Ronaldo cáu Casillas vì nữ kí giả xinh nhất hành tinh

Thể thaoThứ Ba, 25/09/2012 09:40:00 +07:00

Theo nguồn tin từ El Confidencial Digital, cũng như trong quá khứ, CR7 và “Thánh Iker” không thèm nhìn mặt nhau, thậm chí là “ghét nhau như chó với mèo”.

Mâu thuân giữa Cristiano Ronaldo và Iker Casillas đã lên tới đỉnh điểm. Theo nguồn tin từ El Confidencial Digital, cũng như trong quá khứ, CR7 và “Thánh Iker” không thèm nhìn mặt nhau, thậm chí là “ghét nhau như chó với mèo” chỉ vì Sara Carbonero, cô phóng viên xinh đẹp nhưng lắm chuyện của Telecinco...

Vì cô Carbonero...

Sara Carbonero chẳng xa lạ gì với người hâm mộ Real Madrid cũng như ĐT Tây Ban Nha. Chả là cô phóng viên từng được FHM bầu chọn là “Nữ ký giả hấp dẫn nhất hành tinh” của đài Telecinco này là bạn gái của Iker Casillas.

Thế nên, dù tại VCK EURO 2012, Sara bị người hâm mộ tẩy chay vì “vô duyên”, bình luận huyên thuyên nhưng nhờ “quyền lực đen” của Iker Casillas, Sara có thể xuất hiện ở bất cứ nơi đâu của Real hay đội tuyển Tây Ban Nha, nếu cô muốn. Có cảm giác, Sara Carbonero giống như một thành viên của đội bóng Hoàng gia TBN.

Người tình xinh đẹp của Casillas

Cristiano Ronaldo không ưa Sara, phần vì anh không thích cô ký giả xinh đẹp của Casillas can thiệp quá sâu vào nội bộ của Real.

Mặt khác, Ronaldo cũng có chút tư thù với cô phóng viên xinh đẹp nhưng nổi tiếng là “mồm loa mép giải” này. Số là hồi tháng 09/2010, khi Ronaldo vừa mới gia nhập Real với mức giá lên tới 96 triệu euro, khiến ai cũng phải nể thì trên chương trình “Ana Rosa” của đài Telecinco, nàng WAG của Casillas bình luận: “Ronaldo luôn như vậy, anh ta quá ích kỷ. Ronaldo nên nhớ, anh ta được mua về với giá 96 triệu euro nên nếu làm điều gì đó ngu ngốc, sẽ không ai tha thứ cho anh ta”.

Lời bình luận của Sara trên “Ana Rosa” khiến CR7 nổi cáu, tuyên bố từ mặt Sara cũng như Telecinco. Vấn đề trầm trọng tới mức, Casillas buộc phải lên tiếng, đại khái rằng, Ronaldo nên tập trung thi đấu, chấp với đàn bà làm gì…

... nên Ronaldo buồn!

Sau “sự kiện Ana Rosa”, Ronaldo càng ghét Sara Carbonero, vì cô ả cứ bám riết lấy Iker và đám sao Real Madrid như hình với bóng. Thậm chí, Sara còn không ngần ngại xồng xộc vào phòng thay đồ của “bầy Kền kền” trước hay sau mỗi trận đấu.

Casillas không ăn mừng bàn thắng của Ronaldo

Nhưng điều đáng nói là, Sara liên tục tung ra những thông tin từ chuyên môn tới hậu trường, những thông tin được cho là “thâm cung bí sử” ở Bernabeu lên đài Telecinco, khiến Ronaldo… bỗng dưng buồn vô hạn.

Cô ả này này lấy tin ở đâu? Còn ở đâu nữa! Tờ El Confidencial Digital đưa tin, trước mặt BLĐ Real Madrid, Ronaldo đã chỉ thẳng tay vào mặt của Iker Casillas tố cáo rằng, chính đội trưởng Real Madrid là người đã “chim lợn” thông tin nội bộ của đội bóng cho cô bồ phóng viên Sara Carbonero.

Dĩ nhiên, Casillas phủ nhận lời cáo buộc của Ronaldo và mâu thuẫn của cả hai lại càng thêm trầm trọng. Ronaldo coi đội trưởng Casillas là “thằng đàn bà”. Ngược lại, thủ thành đầy quyền lực ở Bernabeu chửi đồng đội người Bồ là “thằng ranh con vu khống láo toét”.

Từ phòng thay đồ, mâu thuẫn của họ còn thể hiện rõ trên sân cỏ. Ở trận Real Madrid - Man City trong khuôn khổ Champions League, khi Ronaldo ấn định chiến thắng 3-2 ở phút 90 cho đội chủ sân Bernabeu, khiến tất cả đồng đội sung sướng… nhảy dựng ngược lên thì thái độ của Casillas lại lạnh như băng.

Trên Marca, giải thích về hành động không ăn mừng bàn thắng quý như vàng của Ronaldo, Casillas cho biết, anh không muốn ăn mừng bàn thắng vì một cậu bé người Ba Lan - fan hâm mộ của anh mới qua đời. Tuy nhiên, người Madrid thừa hiểu “Thánh Iker” nghĩ gì khi Ronaldo ăn mừng bàn thắng một cách điên cuồng…



Băng đảng Real Madrid

Theo phân tích của El Confidencial Digital, nàng WAG Sara Carbonero cũng chỉ giống như một giọt nước làm tràn ly. Bởi trước đó, mâu thuẫn giữa Ronaldo và Casillas tại Bernabeu là “không thể điều hòa”. 

Đội trưởng Casillas được xem là “quyền lực đen” số 1 trong phòng thay đồ ở Bernabeu, sau khi “đại bàng” Raul Gonzalez rời Real Madrid. Tuy nhiên, không phải ai cũng quy phục dưới trướng của thủ thành 31 tuổi người Tây Ban Nha, đặc biệt là Cristiano Ronaldo - siêu sao đắt giá nhất thế giới, nhân vật luôn vỗ ngực tuyên bố “tôi xứng đáng với từng xu Real đã bỏ ra”.

 Băng đảng Tây Ban Nha-Bồ Đào Nha xung đột

Thế là mâu thuẫn bùng nổ, biến Los Blancos trở thành 2 băng đảng. “Băng đảng truyền thống” do đội trưởng Iker Casillas cầm đầu gồm các “đối tượng”: Sergio Ramos, Arbeloa, Albiol và Gonzalo Higuain. Nhóm thứ 2 gọi là “băng đảng Bồ Đào Nha” của Ronaldo gồm các “phần tử cộm cán”: Pepe, Carvalho và Fabio Coentrao.

“Hai băng đảng” ở thành Madrid cứ âm thầm choảng nhau chí tử chỉ vì một… ả đàn bà cùng vô số mâu thuẫn. Cuộc chiến “nối da xáo thịt” này ở Bernabeu khiến Real đang thảm bại ở mặt trận La Liga, mà một vị tướng cao tay như Jose Mourinho cũng không dễ giải quyết gọn ghẽ trong một sớm, một chiều….

Hoài Linh (Thể thao 24h)

Bình luận
vtcnews.vn