Nguyễn Ngọc Tú.


Ngọc Tú lãnh thẻ vàng thứ 2 rời sân (Ảnh: Quang Minh) 
 

Cú văng tay vào đầu Gustavo của Tú tuy không đủ lực khiến tiền đạo V.Ninh Bình đau quằn quại nhưng lại đủ cớ để trọng tài chính Nguyễn Trọng Thư bắt lỗi hành vi và “tặng” anh một chiếc thẻ vàng thứ 2, đồng nghĩa với một chiếc thẻ đỏ rời sân.

 

Vận đen của HP Hà Nội tiếp tục bị đeo bám. Phút 71, Ngọc Lung có một pha chuyền bóng thông minh từ cánh trái để Gustavo băng xuống, lướt qua cả thủ thành Nguyễn Viết Nam. Pha truy cản thiếu kinh nghiệm của trung vệ John Krause với Gustavo sau đó đã "biếu không" cho đội khách một bàn thắng từ chấm 11m. Người thực hiện thành công pha sút phạt này chính là Gustavo.


 Gustavo ăn mừng bàn thắng thứ 2 của V.Ninh Bình (Ảnh: Quang Minh)
 

Chơi thiếu người và lại đang thua 2 bàn, HP Hà Nội chỉ còn biết tung hết sức lực mà tấn công để gỡ gạc. Phút 75 đến lượt trung vệ đội trưởng của V.Ninh Bình, Như Thành phạm lỗi với tiền vệ Thành Trung trong vòng cấm, trọng tài chính Nguyễn Trọng Thư lại có dịp chỉ tay vào chấm 11m. Tuy nhiên, không có bàn thắng nào được ghi cho HP Hà Nội vì “hung thần” Timothy không thắng nổi thủ môn Hoàng Duy.

 

Cú sút hỏng ăn của Timothy chính là đỉnh điểm của sự cùn dơ ở tiền đạo này sau một thời gian dài phải ngồi ngoài sân vì chấn thương. Trước đó, trong rất rất nhiều những tình huống bóng, cựu cầu thủ của CS Đồng Tháp chọn chỗ không hợp lý và mắc bẫy việt vị liên hồi. Anh còn sử lý bóng rất chậm chạp, vụng về, khô cứng đúng cách một cầu thủ ra sân để tìm lại cảm giác bóng.


Lê Martin (xanh) và các đồng đội quá vô duyên (Ảnh: Quang Minh)
 

Cơ hội còn đến với HP Hà Nội ở những phút cuối cùng của trận đấu khi Ngô Đức Thắng bị trung vệ Tấn Điền của V.Ninh Bình phạm lỗi trong vòng cấm. Nhưng đúng là trong một ngày vận đen đã “ám” thì chấm 11m cũng là điểm kết thúc quá khó khăn với các chân sút của đội chủ nhà. Thành Trung là người bước lên chấm 11m để thực hiện cú sút phạt. Bóng từ chân tiền vệ mang áo số 7 này đi sệt căng nhưng lại xoáy ra ngoài cột dọc đầy đáng tiếc.

 

Không có được bàn gỡ dù cơ hội đã rất rõ ràng, HP Hà Nội chỉ còn biến trách mình quá vô duyên trong trận thua này. Còn với V.Ninh Bình dù được cho là may mắn “thoát chết” ở hai tình huống 11m kể trên nhưng không có nghĩa là họ không xứng đáng với chiến thắng, bởi một lẽ họ cũng có rất nhiều cơ hội mười mươi không kém, hai trong số đó đã thành bàn thắng.

BXH TẠM THỜI SAU VÒNG 6 GIẢI VĐQG PETROVIETNAM GAS 2010, NGÀY 20-21/3

XH

Đội

ST

T

H

B

Điểm

BT

BTSK

BB

HS

TV

1

Hà Nội T&T

6

4

0

2

12

11

3

6

5

13

0

2

SHB Đà Nẵng

5

4

0

1

12

9

0

3

6

9

0

3

XM The Vissai NB

6

3

2

1

11

10

6

8

2

10

1

4

TĐCS Đồng Tháp

5

3

1

1

10

14

7

8

6

7

0

5

Becamex Bình Dương

6

3

1

2

10

9

7

6

3

4

2

6

Khatoco Khánh Hòa

6

3

1

2

10

8

2

10

-2

16

1

7

XM Hải Phòng

6

2

2

2

8

10

8

9

1

16

0

8

Đồng Tâm Long An

6

2

2

2

8

4

1

4

0

11

0

9

Hòa Phát HN

6

2

2

2

8

7

3

8

-1

13

1

10

Lam Sơn Thanh Hóa

6

2

1

3

7

8

3

11

-3

12

1

11

Sông Lam Nghệ An

6

1

3

2

6

6

3

8

-2

12

1

12

HAGL

6

2

0

4

6

7

2

11

-4

15

2

13

Navibank Sài Gòn

6

1

2

3

5

6

3

10

-4

20

2

14

Megastar Nam Định

6

0

1

5

1

4

1

11

-7

11

1



Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn