SLNA lên ngôi ở mảnh đất 'cuồng' bóng đá số 1 VN

Thể thaoThứ Sáu, 05/10/2012 03:00:00 +07:00

(VTC News)- Hạ chủ nhà Ninh Thuận với tỉ số thuyết phục 2-0, SLNA lần thứ 4 lên ngôi vô địch giải U21 quốc gia cúp báo Thanh niên.

(VTC News)- Đã không có thêm một kỳ tích nữa xảy ra. Ở trận chung kết, SLNA hạ chủ nhà Ninh Thuận với tỉ số thuyết phục 2-0 và lần thứ 4 lên ngôi vô địch giải U21 quốc gia cúp báo Thanh niên.

* Kéo xuống để theo dõi diễn biến trận đấu

>>> SLNA và Ninh Thuận từng chạm trán tại vòng bảng

 SLNA lần thứ 4 lên ngôi tại giải trẻ số 1 Việt Nam (Ảnh: Quang Minh).

Trận chung kết trong mơ giữa chủ nhà U21 Ninh Thuận và ứng viên số 1 cho chức vô địch U21 SLNA hứa hẹn sẽ cống hiến cho khán giả cả nước một trận cầu đỉnh cao xét trên cả khía cạnh chuyên môn lẫn hậu trường.

Đây là hai đội bóng có lực lượng đồng đều và tinh nhuệ nhất giải. Không những vậy, họ còn sở hữu lượng cổ động viên đáng mơ ước với mọi đội bóng Việt. Cơn sốt vé tại sân vận động tỉnh Ninh Thuận đã cho thấy sức nóng hầm hập của đại chiến chiều nay.

Ai sẽ là nhà vua mới của bóng đá trẻ Việt Nam, theo dõi diễn biến trận chung kết U21 quốc gia từ 16h chiều nay để có câu trả lời.

Cổ động viên Ninh Thuận dự đoán tỉ số thắng 1-0 cho trận cầu tâm điểm bóng đá Việt trong chiều 5/10 (Ảnh: Quang Minh).

Khó như vào sân xem... chung kết U21 quốc gia

16h trận chung kết giải U21 quốc gia cúp báo Thanh niên 2012 mới chính thức khởi tranh. Tuy nhiên, ngay từ 14h, các cổng vào sân vận động tỉnh Ninh Thuận đã ở tình trạng quá tải. Hầu hết khán đài A và khán đài đứng  khu vực B đã chật ních khán giả.

So với trận bán kết giữa chủ nhà U21 Ninh Thuận và U21 Khánh Hòa, an ninh sân đấu trong chiều nay đã được tổ chức có phần tốt hơn. Lực lượng phóng viên báo chí đã có mặt sớm và đều vào bên trong sân an toàn mặc dù phải đi bằng... cửa phụ.

 Cánh phóng viên dù đã đến trước khi trận đấu bắt đầu 1 tiếng rưỡi đồng hồ vẫn phải loay hoay các cửa phụ mới được vào sân (Ảnh: Lý Sơn).

Ở bên ngoài sân, vẫn có hàng ngàn khán giả có vé nhưng không thể vào sân. Có người lắc đầu ngao ngán: "Biết thế đến từ 12h!".


Càng sát giờ G, không khí bên trong sân càng trở nên nóng bỏng với hai hội cổ động viên cuồng nhiệt bậc nhất tại Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Theo ước tính, đã có xấp xỉ 15.000 cổ động viên có mặt tại sân bóng - con số kỷ lục kể từ ngày khai mạc giải.

>>> Chiều nay, SLNA phá nụ hôn Việt làm rung rinh thế giới

Mặc dù số lượng lép vế hoàn toàn so với chủ nhà nhưng cổ động viên xứ Nghệ vẫn làm huyên náo cả một góc khán đài B. Những chiếc áo, lá cờ vàng truyền thống của hội cổ động SLNA tại Ninh Thuận, Nha Trang và các tỉnh miền Nam giương cao tại sân vận động tỉnh Ninh Thuận là nguồn động lực vô cùng to lớn cho thầy trò HLV Đinh Văn Dũng trước thử thách khó khăn nhất từ ngày khai mạc.

Trước giờ bóng lăn, giới chuyên môn đánh giá đây là một cuộc chạm trán cân tài cân sức không chỉ trên sân cỏ mà trên cả băng ghế huấn luyện.

 
Trận chung kết U21 quốc gia cúp báo Thanh niên 2012 chiều nay được tiếp đón một vị khách đặc biệt: Nguyên chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Sự có mặt của nguyên chủ tịch nước là sự động viên to lớn cho Ninh Thuận, địa phương góp phần tạo nên một trong những giải đấu hay nhất trong lịch sử 16 năm giải bóng đá trẻ U21 quốc gia.


Cả hai HLV Nguyễn Quang Sơn bên phía Ninh Thuận và Đinh Văn Dũng bên phía SLNA đều thể hiện được sự nhanh nhạy và hợp lý về chiến thuật suốt chặng đường tiến vào chung kết.

Xét về mặt tâm lý, Ninh Thuận đang chiếm ưu thế do từng thua SLNA tại vòng bảng và phần nào đã nắm được lối chơi của đội bóng xứ Nghệ. Tuy nhiên, về lực lượng, SLNA tỏ ra đồng đều hơn. Không ít ý kiến đánh giá: Muốn hạ Ninh Thuận, hãy bắt chết thủ quân ngôi sao Lê Duy Thanh, nhưng còn SLNA, phải bắt chết toàn bộ hàng tiền vệ!



Diễn biến trực tiếp: U21 Ninh Thuận 0-2 U21 SLNA
(Đình Bảo 3', Lê Thế Cường 35' Thẻ đỏ: Trần Đình Cường 65')

Ngay từ khi trọng tài chính nổi hiệu còi bắt đầu trận đấu, cả hai đội đều triển khai một thế trận tấn công cởi mở. Khi cơn hưng phấn đến từ các khán đài còn chưa dứt, chủ nhà U21 Ninh Thuận đã thủng lưới.

Trong pha đáp trả đầu tiên ở phút thứ 3, đội bóng áo vàng đã có bàn thắng mở tỉ số. Nguyễn Đình Bảo thoát xuống khéo léo phá bẫy việt vị rồi tung ra cú sút hạ gục thủ thành Thanh Diệp.

Tình huống cho thấy bản lĩnh và tinh thần đáng nể của các cầu thủ SLNA. Dù họ phải chơi trên sân khách trước sức ép của số lượng cổ động viên khổng lồ tại Phan Rang-Tháp Chàm. Chiến thuật đánh phủ đầu của HLV Đinh Văn Dũng đã gây bất ngờ cho tất cả phát huy hiệu quả tối đa.

Ngay phút thứ 3, cổ động viên xứ Nghệ đã được ăn mừng (Ảnh: Quang Minh)

Tận dụng bàn dẫn sớm, U21 SLNA liên tiếp gây ra sức ép đáng kể lên khung thành đội chủ nhà. Họ mạnh dạn cầm bóng đột phá và khiến hàng thủ áo trắng bị đẩy liên tục vào thế bị động.

Gần nửa giờ đầu tiên trôi qua, U21 Ninh Thuận vẫn chưa có được một pha bóng nào đáng chú ý.

Mải mê dâng cao tìm kiếm bàn gỡ, chủ nhà Ninh Thuận tiếp tục đón bàn thua thứ hai. SLNA tỏ ra quá già dặn với lối phản công vô cùng khó chịu.

Trong một pha phản công ở phút 35, hậu vệ mang áo số 4 Lê Thế Cường dâng cao đón đường tạt bóng thuận lợi của đồng đội đánh đầu hạ gục Thanh Diệp lần thứ hai. Tỉ số lúc này là 2-0 cho U21 SLNA.

Một điểm thú vị là dù đội nhà đang bị dẫn bàn nhưng các cổ động viên Ninh Thuận vẫn cổ vũ vô tư, hết mình. Khán đài A vẫn là nơi sôi động và huyên náo nhất trên sân.

Hiệp một kết thúc với ưu thế vượt trội của U21 SLNA cả về thế trận lẫn tỉ số trên bảng điện tử.

Bước sang hiệp thi đấu thứ hai, đội chủ nhà nhận lệnh dốc toàn lực hòng lật ngược thế cờ. Sự quyết tâm của U21 Ninh Thuận cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả đã giúp họ có được những cơ hội nguy hiểm đầu tiên về phía khung thành thủ môn Trần Nguyên Mạnh.

Tuy nhiên, sức ép Duy Thanh và các đồng đội gây ra là chưa đủ khiến hàng thủ SLNA lúng túng,

Bên kia khung gỗ, mặc dù không phải đối mặt với những pha lên bóng dồn dập nhưng khung thành Thanh Diệp lại liên tục chao đảo vì những pha phản công sắc bén từ SLNA.

Khi đội quân áo trắng lâm vào thế bế tắc thì đột biến đã xảy ra ở phút 65. Số 6 của SLNA là hậu vệ Trần Đình Hoàng để bóng chạm tay và bị truất quyền thi đấu. Một lần nữa, U21 Ninh Thuận được chơi hơn người tại giải lần này.

Ở trận đấu cuối cùng vòng bảng, U21 Ninh Thuận đã hủy diệt SHB Đà Nẵng với tỉ số 5-1 sau khi được chơi hơn người ngay phút thứ 13. Liệu lần này, họ có lặp lại được kỳ tích?

Trong gần 25 phút thi đấu còn lại, dù rất nỗ lực, Lê Duy Thanh và các đồng đội không tài nào khoan phá được bức tường phòng ngự kiên cố trước khung thành Nguyên Mạnh.

 U21 SLNA lên ngôi vô địch xứng đáng tại Ninh Thuận 2012 (Ảnh: Quang Minh).

Thua tâm phục khẩu phục với tỉ số 0-2, U21 Ninh Thuận đành hài lòng với vị trí á quân. Dẫu sao, lọt tới trận đấu cuối cùng cũng là một thành công khó có thể tưởng tượng của thầy trò Nguyễn Quang Sơn.

Đối với đội bóng xứ Nghệ, một lần nữa, họ khẳng định thương hiệu lò đào tạo bóng đá trẻ số một Việt Nam. Với lối chơi gắn kết, đồng đều và bản lĩnh, U21 SLNA lên ngôi rất thuyết phục tại Ninh Thuận 2012.

Như vậy, giải bóng đá U21 quốc gia cúp báo Thanh niên lần thứ 16 đã hạ màn với kết cục hợp lý.

Kết quả chung cuộc U21 quốc gia 2012:

Đội vô địch: U21 SLNA
Đội hạng nhì: U21 Ninh Thuận
Đồng hạng ba: U21 Khánh Hòa, U21 Than Quảng Ninh
Giải phong cách: Khatoco Khánh Hòa

Vũ Quang Nam - cầu thủ hay nhất VCK U21 2012 (Ảnh: Quang Minh).

Vua phá lưới và cầu thủ xuất sắc nhất giải: Vũ Quang Nam (số 18 SLNA)
Thủ môn hay nhất giải: Thanh Diệp (U21 Ninh Thuận)

Lý Sơn

Bình luận
vtcnews.vn