HAGL xuống nhóm rớt hạng: Sa chân vào đầm lầy chết

Thể thaoThứ Hai, 15/03/2010 02:15:00 +07:00

(VTC News) - Gỗ lúc này có cảm giác giống như đoàn làm phim trong “Đầm lầy chết”. Sự khắc nghiệt của V.League đang đẩy họ vào cuộc chiến sinh tồn thực sự.

(VTC News) - Gỗ lúc này có cảm giác giống như đoàn làm phim trong “Đầm lầy chết”. Sự thật khủng khiếp của vùng đất Burundi và con cá sấu khát máu Gustave, đã đẩy họ vào cuộc chiến sinh tồn chứ không phải là hiện thực giấc mơ để đời.

1. Có một bí ẩn khủng khiếp xung quanh vùng đầm lầy tại Châu Phi. Người ta đồn đại rằng, tại đó, có một con cá sấu khổng lồ khát máu, đã cướp đi sinh mạng của hơn 300 người trong một thời gian ngắn.


Nhóm phóng viên trẻ của một hãng truyền hình Mỹ đã được giao nhiệm vụ tới vùng đất này để xác minh sự thật và đưa tin. Họ phát hiện ra, sự thực không đơn giản chỉ là một con cá sấu khổng lồ khát máu Gustave, thiên nhiên hoang dã nạn đói, và những kẻ “dã thú đội lốt người” cùng mưu đồ diệt chủng mới là nguyên nhân chính cướp đi sinh mạng của người dân Burundi.


Sự thật khủng khiếp của vùng đầm lầy không như đoàn làm phim dự liệu.
 

Càng đi sâu vào vùng đất hoang sơ đáng sợ này, các phóng viên càng phải đối mặt với nhiều nguy hiểm mà đôi khi tính mạng chỉ biết giao phó cho số phận. Những kế hoạch chi tiết trở nên không mấy hiệu quả bởi con cá sấu quá khát máu và khôn ngoan, và bởi những gì đang diễn ra nơi đây hoàn toàn trái với tính toán của họ.

 

Trước khi chuyến đi được bắt đầu, tâm điểm của cuộc điều tra chỉ là con cá sấu Gustave, nhưng khi vô tình quay được những thước phim về một cuộc hành hình đẫm máu, các phóng viên nhận ra rằng nguyên nhân gây ra cảnh chết chóc ở nơi đây bắt nguồn từ những mưu đồ khủng khiếp của con người… Đạo đức, lương tâm nghề báo bắt đầu được đặt lên bàn cân…


Mọi việc trở nên tệ hại hơn khi họ cùng lúc trở thành mục tiêu của hai kẻ khát máu: Gustave Cá sấu và Gustave bé bỏng (tên gọi của kẻ cầm đầu một nhóm phiến quân tại đây) - kẻ không muốn nhóm phóng viên phơi bày sự thật của Burundi.

Sự kinh hoàng lên đến đỉnh điểm khi các thành viên trong đoàn lần lượt biến mất. Những người còn lại buộc phải tiếp tục chiến đấu để thoát khỏi hàm răng sắc nhọn của “tử thần” vùng đầm lầy và cả những họng súng sẵn sàng nhả đạn. Sự kỳ vọng vào một phóng sự đình đám, những mưu lợi cá nhân về sự nổi tiếng trong nghề nghiệp bỗng chốc biến thành cuộc chiến đấu sinh tồn…


2. Gỗ lúc này có cảm giác giống như đoàn làm phim trong “Đầm lầy chết”. Sự thật về độ khốc liệt ở V.League đang đẩy họ vào cuộc chiến sinh tồn chứ không phải là hiện thực giấc mơ để đời.


V.League khốc liệt hơn những gì "Gỗ" dự liệu. (Ảnh: Quang Minh)
 

Bầu Đức không phải là người không có cái “để đời” nếu không muốn nói nhiều là đằng khác. Với kinh tế, ông đang hướng mình đến tỷ phú đô la đầu tiên của Việt Nam bằng việc tiếp tục ổn định cổ phiếu của mình trên thị trường chứng khoán. Kế đến là biến Gia Lai nhanh chóng thành trung tâm của tam giác phát triển kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia hay đang bắt đầu đặt chân lên đất Myanmar để kết nối.

 

Với bóng đá, ai cũng rõ, cũng hay, ông làm bóng đá “ghê” như thế nào. Cái tư duy nhìn xa trông rộng và sẵn sàng làm “cách mạng” những cuộc chơi đã sinh ra một hiệu ứng "Bầu”, đầu tiên ở Việt Nam - Bầu Đức - để rồi theo chu trình chuyên ngiệp hoá, những ông bầu có số má khác xuất hiện theo.


Có dạo ông Đức nói với tôi, cuộc chơi của ông là những cuộc chơi không khoanh tay, tức là đừng bao giờ dừng lại khi mọi thứ vẫn trong tầm với của mình. Mà đúng thật, từ Kiatisak, khăn gói quả mướp tới phố Núi chơi bóng khi đang là tên tuổi số 1 Đông Nam Á đến hàng loạt các sao Thái khác đã chứng minh sự “liều công” của ông.

 

Hai chức vô địch liên tiếp V.League 2003-2004 đã đưa Gỗ lên một tầm cao mới, và điều được rất nhiều trong chức vô địch ấy, Gỗ đã khai đường cho một giải đấu có giá hơn ở tầm khu vực.

 

Người Thái dần rơi vào thoái trào ở phố Núi thì cũng là lúc, ông nổ tiếp quả bom Lee Nguyễn. Chỉ có điều lần này, bom nổ mà không gây nhiều "thương tích". Mặc dù đã rất cưng chiều ngôi sao gốc Việt, thậm chí "trảm" cả những người động chạm tới “bảo bối” của mình song mối tình của bầu Đức và Lee Nguyễn đã kết thúc... buồn.


6 năm rồi, con đường trở lại vinh quang của bầu Đức và đội bóng phố Núi gặp đầy trắc trở. (Ảnh: Quang Minh)


6 năm rồi, con đường trở lại ngôi vương làng bóng đá quốc nội của Bầu Đức cứ gặp đầy trắc trở. Nó không dễ dàng như dự liệu của ông cho dù đã đầu tư không ít tiền của. Không những vậy, thực tại của HAGL lúc này chẳng khác một cái "đầm lầy" trên phố Núi. 5 vòng đấu, 4 lần "sa lầy" không nhấc nổi bàn chân.

Và vòng đấu vừa qua, Kiatisak, người được ông Đức đưa về đầu mùa bóng để chèo lái con thuyền Gỗ hồi khứ vinh quang chỉ còn biết đứng chôn chân một chỗ nhìn đội bóng ở đáy BXH, Lam Sơn Thanh Hoá nghiền nát đoàn quân của mình.

Với những gì đã thể hiện thì mỗi trận chiến sân khách của Gỗ trong thời gian tới sẽ là một "vùng lầy" mà ở đó, họ khó lòng thoát khỏi sự nhấn chìm của những đội bóng khác. Thế cho nên, hơn lúc nào hết, Gỗ nên tạm quên mình là một thế lực và đang nuôi khát vọng tìm lại vinh quanh để tập trung cho cuộc chiến tồn tại ở V.League. Nếu không, 98% Gỗ sẽ xuống hạng mùa này.


Theo bạn, HAGL sẽ đi đến đâu trong "cuộc chiến" V.League? Họ có thể thoát khỏi "vùng lầy" đang nhấn chìm họ để trở lại với giấc mơ hoàng kim? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn với VTC News qua hộp thảo luận cuối bài (Gõ tiếng Việt có dấu)! Trân trọng!

Hà Thành

Bình luận
vtcnews.vn