Trọng tài Việt sang Trung Quốc: Lại chuyện nhập-xuất

Thể thaoChủ Nhật, 16/09/2012 08:12:00 +07:00

Chuyện trọng tài Võ Minh Trí được LĐBĐ Trung Quốc mời sang điều khiển mấy trận đấu ở C.League không khiến giới trọng tài trong nước ngạc nhiên.


Chuyện trọng tài Võ Minh Trí được LĐBĐ Trung Quốc mời sang điều khiển mấy trận đấu ở giải chuyên nghiệp C.League không khiến giới trọng tài trong nước ngạc nhiên.

Chuyện thuê trọng tài nước ngoài để đảm bảo tính khách quan cũng là chuyện nhiều giải trên thế giới đã làm. Hơn nữa, ông Trí luôn được AFF, AFC tín nhiệm, bằng chứng là luôn được mời tham dự các giải đấu lớn.

Nhưng cũng chính ông Trí lại là người có nhiều tai tiếng ở mùa giải này: Từ việc bẻ còi từ chối một quả 11m và đuổi người cho tới câu chuyện tốn nhiều giấy mực liên quan đến việc ông Trí bị hành hung sau khi làm nhiệm vụ trên sân Cao Lãnh trở về.


Võ Minh Trí 'trượt' còi vàng V-League 2012

V.League - với sự có mặt của VPF đã có những cải thiện đáng kể về thu nhập cho các trọng tài với hy họng với một khoản tiền tương đối, họ (tức là các trọng tài) có thể “dưỡng liêm” và công tâm trong công việc.

Thực sự là cho đến hết mùa giải, cũng chưa có quá nhiều thất vọng đối với lực lượng trọng tài nhưng rõ ràng V.League hay bóng đá Việt chưa thể và chưa tạo được môi trường tốt để cho các trọng tài thể hiện được tất cả những gì mà người hâm mộ trông đợi.

Từ câu chuyện bóng đá, không ít người nhận ra rằng trong xã hội, ở nhiều ngành quan trọng, điều này vẫn hay xảy ra: chúng ta cố gắng xuất khẩu những gì hay, tốt, đẹp để nhập về thứ ngược lại.

Trong thực phẩm là câu chuyện thương lái nước ngoài thu mua hải sản để rồi từ phía biên giới, hàng nhập về là lòng thối, gà chết, thịt ôi.


Lớn hơn là chuyện nhập những thiết bị… đồng nát, từ một cái tàu, một ụ nổi cho đến thập cẩm linh kiện điện tử.


Thậm chí mới đây là sự kiện người ta tính nhập xe tuk tuk- một loại xe gần giống với chiếc xe lam ngày nào và đã bị cấm từ lâu để phục vụ giao thông. Rất may đề nghị này đã bị dẹp bỏ.


Đôi khi, với ánh mắt không thiện cảm, người ta ám chỉ một lối sống, một thói quen “sính ngoại”.


Trong giáo dục là câu chuyện nhà nhà cố gắng cho con đi du học. Không phải là sính ngoại mà chính là không còn đặt quá nhiều niềm tin vào nền giáo dục hiện tại.


Cách đây không lâu, một ông HLV ngoại từng nhiều năm ở Việt Nam có tâm sự rằng thực ra chuyên môn các trọng tài Việt không kém, cái sai của họ tại mỗi trận đấu thì trọng tài ở đâu chẳng sai bởi thế nếu vì “coi thường” trọng tài nội mà mời trọng tài ngoại thì cũng nực cười.


Võ Minh Trí gặp sự cố tại Cao Lãnh

Nhưng chính ông HLV này cũng là người hay lên tiếng phản ứng trọng tài nhiều nhất. Hỏi ra thì ông cười cười và nói: “Nghề nghiệp nó quy định như vậy…”.


Tất nhiên, không phải điều gì cũng đưa ra kính hiển vi để soi xét. Như chuyện “nhập khẩu” cầu thủ chẳng hạn.

Chất lượng cầu thủ ngoại không tệ nhưng cũng không đúng như mong đợi. Và bây giờ, khi đội tuyển của Phan Thanh Hùng đang chơi tốt, được ghi nhận thì rõ ràng câu chuyện cũ “gọi cầu thủ ngoại nhập tịch vào tuyển” đã gần như không được nhắc đến, cũng không cần nhắc đến.


Hãy tạo điều kiện cho những gì thân thuộc để phát triển là điều cần nghĩ và làm trước, chứ đừng để họ phát huy tốt khả năng khi bị “xuất” sang một chỗ khác.


Lúc ấy đừng hỏi tại sao.



Song An (Thể thao 24h)



Bình luận
vtcnews.vn