Thắng đậm FC Sydney, U21 VN tưng bừng vào chung kết

Thể thaoThứ Sáu, 19/10/2012 05:00:00 +07:00

(VTC News)- Thắng lợi đậm đà 3-0 trước FC Sydney đã giúp U21 Việt Nam hoàn thành phân nửa chặng đường bảo vệ chức vô địch giải U21 quốc tế báo Thanh Niên.

(VTC News)- Thắng lợi đậm đà 3-0 trước FC Sydney đã giúp U21 Việt Nam hoàn thành phân nửa chặng đường bảo vệ chức vô địch giải U21 quốc tế báo Thanh Niên. 

>>> Chuyện U21 VN: Xứ mù, thằng chột lên làm vua

Trong trận bán kết 1, bất ngờ đã xảy ra khi U21 Malaysia đánh bại U21 Thái Lan với tỉ số 1-0 để ghi tên mình vào ngày thi đấu cuối cùng của giải.

Trở lại với trận bán kết 2, trước đối thủ được đánh giá khá cao, U21 Việt Nam tung ra đội hình mạnh nhất. Duy Thanh trấn giữ khu trung tuyến, Hà Minh Tuấn, Đình Bảo lĩnh xướng hàng công, còn tại tuyến phòng ngự, đội trưởng Hoàng Thịnh có mặt ngay từ đầu. Đây chính là bộ khung mà HLV Đinh Văn Dũng sử dụng trong chiến thắng ấn tượng 6-1 ở trận ra quân.

Lợi thế về mặt tâm lý, U21 VN chơi lấn lướt ngay từ đầu. Phút thứ 2, Đình Bảo sút bóng tung lưới FC Sydney song bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Dù vậy, đội bóng Australia cho thấy mình chẳng quá lép vế như nhiều người lầm tưởng. Nếu tiền đạo của FC Sydney xử lý đồng đội hơn thì sai lầm của Đình Hoàng đã phải trả giá rất đắt. Tiếc là trong tình thế 3 đánh 1, các chân sút đội khách lại đưa bóng đi chệch khung thành.

Rõ ràng, sau hai chiến thắng ấn tượng, sức mạnh của U21 Việt Nam đã bộc lộ gần hết. Vì thế, khi mà đối thủ nghiên cứu kỹ lưỡng, chủ trương chơi phòng ngự từ xa, thì khá khó để thầy trò Đinh Văn Dũng tạo ra đột biến. Hơn nữa, cách U21 Việt Nam triển khai tấn công dọc hai biên hoặc sử dụng các đường chuyền bổng vào chính diện khung thành gần như mất tác dụng trước hàng hậu vệ dư chiều cao và không ngần ngại áp sát của FC Sydney.

U21 Báo Thanh Niên Việt Nam mạnh nhất từ trước đến nay

Ngoài ra, việc phụ thuộc quá nhiều vào Đình Bảo khiến cho khả năng tiếp cận cầu môn của U21 Việt Nam giảm đi ít nhiều sự lợi hại. Nên nhớ, người đá cặp với Đình Bảo, Hà Minh Tuấn chỉ nổi bật ở một vài thời điểm nhất định chứ không phải là tiền đạo có hiệu suất làm bàn đều đặn. Thế nên, dù khá nỗ lực nhưng trong phần lớn thời gian hiệp 1, đội chủ nhà chưa thể làm thỏa cơn khát bàn thắng của khán giả Gia Lai.

Mọi chuyện tưởng như rơi vào bế tắc thì món quà đã đột ngột đến với U21 Việt Nam. Phút 30, pha đỡ bóng ngớ ngẩn của hậu vệ FC Sydney đã đưa bóng đến đúng tầm dứt điểm của Đình Bảo. Chân sút xứ Nghtận dụng triệt sơ suất ấy, đá nối cực nhanh, mở điểm cho U21 Việt Nam.

Đây là bàn thắng thứ 6 của chân sút xứ Nghệ tại giải năm nay.

Chỉ chưa đầy 2 phút sau, đường chuyền như đặt của Thế Cường đã loại bỏ toàn bộ hàng thủ FC Sydney giúp Phi Sơn có dịp đối mặt với thủ môn đội bạn. Song người gác đền bên phía FC Sydney đã kịp băng ra cản phá cú sút của cầu thủ mang số 10 bên phía U21 Việt Nam.

Ngay trong đợt tấn công đầu tiên của hiệp 2, cách biệt đã được nhân đôi cho đội chủ nhà. Hà Minh Tuấn là tấc giả bàn thắng này, dù có vẻ như, tiền đạo đang khoác áo SHB Đà Nẵng đã ở vào tư thế việt vị.

Pha lập công này gần như đã dập tắt hi vọng của FC Sydney. Tinh thần sa sút, đội hình chuệch choạc, đội khách chỉ còn biết gồng mình lên chống trả sức ép khủng khiếp từ U21 Việt Nam.

Khoảng cách về mặt đẳng cấp cứ thế bộc lộ dần theo thời gian. FC Sydney tỏ ra quá non nớt, thiếu cả kinh nghiệm lẫn khả năng thực chiến trên sân, và vì thế, việc họ đón nhận thêm bàn thua là điều không quá bất ngờ.

Phút 75, Vũ Minh Tuấn, cầu thủ vào sân thay người, thực hiện pha solo bên cánh trái, dứt điểm hiểm hóc nâng tỉ số lên thành 3-0.

Đáng tiếc, chiến thắng của U21 Việt Nam không thực sự trọn vẹn khi Tiến Duy nhận thẻ đỏ trực tiếp do đánh nguội cầu thủ FC Sydney.

Như vậy, U21 Việt Nam toàn thắng cả 3 trận, giành quyền vào chơi trận chung kết diễn ra vào chủ nhật tới.

Tĩnh Tâm

Bình luận
vtcnews.vn